Trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà bị nhổ nước bọt, Trưởng ban kỷ luật VFF lên tiếng đanh thép!

Song Minh Thứ tư, ngày 20/07/2022 11:10 AM (GMT+7)
Hình ảnh vô cùng phản cảm đã xuất hiện trên sân Lạch Tray tối 19/7 khi trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà bị một người nhổ nước bọt vào mặt khi đang hoàn thành nốt nhiệm vụ ký văn bản trận đấu giữa chủ nhà Hải Phòng và Topenland Bình Định.
Bình luận 0

Trọng tài Hoàng Ngọc Hà có thể khởi kiện!

Kết thúc trận đấu giữa Hải Phòng và Topenland Bình Định, trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã có báo cáo gửi Ban tổ chức giải như sau: "Sau khi kết thúc trận đấu, tôi đang đứng ký và kiểm tra sổ kỷ luật thì có 1 người tên là Dũng (nhân viên CLB Hải Phòng) đi gần lại phía tôi và có hành động tóm cổ, nhổ nước bọt vào mặt tôi.

Hành động này rất thiếu văn hóa, gây phản cảm trước sự chứng kiến của rất nhiều người như: giám sát trận đấu, khán giả, tổ trọng tài... Vậy tôi làm đơn này kiến nghị đến ban tổ chức giải để xem xét, có hình thức kỷ luật thích đáng và quan trọng để đảm bảo an toàn tới tổ trọng tài và các thành viên ban tổ chức giải".

Trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà bị nhổ nước bọt, Trưởng ban kỷ luật VFF lên tiếng đanh thép! - Ảnh 1.

Người mặc áo đỏ được nhận diện là CĐV Dũng "béo" đã có hành vi nhổ nước bọt vào mặt trọng tài Hoàng Ngọc Hà tối 19/7 trên sân Lạch Tray. (Ảnh cắt từ clip)

Báo cáo riêng của Giám sát trận đấu Trần Quốc Dũng gửi đến ban tổ chức giải cũng khẳng định nội dung báo cáo của ông Hoàng Ngọc Hà là chính xác.

Về phần mình, trao đổi với Dân Việt sáng nay (20/7), ông Vũ Xuân Thành - Trưởng ban kỷ luật VFF nhìn nhận: "Tôi đã nắm được vụ việc qua clip trên báo chí. Rõ ràng đây là hành vi hết sức phản cảm, xúc phạm danh dự cá nhân trọng tài, làm xấu hình ảnh bóng đá Việt Nam.

Chắc chắn Ban tổ chức sân Lạch Tray sẽ phải chịu trách nhiệm. Tôi được biết, Ban tổ chức giải cũng đang củng cố, hoàn thiện hồ sơ gửi Ban kỷ luật VFF.

Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ trước khi đưa ra quyết định kỷ luật. Phạt dưới góc độ bóng đá là một chuyện, còn phải nghiên cứu xem người có hành vi phản cảm nói trên có phải nhân viên CLB Hải Phòng, sân Lạch Tray không hay chỉ là CĐV? Và liệu có phải kết hợp với nhiều ban ngành, phạt dưới góc độ hình sự, vi phạm an toàn chống dịch hay không? Ở đây, trọng tài Hoàng Ngọc Hà hoàn toàn có thể khởi kiện khi bị xúc phạm danh dự chứ!".

"Tâm lý anh em trọng tài bị ảnh hưởng"

Trở lại thời điểm trước khi bước vào trận đấu ở vòng 8 Night Wolf V.League 2022 tối qua, Hải Phòng và Topenland Bình Định đều cùng được 11 điểm. Đội thắng sẽ vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp khi ở trận đấu diễn ra lúc 17 giờ, SHB.Đà Nẵng đã đá bại SLNA (đội dẫn đầu bảng sau vòng 7 với 13 điểm) 3-1.

Diễn biến trên sân cho thấy Hải Phòng với ưu thế sân nhà Lạch Tray đã chơi tốt và có 2 bàn dẫn trước trong hiệp 1 do công Rimario (phút 19), Hải Huy (36'). Nhưng Topenland Bình Định cũng không dễ buông xuôi khi có bàn gỡ phút 52 mang tên Hồ Tấn Tài.

Trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà bị nhổ nước bọt, Trưởng ban kỷ luật VFF lên tiếng đanh thép! - Ảnh 3.

Trọng tài Hoàng Ngọc Hà (thứ 3 từ phải qua) bắt chính trận Hải Phòng thắng Topenland Bình Định 3-1 ở vòng 8 Night Wolf V.League 2022. Ảnh: VPF

Kịch tính xuất hiện ở phút 76 khi trọng tài Hoàng Ngọc Hà từ chối cho chủ nhà Hải Phòng hưởng quả phạt đền khi Triệu Việt Hưng quặt bóng kỹ thuật trong vòng cấm và Hồ Tấn Tài "bị trôi" ngã trong vòng cấm đã để bóng chạm tay.

Pha quay chậm cho thấy khuỷu tay Hồ Tấn Tài chống xuống mặt sân, bàn tay anh chạm bóng.

"Chúng tôi xem xét trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã điều khiển tốt mọi tình huống. Chỉ có tình huống phút 76 là gây tranh cãi thôi.

Theo luật mới, nếu trọng tài nhận định bóng chạm tay chống đỡ cơ thể thì không có phạt đền. Ở đây trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã nhận định tay chống đỡ cơ thể và ra quyết định không cho Hải Phòng hưởng phạt đền".

Sau tình huống kể trên, đến phút 83 Hải Phòng cũng đã có bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 của Rimario để tạm vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp V.League 2022 với 14 điểm.

Những tưởng điều đó đủ để làm các CĐV Hải Phòng ăn mừng và quên đi mọi thứ. Nhưng bất ngờ một người mặc áo đỏ (được nhận diện là CĐV trung thành của bóng đá Hải Phòng nhiều năm qua tên là Dũng "béo" - PV) tiến tới tóm cổ, nhổ nước bọt vào mặt trước sự chứng kiến của Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn, cán bộ VPF làm nhiệm vụ tại trận đấu và tổ trọng tài.

"Hành vi đó là không thể chấp nhận được, vô cùng phản cảm. Tôi được biết, hồ sơ đã được Ban tổ chức giải gửi tới Ban kỷ luật VFF để đưa ra quyết định kỷ luật.

Chắc chắn Ban trọng tài VFF sẽ có ý kiến thêm bởi những hành động như vừa rồi ảnh hưởng rất xấu tới tâm lý anh em trọng tài làm nhiệm vụ", Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền nói.

Trước ý kiến trên báo chí của Chủ tịch CLB Hải Phòng khi khẳng định người mặc áo đỏ có hành vi phản cảm, đáng lên án nói trên không phải là nhân viên CLB Hải Phòng và sân Lạch Tray, ông Hiền nhìn nhận: "Như vậy thì an ninh sân quá kém. Tại sao lại để người không có nhiệm vụ xuống sân khi trận đấu vừa kết thúc (?!). Nếu là người có nhiệm vụ thì phải đeo thẻ chứ (?!)".



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem