Từ Hiểu Đông: Bị giang hồ chặn đánh vì... hạ nhục võ Trung Quốc

Lâm Phong Thứ hai, ngày 12/07/2021 21:10 PM (GMT+7)
Từ Hiểu Đông dành cả cuộc đời để… đánh nhau và anh cũng đã từng đánh bại rất nhiều cao thủ võ thuật Trung Quốc. Tuy nhiên, Hiểu Đông lại không phải thần tượng của xứ sở tỷ dân. Anh bị căm ghét, bị xếp là công dân hạng D, bị đầu gấu đánh lén, bị chính quyền quản thúc. Cả một cuộc đời cay đắng.
Bình luận 0

Gặp hạn vì… giỏi

Gặp võ sĩ MMA (một dạng võ cận chiến pha trộn nhiều trường phái) Từ Hiểu Đông vào một ngày âm u, phóng viên Charlie Campbell của tờ Time không mất nhiều thời gian để nhận ra vết sẹo rất dài ở khóe mắt võ sĩ này. Khi hỏi, Hiểu Đông cười xòa trả lời: "Đó là hậu quả trong một buổi tập quá nhiệt tình".

Từ Hiểu Đông: Bị giang hồ chặn đánh vì... hạ nhục võ Trung Quốc - Ảnh 1.

Từ Hiểu Đông tự miêu tả bản thân là "dành cả cuộc đời để đánh đấm". Anh theo trường phái võ cận chiến, đề cao tính hiệu quả và có một điều rất quan trọng: Hiểu Đông đánh nhau chỉ vì tiền. "Gia đình tôi cần tiền và tôi thượng đài hoàn toàn vì tiền, không vì bất kỳ mục đích gì khác", võ sĩ này tâm sự.

Song điều này đi ngược hoàn toàn với triết lý ngàn đời của võ thuật Trung Hoa. Võ học Trung Quốc coi võ nghệ chỉ để rèn luyện sức khỏe, bảo vệ người yếu, phát dương quang đại văn hóa, truyền thống. Cũng chính vì vậy giữa thứ võ nghệ mà Từ Hiểu Đông theo đuổi với võ thuật Trung Quốc tồn tại một ranh giới rất lớn.

Ranh giới ấy là sự hiệu quả. Tại Đại hội võ thuật Tân Cương 2019, Hiểu Đông giao đấu với một cao thủ thuộc phái Vịnh Xuân tên La Cương. Võ sư này được MC giới thiệu bằng nhiều từ hoa mỹ, coi như thánh thần trong giới võ học. Tuy nhiên, Hiểu Đông chỉ mất vỏn vẹn… 47 giây để tung một cú đấm vỡ mũi La Cương.

Tháng 4/2017, Từ Hiểu Đông đấu với một đại cao thủ của phái Thái Cực. Trên sàn đấu, trong khi Hiểu Đông khởi động bằng những động tác giãn cơ, khoe sức mạnh cơ bắp thì đối thủ của anh múa may một cách đẹp mắt trong tiếng vỗ tay tán thưởng. Trận đấu bắt đầu chỉ vài giây Từ Hiểu Đông đã tung cú đấm giữa đầu đối thủ khiến hắn gục xuống sàn đấu. Chung cuộc, Hiểu Đông chiến thắng sau vỏn vẹn 20 giây.

Những trận đấu như thế gieo vào đầu Từ Hiểu Đông quan niệm rằng, võ thuật Trung Quốc là "giả tạo". Vì hiệu quả thực chiến của nó quá thấp, chỉ làm màu lừa bịp thiên hạ. Điều này đi ngược hoàn toàn với ý nguyện của người Trung Quốc và nó khiến Hiểu Đông thành kẻ thù số 1 của võ thuật Trung Hoa.

Bi kịch bị đồng bào căm thù

Anh bị căm ghét tới mức phải dùng tên giả, hóa trang mặt để có thể lén lút tham dự các trận đấu. Anh bị xếp là công dân hạng D, có nghĩa là không thể đi máy bay. Trong những giải đấu, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh Hiểu Đông ngồi tàu một cách cô độc, với mũ và kính đen trên mặt.

Từ Hiểu Đông: Bị giang hồ chặn đánh vì... hạ nhục võ Trung Quốc - Ảnh 2.

Một nhà đầu tư lớn của Trung Quốc sẵn sàng treo thưởng số tiền lên tới 1,45 triệu USD cho bất kỳ ai đánh bại Từ Hiểu Đông. Không ít lần Hiểu Đông tâm sự rằng, gia đình anh phải đi trốn vì không chịu nổi sự sỉ nhục của hàng xóm. Bản thân anh từng một lần bị 3 tên bịt mặt đánh túi bụi.

Sự việc nghiêm trọng tới mức chính quyền Trung Quốc đang cân nhắc đưa ra lệnh trừng phạt Hiểu Đông vì dám sỉ nhục nền võ thuật có lịch sử nghìn năm.

Song theo võ sĩ họ Từ, anh không hề có ý định sỉ nhục võ thuật nước nhà. "Tôi là một người Trung Quốc chính gốc, tôi không có ý định sỉ nhục ai cả. Tất cả những gì tôi muốn chứng minh là giữa võ thuật biểu diễn và thực chiến khác nhau quá nhiều. Tôi không phản đối chuyện rèn luyện võ thuật để bảo vệ sức khỏe. Nhưng trên sàn đấu, bạn phải chiến thắng. Chẳng lẽ chuyện tôi chiến thắng các cao thủ Trung Quốc là sai hay sao", Từ Hiểu Đông tâm sự với Charlie Campbell.

Từ Hiểu Đông: Bị giang hồ chặn đánh vì... hạ nhục võ Trung Quốc - Ảnh 3.

Truyền thông phương Tây cũng cho rằng, Từ Hiểu Đông không làm gì sai. Cái sai của anh là chọn sai đấu trường để thể hiện mà thôi. Nếu Từ Hiểu Đông sang Mỹ, triết lý võ thuật của anh sẽ được chấp thuận. Tuy nhiên ở Trung Quốc, những vị cao thủ đức cao vọng trọng vốn lớn lên với các bài học về võ đức lại cho rằng, võ thuật của Từ Hiểu Đông là trái với truyền thống.

Thách thức Đệ nhất Thiếu Lâm

Từ Hiểu Đông đã cho thấy sự vượt trội khi so tài với võ sĩ Yuichiro Nagashima đến từ Nhật Bản, trong trận đấu diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) hôm 22/11 vừa qua. Với luật thi đấu tổng hợp (hiệp 1 chơi theo luật kickboxing, hiệp 2 áp dụng luật MMA), Từ Hiểu Đông đã hạ đo ván đối thủ này. Đây có thể coi là lời thách đấu Yi Long, người được coi là Đệ nhất Thiếu Lâm trong giới võ thuật Trung Quốc đương đại.

Từng bị phạt 58.000 USD

Từ Hiểu Đông bị một tòa án tại Trung Quốc phạt 400.000 nhân dân tệ (khoảng 58.000 USD). Đây là hệ lụy mà Hiểu Đông phải hứng chịu sau khi xúc phạm võ sư thái cực quyền Trần Tiểu Vương trên mạng xã hội. Cùng với việc nộp phạt, Từ Hiểu Đông còn bị tòa án yêu cầu phải đưa ra lời xin lỗi công khai trong 7 ngày liên tiếp trên mạng xã hội.

Kể từ khi "trình làng" võ thuật Trung Hoa, Từ Hiểu Đông đã hạ 5 võ sư võ cổ truyền, gồm Ngụy Lôi, Đinh Hạo, Điền Dã, Lã Cương và Trần Dũng. Các trận đấu đều diễn ra chóng vánh với sự áp đảo nghiêng về phía võ sĩ họ Từ. Thậm chí, không ít võ sư võ cổ truyền còn phải rời võ đài với những vết rách sâu, thâm tím mặt mày và chảy nhiều máu... Điển hình như ở trận đấu với võ sư Thái cực quyền Ngụy Lôi, Từ Hiểu Đông chỉ mất 10 giây để giành chiến thắng, còn phía đối thủ phải băng đầu và mắt.

Đánh bài các võ sư võ cổ truyền quá dễ dàng, nên Từ Hiểu Đông không ít lần lớn tiếng chê bai các ngôi sao võ thuật, trong đó có cả những Thành Long, Chân Tử Đan hay Ngô Kinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem