U23 Việt Nam "lúng túng" trước trận gặp ĐKVĐ?

Thứ ba, ngày 17/12/2013 11:04 AM (GMT+7)
16 giờ 30 chiều nay (17.12, giờ Việt Nam), U23 Việt Nam sẽ có trận quyết đấu với U23 Malaysia tại bảng A để tìm đường vào bán kết. Điều đáng lo là dường như thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đang lúng túng chưa biết cách nào để thắng...
Bình luận 0
Đi tìm cá tính

Không thể phủ nhận đội U23 Việt Nam lúc này là một tập thể đoàn kết, có đầy khát khao. Tuy nhiên, theo sát hành trình của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc, dễ nhận ra đội bóng đang rất thiếu cá tính – nhân tố có thể bùng nổ, tạo nên đột biến trong những thời điểm bế tắc nhất của trận đấu.

U23 Việt Nam vui vẻ tập bóng… ném trước trận cầu sinh tử với U23 Malaysia.
U23 Việt Nam vui vẻ tập bóng… ném trước trận cầu sinh tử với U23 Malaysia.

Thực tế, gần 10 buổi tập của đội U23 Việt Nam trên đất Myanmar tính tới lúc này đều giống y chang nhau, và khá nhàm chán. Mọi thứ cứ diễn ra đều đều, thiếu điểm nhấn như phản chiếu hình ảnh HLV Hoàng Văn Phúc hiền lành, đắc nhân tâm nhưng cũng thường bó tay trước những diễn biến khó, bất ngờ trên sân mà minh chứng rõ nhất là trận thua U23 Singapore 0-1. Và ai đó có quyền đặt dấu hỏi: Phải chăng U23 Việt Nam đã quá tự tin trước mọi đối thủ, hay thực tế, chẳng biết… tập cái gì để ứng vào những trận đấu khác nhau?

Chiều qua, trên sân Paung Loung, sau phần khởi động khá dài, các cầu thủ được cho chơi bóng ném để thư giãn như mọi khi. Nửa cuối buổi tập, đội hình chính được cho nghỉ, thả lỏng hồi phục. Còn đội hình phụ tập dứt điểm cầu môn. Tuyệt nhiên không thấy HLV họ Hoàng cho các cầu thủ tập chiến thuật để sẵn sàng đối đầu với U23 Malaysia. Ấy vậy mà khi trả lời báo chí, HLV Hoàng Văn Phúc vẫn nói đầy lạc quan: “Chúng tôi đã chuẩn bị các phương án của mình và tự tin sẽ thắng U23 Malaysia để giành quyền vào bán kết” (?!).

Thế chân tường


Có một sự thật rõ ràng là trong khoảng 3-4 năm nay, bóng đá Việt Nam thường phải ngậm trái đắng khi gặp Malaysia. Ở SEA Games 2009, U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia 3-1 ở vòng bảng nhưng lại thua đau 0-1 tại trận chung kết. Đến tầm đội tuyển quốc gia, Malaysia chính là đội đã đánh bại Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2010 để sau đó lên ngôi vô địch.

U23 Việt Nam sẽ thiếu vắng hậu vệ trái Ngọc Đức (bị treo giò). Người thay thế Ngọc Đức nhiều khả năng sẽ là Đình Hoàng. Còn hậu vệ phải Quang Hùng đã hoàn toàn khỏe mạnh để xuất trận ngay từ đầu.

Đằng sau thành công của Malaysia những năm qua (vô địch SEA Games 2009, 2011, vô địch AFF Cup 2010) chính là khả năng chọn điểm rơi phong độ rất tốt. Tại SEA Games 2013, sau màn khởi đầu khá nhọc nhằn chỉ thắng U23 Brunei 2-0, U23 Malaysia càng đá càng vào phom: Thắng U23 Lào 4-1, hòa U23 Singapore 1-1. Trong đội hình của họ, chân sút Hazwan Bakri (đã lập hat-trick trong trận thắng U23 Lào) rất đáng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Bên cạnh đó, tiền vệ thủ lĩnh Irfan Fazail cũng chơi rất sáng tạo ở giữa sân. Trong lối chơi phản công sắc sảo mang theo đầy sức mạnh cơ bắp, U23 Malaysia hứa hẹn sẽ gây ra vô vàn khó khăn cho U23 Việt Nam trong thế trận mà các học trò HLV Hoàng Văn Phúc buộc phải thắng.

“U23 Malaysia có thể hình, thể lực tốt và họ chỉ cần hòa là đi tiếp nên nhiều khả năng sẽ vẫn chơi phản công theo đúng sở trường của họ. Còn chúng ta sẽ buộc phải tấn công nhưng không có nghĩa là nôn nóng, vội vàng. Trận đấu có 90 phút nên phải biết lựa chọn thời điểm để tạo nên sự đột phá” - HLV Hoàng Văn Phúc nói.Và người dân Việt Nam yêu bóng đá cũng hy vọng là như thế.

Về nhất dù lạc đường


Xuất phát nhầm đường tới 6km do Ban Tổ chức đặt bảng chỉ dẫn đường đua thấp, nhưng bộ tứ Bùi Minh Thụy, Mai Nguyễn Hưng, Trịnh Đức Tâm và Nguyễn Thành Tâm vẫn có màn bứt phá ngoạn mục để mang về tấm HCV nội dung đồng đội tính giờ nam cho xe đạp Việt Nam. Cần nói, ở nội dung này, nước chủ nhà đã “chơi chiêu” khi thay đổi lộ trình từ 80km theo chuẩn thế giới lên 100km, đồng thời biến đường bằng thành đường đèo dốc, đích đến ở... đỉnh đèo.


Rowing chơi “độc”


Ngày 16.12, tại khu vực đập Ngalike Dam (Nay Pyi Taw), gió thổi rất mạnh và sóng ngang khiến rowing Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong thi đấu. Nhận ra điều này, trong nội dung đua thuyền đôi nữ một mái chèo hạng nhẹ, Lê Thị An và Trần Thị Sâm đã sử dụng chiến thuật rất độc đáo là chèo lệch thuyền để lựa sóng, gió và cán đích đầu tiên để giành HCV (8 phút 2 giây 96).


Phạm Thị Bình về nhất marathon nữ


Sáng 16.12, điền kinh Việt Nam đã nhận tin vui khi cô gái 24 tuổi người Quảng Ngãi Phạm Thị Bình đã thi đấu ấn tượng trên đường đua marathon nữ để đoạt HCV. Thành tích của Bình là 2 giờ 45 phút 34 giây, xếp trên 2 VĐV chủ nhà Myanmar là Myint Aye (2 giờ 46 phút 07 giây), Pa Pa (2 giờ 49 phút 01 giây). Đáng xúc động hơn nếu biết rằng để có ngày tỏa sáng trên đất Myanmar, Bình đã từng phải trải qua ca phẫu thuật chữa bệnh tim bẩm sinh cách đây 3 năm. Đây cũng là tấm HCV SEA Games đầu tiên của chị.


Ánh Viên, Quý Phước đăng quang


Chiều tối qua, ở môn bơi, Hoàng Quý Phước đã đoạt HCV với nội dung 200m tự do nam, thành tích 1 phút 50 giây 64. Về nhì là Henry Bego người Malaysia, 1 phút 51 giây 10. Trong khi đó, Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành HCV và phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 400m hỗn hợp nữ. Thành tích của chị là 4 phút, 46 giây 16 - kỷ lục cũ của giải đấu là 4 phút 50 giây 88. Đây là tấm HCV thứ ba mà Ánh Viên đem về cho Việt Nam ở SEA Games năm nay.

Hữu Thọ- Lê Đức- Đức Hiếu (từ Myanmar) (Hữu Thọ- Lê Đức- Đức Hiếu (từ Myanmar))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem