Uất nghẹn vì những vai diễn đẫm lệ của Hồng Diễm trước cảnh bị làm nhục

Lâm Mộc (Tổng hợp) Thứ sáu, ngày 26/02/2021 19:12 PM (GMT+7)
Hầu như trong bộ phim nào, Hồng Diễm cũng khiến khán giả phải khóc vì quá bất hạnh.
Bình luận 0

Những ngày gần đây, vai diễn Minh Châu của diễn viên Hồng Diễm đang được đông đảo công chúng quan tâm. Minh Châu là con gái lớn trong một gia đình giàu có, chủ tập đoàn dược phẩm nổi tiếng. Cô xinh đẹp, thông minh, sắc sảo, lại rất được lòng người lớn trong nhà, là hình mẫu lý tưởng cho người phụ nữ hiện đại.

img

Vai diễn Minh Châu của Hồng Diễm trong "Hướng dương ngược nắng"

Là người tình trong mộng của cánh mày râu, Châu được rất nhiều người theo đuổi và đã lựa chọn Kiên – trợ lý bà Bạch Cúc, mẹ ruột Châu. Những tưởng cuộc đời của cô cả nhà họ Cao sẽ cứ bình lặng như vậy, kết hôn cùng Kiên, kế thừa sản nghiệp của gia đình thì một ngày kia biến cố ập đến.

Hai người em cùng cha khác mẹ xuất hiện làm xáo trộn gia đình họ Cao, vị thế của ba mẹ con bà Bạch Cúc bị lung lay vì ông nội luôn có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Trong lúc đang phải gồng mình lên để trợ giúp cho mẹ thì Minh Châu lại bị bạn trai quay như chong chóng khi bất ngờ chia tay, rồi lại đòi tái hợp, sau đó lại lạnh nhạt làm ngơ.

img

Minh Châu xinh đẹp, tốt bụng nhưng lại gặp nhiều biến cố

Không những vậy, ở diễn biến mới nhất của phim, đại tiểu thư Cao gia còn bị tên Vĩ (con trai ông Vụ - kẻ luôn muốn lật đổ người đứng đầu Cao dược) hãm hại, ép uống rượu đã bỏ thuốc rồi nhốt trong phòng cưỡng bức, quay clip nóng. Dường như, những chuỗi ngày bất hạnh của Minh Châu sắp bắt đầu.

img

Cô bị tên Vĩ cưỡng bức nhưng không dám nói với ai

Xem tới đây, khán giả vô cùng bức xúc và cảm thấy bất công cho Châu. Từ đầu phim, cô chưa làm gì có lỗi với ai nhưng lại phải sống theo ý người khác, bị người yêu lợi dụng và trở thành công cụ báo thù, lâm vào bi kịch vì những ân oán của đời trước. Không ít người chỉ trích biên kịch và đạo diễn đã quá tàn nhẫn với một cô gái hiền lành, lương thiện. Thậm chí, có khán giả còn tuyên bố sẽ ngừng xem phim vì thương xót cho Minh Châu và chê bộ phim không có tính nhân văn.

Trước Hướng dương ngược nắng, Hồng Diễm cũng rơi vào “bể khổ” ở nhiều bộ phim khác.

Tác phẩm đầu tiên khiến khán giả chú ý tới Hồng Diễm là Cầu vồng tình yêu năm 2011. Cô vào vai cô giáo Mộc Miên, con gái út của một gia đình danh gia vọng tộc, được cả gia đình thương yêu, đồng nghiệp và học trò kính trọng.

img

Hồng Đăng và Hồng Diễm trong phim "Cầu vồng tình yêu"

Tuy nhiên, Mộc Miên luôn rất trầm lặng và khép mình, vì chồng sắp cưới của cô qua đời ngay trước ngày cử hành hôn lễ. Vốn định ở vậy cả đời, nhưng cuộc gặp gỡ định mệnh với Minh Khang (Hồng Đăng đóng) và những lần đối đầu như nước với lửa khiến hai người dần nảy sinh tình cảm và yêu nhau. Tình yêu của cặp đôi đã phải trải qua không ít sóng gió, Mộc Miên bị gia đình bạn trai cấm cản, miệt thị vì “sát phu”, thậm chí phải đối diện với lưỡi hái tử thần,…. mới có được kết thúc viên mãn.

Năm 2017, Hồng Diễm trở lại với bộ phim Cả một đời ân oán, đảm nhận vai Dung, một người phụ nữ của gia đình. Xuyên suốt bộ phim, hầu như không thấy Dung cười mà hầu hết là cam chịu, nhẫn nhịn, tủi thân. Dung bị mẹ chồng coi thường vì xuất thân nghèo khó, bị con riêng của chồng bắt bẻ, chồng hiều lầm với người yêu cũ. Sau nhiều ngày bị chèn ép, Dung bị đuổi ra khỏi nhà, ôm con đi lang bạt.

img

Mạnh Trường và Hồng Diễm trong "Cả một đời ân oán"

Không những vậy, con gái của Dung còn bị bạn thân bắt cóc vì hận thù, Dung như hóa điên và muốn kết liễu cuộc đời mình. Sau khi phát hiện có thai, Dung sống ẩn dật và một mình nuôi con mấy chục năm rồi mới được đoàn tụ cùng con gái và chồng.

img

Cảnh phim Dung như hóa điên vì mất con khiến khán giả không cầm được nước mắt

Năm 2019, Hồng Diễm lại một lần nữa hóa thân vào vai người đàn bà bất hạnh trong Hoa hồng trên ngực trái. Hồng Diễm đóng Khuê, một cô gái dịu dàng, hiền lành phải bỏ dở con đường học hành vì trót có bầu với người yêu. Sau khi kết hôn, Khuê chỉ ở nhà làm nội trợ và luôn bị chồng coi thường, áp bức, bị nhân tình của chồng ngang nhiên công kích, hãm hại.

img

Nhân vật Khuê của Hồng Diễm luôn bị chồng coi thường

Sau nhiều lần nhẫn nhịn, Khuê quyết định ly hôn, mang theo hai con gái và bắt đầu một cuộc sống mới.

Có thể thấy, Hồng Diễm đã trải qua hết mọi nỗi vất vả của người phụ nữ Việt Nam từ xưa tới nay như trọng nam khinh nữ, mê tín dị đoan, chồng bội bạc, mẹ chồng khinh miệt, chèn ép, bạn trai lợi dụng để trả thù, bạn thân ghen ghét hãm hại, và gần đây nhất là cưỡng bức, quay clip nóng.

img

Nhưng cho dù ở phim nào, Hồng Diễm cũng đều vào vai rất ngọt khiến nhân vật có màu sắc riêng và không hề một màu. Ở tuổi 39, Hồng Diễm hiện đang là một trong những nữ diễn viên sáng giá của điện ảnh Việt và luôn không ngừng đột phá, làm mới bản thân để có những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem