![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2020/images/2020-01-04/Trump-an-banh-mi-thit-va-kem-thoi-khac-tuong-Iran-bi-giet-trump0-1578123010-width1100height550.jpg)
Ảnh minh họa.
Sau khi Tổng thống Trump hoàn thành món tráng miệng, ông đã dùng điện thoại để đăng một bức ảnh về lá cờ Mỹ lên Twitter.
Trước đó, ông Trump đã ra lệnh không kích tiêu diệt người đàn ông quyền lực thứ 2 của Iran. Tướng Soleimani xuống máy bay trong im lặng tại sân bay Baghdad ở Iraq sau nửa đêm theo giờ địa phương mà không hề biết rằng, đang bay lơ lửng trên cao là một máy bay không người lái của Mỹ - "sát thủ" MQ-9 Reaper, được điều khiển từ xa từ một căn cứ của Mỹ.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2020/images/2020-01-04/Trump-an-kem-banh-mi-thit-thoi-khac-vien-tuong-so-1-Iran-bi-giet-2-1578123238-width752height438.jpg)
Người Pakistan biểu tình sau vụ Mỹ giết tướng Soleimani ở Iraq
Chiếc máy bay không người lái trị giá 64 triệu USD Mỹ, với sải cánh dài 20 mét, lặng lẽ lượn vòng trên không và chờ đợi tướng Soleimani xuất hiện.
Khi tướng Soleimani gặp Abu Mahdi al-Muhandis, một chỉ huy dân quân Iraq với Lực lượng Huy động phổ biến (PMF) và cùng ông này vào xe ô tô để chuẩn bị cùng đoàn hộ tống rời sân bay, MQ-9 Reaper bắt đầu phóng ra 4 tên lửa, tấn công các mục tiêu, giết chết tướng Soleimani, Abu Mahdi al-Muhandis và đoàn tùy tùng theo sau họ.
Thi thể của tướng Soleimani không còn nguyên vẹn nhưng cái chết của ông được xác nhận nhờ chiếc nhẫn màu đỏ đặc biệt trên ngón tay ông.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.