Tụt cảm xúc khi nhìn thấy thứ nhạy cảm bé xíu trên cơ thể bạn gái ngoan hiền

Tuấn Anh Thứ năm, ngày 03/06/2021 00:08 AM (GMT+7)
Tôi cảm thấy bạn gái là hình mẫu phụ nữ lý tưởng để tôi cưới làm vợ. Cho đến khi chúng tôi không kìm giữ được và tôi nhìn thấy thứ nhạy cảm, khó tin...
Bình luận 0

Nếu bạn gái bạn luôn tỏ ra ngoan hiền nhưng lại thích trưng diện thứ nhạy cảm này thì bạn thấy thế nào? 

Tôi năm nay 29 tuổi, hiện đang làm việc ở một công ty tư nhân. Thấy tôi chưa có vợ con, cũng chưa có người yêu, bố mẹ ở quên nhà cũng giục giã tôi nhiều lắm. Tôi cũng yêu vài người nhưng do tính cách không hợp nhau nên chuyện tình cảm chẳng đi đến đâu.

Cuối năm ngoái, tôi được người chị họ giới thiệu nên quen biết với Hương. Hương kém tôi 4 tuổi, hiện cũng đang làm việc ở Hà Nội. Lần đầu gặp mặt, tôi cũng thấy ấn tượng vì Hương khá ưa nhìn lại ăn mặc giản dị, đúng chuẩn gu của tôi. 

Trong thời gian tìm hiểu, tôi thấy Hương cũng khá hợp với tôi vì em xuất thân tỉnh lẻ, ra thành phố lập nghiệp. Hương cũng thích đi du lịch và cũng khá tham vọng trong công việc. Sau 3 tháng quen nhau, tôi lần đầu được đến căn hộ mà Hương đang thuê. Đập vào mắt tôi là căn hộ rất sạch sẽ, gọn gàng và khá ít đồ đạc.

Trút bỏ y phục trên người bạn gái ngoan hiền, tôi tụt hết cảm xúc khi nhìn thấy thứ "nhạy cảm" - Ảnh 1.

Tôi cảm thấy Hương là hình mẫu phụ nữ lý tưởng để tôi cưới làm vợ. (Ảnh minh họa)

Bữa tối hôm đó, bạn gái chiêu đãi tôi toàn món ăn ngon mà tôi thích. Tối đó, tôi đã trao em nụ hôn nồng thắm và cũng dự định tiến tới chuyện kia nhưng Hương nhất định không đồng ý nên tôi tôn trọng em.

 Hương cũng thú nhận với tôi rằng em đã từng có người yêu và đã từng quan hệ trong quá khứ. Nếu tôi với em xác định lâu dài thì chuyện kia cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Vấn đề là hiện tại, Hương chưa tin tưởng vào tình cảm của cả hai nên chưa thể trao thân cho tôi.

Nghe Hương thú nhận vậy, tôi không thấy buồn mà ngược lại rất trân trọng em. Tôi nghĩ rằng thà em thú nhận tất cả với tôi còn hơn việc lừa gạt, nói quá lên về mọi chuyện nhưng sự thật là không phải vậy. 

Tôi mất một thời gian nữa để hẹn hò, tìm hiểu Hương. Tôi cảm thấy Hương là hình mẫu phụ nữ lý tưởng để tôi cưới làm vợ. Trong mắt tôi, Hương hội đủ các đặc điểm, vừa xinh xắn, dễ nhìn, có công việc, nấu ăn giỏi, ăn mặc gọn gàng, kín đáo.

Hôm đó là sinh nhật Hương, tôi định mang đến cho Hương một bất ngờ nên cả ngày không nhắn tin hỏi han gì cho em hết. 

Đến tối tầm 8 giờ, tôi chắc mẩm lúc này Hương đã buồn lắm vì không thấy tôi đâu. Tôi cầm bó hoa và một chiếc bánh kem xinh xắn đến trước cửa căn hộ của Hương. Khỏi phải nói, Hương đã rất bất ngờ và xúc động. 

Sững sờ với trang phục mỏng manh nhạy cảm của bạn gái

Chúng tôi đã quấn lấy nhau không rời ngay từ giây phút đó. Tuy nhiên, sau khi trút bỏ y phục trên người Hương, tôi thấy choáng khi nhìn thấy bộ nội y bằng ren, lại xuyên thấu, để lộ hết điểm nhạy cảm trên người cô ấy. 

Khi nhìn thấy Hương mặc đồ lót như vậy, tôi "đứng hình" mất mấy giây và quyết định mặc lại đồ cho cô ấy như bình thường. Điều này làm Hương khá hụt hẫng nhưng tôi tin là cô ấy cũng hiểu được lý do.

Trút bỏ y phục trên người bạn gái ngoan hiền, tôi tụt hết cảm xúc khi nhìn thấy thứ "nhạy cảm" - Ảnh 2.

Tuy nhiên, sau khi trút bỏ y phục trên người Hương, tôi thấy choáng khi nhìn thấy bộ nội y bằng ren, lại xuyên thấu. (Ảnh minh họa)

Sau đó, tôi với Hương cãi nhau cũng chỉ là vì bộ đồ nội y ren xuyên thấu đó. Tôi chấp nhận chuyện Hương từng có người yêu, từng quan hệ vì tôi cũng vậy. Nhưng tôi không chấp nhận chuyện cô ấy mặc đồ nội y như vậy. 

Đó có phải là bộ đồ nội y mà những ả đàn bà lẳng lơ, dâm đãng hay mặc không mọi người? Hôm đó, tôi đến một cách bất ngờ chứ không báo trước. Chứng tỏ, Hương thường xuyên mặc nội y như thế chứ không phải mặc để đón chờ tôi.

Tôi nói vậy với Hương thì cô ấy nổi giận đùng đùng. Cô ấy nói tôi không được dựa vào trang phục, nội y để đánh giá về tiết hạnh của người phụ nữ. "Nếu anh cảm thấy em ăn mặc như vậy là không xứng đáng để làm người yêu, làm vợ của anh thì chúng ta nên dừng lại tại đây", Hương lạnh lùng.

Mấy hôm nay, tôi cứ suy nghĩ về chuyện tình cảm với Hương đến mức không thể tập trung vào làm việc. Tôi còn yêu Hương nhưng cứ băn khoăn về chuyện tối hôm đó. Theo mọi người, tôi có nên đến gặp và xin lỗi Hương hay không?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem