U23 Việt Nam "giương đông kích tây" hạ gục U23 Thái Lan

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 22/05/2022 20:59 PM (GMT+7)
HLV Park Hang-seo đã nghiên cứu U23 Thái Lan rất kỹ và đương nhiên ông biết điểm yếu của đội bóng xứ chùa vàng. Trận chung kết tối nay (22/5), U23 Việt Nam đã nhiều lần đánh vào cánh trái của U23 Thái Lan và đã thành công trong một đường tạt bóng đánh vào cánh… phải của đối thủ.
Bình luận 0

U23 Việt Nam thành bại tại… "đôi cánh"

Trong sơ đồ 5-3-2 quen thuộc mà HLV Park Hang-seo áp dụng cho U23 Việt Nam tại SEA Games 31, vai trò của 2 cầu thủ chạy cánh rất quan trọng. Sự cơ động của "đôi cánh" giúp U23 Việt Nam có thể chuyển đổi trạng thái nhanh từ phòng ngự sang tấn công (3-5-2 hoặc 3-4-3).

Hai vị trí đó sớm được HLV Park Hang-seo chốt cho Lê Văn Xuân (trái, cầu thủ rất "nhiệt" và dày dạn kinh nghiệm thi đấu V.League) và Lê Văn Đô (phải, cầu thủ có khả năng lên tấn công rất tốt".

U23 Việt Nam "giương đông kích tây" khuất phục U23 Thái Lan - Ảnh 1.

U23 Việt Nam chủ động chơi rình rập trước U23 Thái Lan. Ảnh: Lê Hiếu.

Tiếc là trong trận chung kết gặp "kình địch" U23 Thái Lan, HLV Park Hang-seo lại không có sự phục vụ của Văn Xuân vì chấn thương. Không ít sự lo ngại xuất hiện khi U23 Thái Lan tấn công cánh phải rất mạnh với sự xuất hiện của tiền vệ gốc Anh Benjamin Davis (số 17, cầu thủ từng khoác áo đội trẻ Fulham và đang thi đấu cho Oxford United ở Anh). Nhưng ở trận đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp, Phan Tuấn Tài (cầu thủ của Viettel đang được cho đội hạng Nhất Đắk Lắk mượn) đã chơi tốt, đảm bảo nhiệm vụ phòng ngự.

Trong một vài tình huống lên công, Tuấn Tài cũng có những pha đột phá táo bạo khiến hàng thủ U23 Thái Lan lao đao.

Hướng tấn công với hy vọng tạo đột biến của U23 Việt Nan nằm bên cánh phải với vai trò của Văn Đô (cầu thủ thuộc biên chế đội hạng Nhất Phố Hiến).

Sau một vài tình huống "nhử trái, đánh phải", U23 Việt Nam tạo ra cơ hội ngon ăn rõ rệt phút 45. Chân sút Văn Tùng chuyển cánh rất hợp lý từ trái sang phải cho Văn Đô phối hợp đập nhả với Tiến Linh, thoát xuống xâm nhập vòng cấm bên cánh phải, đánh đúng vào "tử huyệt" là nách giữa trung vệ Buaphan (số 16) và hậu vệ cánh Doloh (số 6, người đã được HLV Polking điều chỉnh giao cánh trái sau trận ra quân Sattham (số 15) thi đấu không tốt). Đáng tiếc là thay vì nên đi thêm 1 nhịp và dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp, Văn Đô lại chuyền bóng căng ngang và không có cầu thủ U23 Việt Nam nào chạm được chân vào bóng.

"Nhử trái, đánh phải", Nhâm Mạnh Dũng tỏa sáng

Trong trận chung kết tối nay, U23 Việt Nam đã nhận được sự cổ vũ gần 40 nghìn khán giả có mặt trên sân Mỹ Đình. Tất cả đều chờ đợi vào một màn thể hiện ấn tượng của các học trò HLV Park Hang-seo, giúp bóng đá Việt Nam "trả nợ" Thái Lan khi đã thua ở bán kết AFF Cup 2020 cuối năm ngoái.

U23 Việt Nam "giương đông kích tây" khuất phục U23 Thái Lan - Ảnh 2.

Nhâm Mạnh Dũng ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan.

Chính vì vậy, mỗi  đường lên bóng qua chân Hoàng Đức, Hùng Dũng, Tiến Linh, các khán đài đều ồ lên phấn khích. Bầu không khí đầy sôi động ấy trong chừng mực nhất định cũng ảnh hưởng tới tâm lý cầu thủ của cả 2 đội. Có rất nhiều đường chuyền sai từ phía cả 2 phần sân.

Ngay cả những tuyển thủ quốc gia như Hoàng Đức (U23 Việt Nam) và Pomphun (số 18 – U23 Thái Lan) cũng không ít lần chuyền hỏng. Nếu sắc sảo hơn trong những tình huống phản công thì chắc chắn đã có bàn thắng trong hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, HLV Park Hang-seo đưa chân sút Nhâm Mạnh Dũng vào thế chỗ Văn Tùng (cầu thủ đã hoàn thành nhiệm vụ di chuyển phá sức U23 Thái Lan trong hiệp 1), đá cặp với Tiến Linh.

Phút 57, U23 Việt Nam một lần nữa "đánh cánh trái" U23 Thái Lan với đường chồng biên rất hay của Văn Đô cho Công Đến. Tiếc là Công Đến lại xử lý bóng quá rườm rà, bỏ lỡ cơ hội xuyên phá hàng thủ U23 Thái Lan.

Phút 65, HLV Park Hang-seo đưa Lý Công Hoàng Anh vào thay Công Đến ở giữa sân và U23 Việt Nam liên tiếp gia tăng sức ép bên phần sân đối phương với quyết tâm giải quyết trận đấu sau 90 phút thi đấu chính thức.

Phút 83, bất ngờ đã đến từ bên cánh trái theo hướng tấn công của U23 Việt Nam. Phan Tuấn Tài có đường tạt bóng chính xác cho Nhâm Mạnh Dũng bật cao đánh đầu hiểm hóc ghi bàn mở tỷ số.

Hàng thủ U23 Thái Lan hoàn toàn giật mình với pha tạt bóng ở khá xa vòng cấm của Tuấn Tài, lại đánh vào "cánh phải" của họ và đã thất bại. Vẻ mặt thất vọng của trung vệ Jonathan Khemdee có thể hình rất tốt đang khoác áo CLB OB (Bỉ) khi "đứng nhìn" Mạnh Dũng tỏa sáng đã nói lên nhiều điều.

Khoảng thời gian gần 10 phút còn lại của trận đấu không đủ để giúp U23 Thái Lan tìm được bàn gỡ, chấp nhận thua 0-1.

Thắng trận, bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 31, U23 Việt Nam đã cùng ĐT nữ Việt Nam đóng góp 2 tấm "Vàng mười" vào thành công chung của đoàn Thể thao Việt Nam.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem