Trúc Nhân kể chuyện tuổi thơ "hổ báo" đả thương bạn bè, lăm le “xô đổ” Trấn Thành

Châu Anh Thứ sáu, ngày 17/07/2020 08:34 AM (GMT+7)
Trước lời cảnh báo ngọt ngào của Trúc Nhân, Trấn Thành tuyên bố chạy trốn đồng thời gọi thêm Ali Hoàng Dương vào bênh vực. Ngờ đâu, Ali Hoàng Dương “phán” một câu xanh rờn khiến nam danh hài bất lực.
Bình luận 0

Bên cạnh tài năng ca hát cùng loạt hit đình đám, sự linh hoạt, duyên dáng trên sâu khấu, Trúc Nhân còn được nhiều khán giả yêu mến bởi tính cách hài hước, luôn mang đến năng lượng tích cực cho mọi người. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ thường xuyên kể những mẩu chuyện ngắn thú vị xảy ra trong cuộc sống của mình với khán giả.

Mới đây, Trúc Nhân khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả phải "toát mồ hôi" khi kể về câu chuyện thể hiện bản chất "hổ báo", gây thương tích cho bạn bè của anh trong quá khứ.

Trúc Nhân kể chuyện tuổi thơ đả thương bạn bè, lăm le “xô đổ” Trấn Thành - Ảnh 1.

Trúc Nhân nhớ lại tuổi thơ "hổ báo", đả thương bạn trong xóm.

Trúc Nhân kể: "Năm mình học lớp 3, mình đánh một đứa trong xóm, mình đạp nó ngã vào tủ kính bán tạp hoá của mẹ mình vỡ toang, nó chảy máu khá nhiều (hiện vẫn còn sống). Cũng là thằng đó nhưng mình lớp 4, nó leo lên kệ bán hàng của mẹ mình chơi, nó nói: Mẹ mày nghèo hơn mẹ tao! Mình đẩy nó té từ trên kệ xuống bị móc kẽm gai vô đầu.

Vẫn là nó, vẫn lớp 4, chơi đá banh với mấy đứa trong xóm, nó đánh em trai mình. Chiều tập trung mấy đứa trong xóm, mỗi đứa cầm mỗi tô cơm ăn, mình đã lén bỏ cát vào tô cơm nó và nói là: Muối mè đó! Ăn đi! Cám ơn ba mẹ đã sinh con ra và cho con sống đúng bản chất từ nhỏ".

Trúc Nhân kể chuyện tuổi thơ đả thương bạn bè, lăm le “xô đổ” Trấn Thành - Ảnh 2.

Huỳnh Lập, Vũ Hà choáng váng khi biết chuyện quá khứ của Trúc Nhân.

Huỳnh Lập tỏ ra hoang mang vì đến giờ công an vẫn chưa bắt giam Trúc Nhân vì hành động gây thương tích cho bạn bè: "Ủa sao công an chưa bắt anh nữa?", Tiến Luật quan tâm đến mối quan hệ hiện tại giữa nam ca sĩ và người bạn này: "Điều quan trọng là người ấy với em giờ vẫn quan hệ chứ?".

Đọc được toàn bộ câu chuyện của người em thân thiết, Trấn Thành tỏ ra hoang mang: "Mà quan trọng là sau bao biến cố thập tử nhất sinh, sao thằng đó vẫn chơi với em vậy?", "Sao nó sống được tới giờ ta?". Trúc Nhân nhanh chóng giải đáp thắc mắc của Trấn Thành: "Thì anh cũng còn chơi với em đây nè. Thì sắp tới bị, có gì đâu mà anh nôn?".

Trúc Nhân kể chuyện tuổi thơ đả thương bạn bè, lăm le “xô đổ” Trấn Thành - Ảnh 3.

Trúc Nhân kể chuyện tuổi thơ đả thương bạn bè, lăm le “xô đổ” Trấn Thành - Ảnh 4.

Màn tung hứng của ba thành viên nhóm Cờ cá ngựa.

Lời cảnh báo ngọt ngào của Trúc Nhân khiến Trấn Thành có chút "hoảng sợ". Anh tuyên bố chạy trốn: "Thôi! Tao đào hầm tao trốn. Anh chưa bị xô!". Ngay sau đó, Trấn Thành tag tên Ali Hoàng Dương với mong muốn có thêm người hỗ trợ, bênh vực: "Ali Hoàng Dương đệ ơi! Nó đòi xô huynh!".

Không đúng như mong muốn, Trấn Thành nhận về một cái kết đau đớn. Ali Hoàng Dương không dám bênh vực nam danh hài vì sợ bị Trúc Nhân "tấn công" trước: "Lo dần là vừa nha sư huynh! Em bênh anh, mai ông xô em trước thì sao?". Màn tung hứng của ba thành viên trong nhóm Cờ cá ngựa thu hút sự chú ý của cư dân mạng và khiến họ không thể nhịn cười.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem