Trưởng BĐH Hội CĐV bóng đá Nam Định Lai "Dồ": "Chức vô địch là món quà quý giá nhất dành tặng CĐV"

Phạm Thứ Thứ sáu, ngày 28/06/2024 06:10 AM (GMT+7)
Ông Bùi Đức Lai - Trưởng BĐH CĐV bóng đá Nam Định chia sẻ với Dân Việt, chức vô địch V.League 2023/24 là món quá quý giá nhất mà đội bóng dành tặng tới cho toàn bộ người hâm bộ bóng đá Nam Định.
Bình luận 0

Thép Xanh Nam Định đã chính thức đăng quang ngôi vô địch V.League 2023/2024 sau chiến thắng 5-1 trước Khánh Hòa. Trong hành trình đó, không thể không nhắc tới những CĐV Nam Định - những người luôn nhiệt tình, hết mình để tiếp lửa cho các cầu thủ thi đấu. Hình ảnh các CĐV Nam Định tại Thiên Trường chắc chắn là điều đáng mơ ước đối với bất kỳ đội bóng nào tại V.League.

PV Dân Việt có cuộc trò chuyện ngắn với ông Bùi Đức Lai - Trưởng BĐH Hội CĐV bóng đá Nam Định nhân dịp này để nhắc lại về thời khắc lịch sử, quan trọng bậc nhất của bóng đá Nam Định.

Trưởng BĐH Hội CĐV bóng đá Nam Định Lai "Dồ": "Chức vô địch là món quà quý giá nhất dành tặng CĐV"- Ảnh 1.

Ông Bùi Đức Lai và các CĐV Nam Định khác nhận cúp vô địch từ Rafaelson. Ảnh: Thép Xanh Nam Định

Sau 39 năm kể từ chức vô địch 1985, nhiều năm ngụp lặn tại các giải hạng nhất, hạng nhì và 7 năm mòn mỏi, có những thời điểm vất vả trụ hạng tại V.League, chức vô địch đã về với Nam Định. Cảm xúc của anh khi tiếng còi kết thúc trận đấu vừa qua vang lên và Thép Xanh Nam Định chính thức lên ngôi vô địch thế nào?

- Sau khi trọng tài chính thổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa Thép Xanh Nam Định và Khánh Hòa, không chỉ riêng tôi mà tất cả những người có mặt trên sân Thiên Trường cũng như khán giả xem qua màn ảnh nhỏ và cả những CĐV không thể vào được sân, chắc chắn đều đã vỡ òa. Sự khắc khoải chờ đợi của tất cả chúng tôi sau 39 năm cuối cùng đã được đền đáp bằng chiếc cúp vô địch danh giá.

Đó là phần thưởng không gì tuyệt vời hơn đối với đội bóng Thép Xanh Nam Định và hơn hết, đó là món quà quý giá, vô giá nhất dành tặng cho những CĐV Nam Định - những người luôn luôn dõi theo đội bóng, những người luôn “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, đội nắng, đội mưa, sẵn sàng dành rất nhiều từ vật chất đến tinh thần để động viên tinh thần các cầu thủ.

Ấn tượng sâu sắc nhất để lại trong anh trong hành trình Thép Xanh Nam Định lên ngôi là gì?

Đó là trận đấu Thép Xanh Nam Định gặp Đông Á Thanh Hóa mà một mình Rafaelson ghi tới 5 bàn thắng. Mọi sự nghi ngờ hay hoài nghi về thực lực và tham vọng, quyết tâm vô địch của Thép Xanh Nam Định đều được Rafaelson đập tan đi hết sau chuỗi trận không tốt trước đó.

Trưởng BĐH Hội CĐV bóng đá Nam Định Lai "Dồ": "Chức vô địch là món quà quý giá nhất dành tặng CĐV"- Ảnh 2.

Ông Bùi Đức Lai đánh trống trong một trận đấu cổ vũ cho Thép Xanh Nam Định. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.

Còn nếu nhắc về hành trình dài của bóng đá Nam Định, thì có lẽ khoảnh khắc hậu vệ Đinh Viết Tú đánh đầu tung lưới Viettel năm 2017 đưa Nam Định trở lại V.League để lại trong tôi nhiều xúc cảm nhất. Cuộc vui nào của ngày hôm nay, tôi cũng đều nhớ lại về khoảnh khắc ấy.

Nhìn lại ngày 25/6 tại Thiên Trường, khán giả phủ kín các khán đài và cả ngoài sân cũng còn rất nhiều CĐV khác không được vào sân. Đó có lẽ là một minh chứng rõ ràng nhất để nói về tình yêu bóng đá của người Nam Định?

Trước trận đấu một tuần, tôi và BĐH Hội CĐV bóng đá Nam Định đã có những sự chuẩn bị cho ngày 25/6. Chúng tôi đã từng chứng kiến rất nhiều những trận đấu có tính chất lịch sử tương tự trước đây. Bằng những kinh nghiệm đó, chúng tôi cũng đã đề xuất với BTC địa phương có kế hoạch, những sự chuẩn bị để đón tiếp những CĐV tới sân ngày hôm đó. Nhưng do điều kiện không cho phép, nhiều CĐV đã không thể vào sân để chứng kiến thời khắc lịch sử bóng đá Nam Định, tôi cũng rất lấy làm tiếc.

Nhưng đúng là qua đó mới thấy rằng, tình yêu bóng đá của người Nam Định là quá lớn. Họ sẵn sàng đứng ngoài sân để chờ đợi thời khắc đội bóng nâng cao chiếc cúp vô địch.

Trưởng BĐH Hội CĐV bóng đá Nam Định Lai "Dồ": "Chức vô địch là món quà quý giá nhất dành tặng CĐV"- Ảnh 3.

Ông Bùi Đức Lai cũng là một trong những người bắt nhịp cho CĐV Nam Định hô hào trong mùa giải này. Ảnh: NVCC.

Với hình ảnh rất tuyệt vời như vậy, anh có cảm thấy tự hào về CĐV Nam Định?

Với người Nam Định chúng tôi, bóng đá là hoạt động xã hội giúp chúng tôi lại gần nhau hơn, cùng nhau đoàn kết và cổ vũ cho đội nhà. Chúng tôi luôn luôn cố gắng, nỗ lực hết mình cùng các cầu thủ, tất cả vì màu cờ sắc áo. Chúng tôi không có ai là số hai, cũng không có ai là số một. Mỗi người Nam Định chúng tôi đều yêu Nam Định theo cách của riêng mình, và mỗi người lại có một cách khác nhau để thể hiện tình yêu ấy. Nhưng tất cả chúng tôi đều có chung một mục đích hướng về.

Còn điều gì khiến anh cảm thấy tiếc nuối, hay chưa trọn vẹn trong hành trình vừa qua cùng Thép Xanh Nam Định hay không?

Có lẽ là không. Tôi chấp nhận và vui vẻ với tất cả những gì không như ý muốn. Bóng đá là cuộc chơi của 11 người cùng nhau chiến đấu, cùng nhau vui buồn. Cũng giống như trong cuộc sống vậy, có những lúc đội bóng thi đấu thăng hoa, có những lúc thi đấu không đạt được kết quả như mong đợi. Trách nhiệm của những CĐV như chúng tôi, đã cùng nhau ăn mừng lúc đội bóng giành được vinh quang thì những lúc đội bóng gặp khó khăn, cũng phải ở bên để động viên họ.

Ông Bùi Đức Lai (sinh năm 1984) hiện đang là Trưởng BĐH của Hội CĐV bóng đá Nam Định. Ông là một trong những CĐV bóng đá Nam Định lâu năm, được nhiều người biết đến và có nhiều đóng góp vào phong trào cổ vũ cho bóng đá Nam Định từ thời còn chưa thăng hạng trở lại V.League. Ông được cổ động viên Nam Định đặt cho biệt danh thân thương là Lai "Dồ" bởi sự nhiệt thành, chất "điên" trong cổ vũ và hết mình vì bóng đá Nam Định.

Ngày 31/5/2019, ông Lai từng nộp đơn tới Chủ tịch và Tổng Thư ký VFF khiếu nại về việc tổ trọng tài, trong đó trực tiếp là trọng tài chính Ngô Quốc Hùng đã có những quyết định sai lầm gây bất lợi cho CLB Nam Định ở trận đấu giữa Thanh Hóa và Nam Định tại vòng 12 V.League 2019. Đó là lần đầu tiên có một cổ động viên khiếu nại trực tiếp bằng văn bản đến lãnh đạo VFF.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem