"Trốn vợ" đi xem các nữ đô vật Việt Nam tranh HCV SEA Games 31

Thành An Thứ tư, ngày 18/05/2022 18:52 PM (GMT+7)
Không ít CĐV ở rất xa, cách Gia Lâm 40-50km, thậm chí có người "bỏ công, bỏ việc, trốn vợ...." để tận mắt xem và chứng kiến các võ sĩ đội tuyển đấu vật Việt Nam thi đấu…
Bình luận 0

Kết thúc môn đấu vật buổi sáng (18/5), hàng chục người dân xa nhà tranh thủ đi ăn tạm bát phở rồi vào trong Nhà thi đấu Gia Lâm ngả lưng trên các dãy ghế nằm chờ hơn 3 tiếng nữa nhằm xem các trận chung kết diễn ra vào buổi chiều. Đáng chú ý, trong đó có những người ở rất xa cách Gia Lâm 40-50km, thậm chí có người "bỏ công, bỏ việc, trốn vợ...." để tận mắt xem và chứng kiến các võ sĩ đội tuyển đấu vật Việt Nam thi đấu.

"Trốn vợ" đi xem các nữ đô vật Việt Nam tranh HCV SEA Games 31 - Ảnh 1.

Đặng Thị Linh giành HCV vật tự do nữ hạng 76kg. Ảnh: Thành An.

Trước khi tranh thủ ngả lưng xuống hàng ghế cổ động viên trong nhà thi đấu huyện Gia Lâm đợi đến giờ thi đấu buổi chiều, chia sẻ với PV Dân Việt, ông Nguyễn Viết Dũng đến từ xã Song Phương (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết: Từ hôm qua đến hôm nay ông và hơn 10 anh em trong thôn đều có mặt tại đây để xem và cổ vũ cho các vận động viên môn đấu vật, đặc biệt là các vận động viên của Việt Nam.

"Chúng tôi toàn anh em cùng thôn có đam mê với môn đấu vật nên rủ nhau cùng đi xem. Vì nhà cách nơi tổ chức thi đấu gần 40km nên chúng tôi phải ở lại. Hai ngày hôm nay chúng tôi cứ sáng lên xe - chiều xem trao giải xong thì về, ngày mai (19/5 ngày cuối cùng thi đấu của môn đấu vật-PV) chúng tôi lại tiếp tục đến xem và cổ vũ cho các vận động viên", ông Dũng nói và cho rằng: "Đấu vật là một thể thao truyền thống của Việt Nam, chúng ta có các vận động viên rất giỏi, chúng tôi rất tin tưởng rằng đội tuyển đấu vật sẽ mang được rất nhiều huy chương vàng về cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 này", ông Dũng nói.

Cũng tranh thủ nằm một giấc trong hàng ghế nhà thi đấu, ông Nguyễn Thế Tiến, thôn Mộ Đạo, xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh nói ngắn gọn: "Tôi đến đây xem đấu vật chỉ vì trót đam mê với môn võ cổ truyền này". Ông Tiến thậm chí còn bỏ cả công việc, trốn vợ rủ thêm 4 người cùng thôn để đi xem cả 3 ngày thi đấu của môn vật tại Gia Lâm.

"Để có thời gian xem đấu vật, tôi tranh thủ chở vật liệu xây dựng cho người dân từ sáng sớm hoặc vào lúc tối...còn buổi trưa hay chiều nếu thiếu thì đành phải nhờ người khác đến chở giúp", người đàn ông 50 tuổi nói và cho biết bản thân ngày trước có tham gia đấu vật và giành được huy chương ở giải huyện nên dù nhà thi đấu Gia Lâm cách nhà gần 60km nhưng ông vẫn cùng với gần chục người trong CLB đấu vật của thôn đến xem.

Sau gần 2 ngày xem và cổ vũ cho các vận động viên, ông Dũng, ông Tiến và nhiều cổ động viên khác bày tỏ ấn tượng với các vận động viên của Việt Nam, đặc biệt là "người khổng lồ" Hà Văn Hiếu thi đấu ở hạng cân 130kg.

Chiều 18/5 là một ngày thành công của các nữ VĐV đội tuyển Vật Việt Nam, khi Nguyễn Thị Xuân, Kiều Thị Ly, Đặng Thị Linh, Dương Thị Mỹ Trang và Lại Diệu Thương đã mang về 5 HCV cho đoàn TTVN.

Nhiều bác nông dân "trốn vợ, trốn việc" đi xem các nữ đô vật tranh HCV SEA Games 31.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem