Vào tối nay, M.U sẽ có chuyến làm khách tại sân Emirates của Arsenal. Tâm điểm của mọi sự chú ý đêm nay sẽ đổ dồn về Van Persie, bởi kể từ khi chuyển sang đầu quân cho Quỷ đỏ hồi mùa hè năm ngoái, đây là lần đầu tiên tiền đạo người Hà Lan trở lại “mái nhà xưa” Emirates.
Rất có thể, Van Persie sẽ gặp phải rất nhiều tiếng la ó, huýt sáo của các CĐV Arsenal có mặt tại sân Emirates vào tối nay, bởi đối với họ, chân sút 29 tuổi chính là kẻ phản bội khi anh quyết định “dứt tình” với The Gunners sau 8 năm gắn bó để chuyển sang khoác áo đối thủ “không đội trời chung” là M.U.
Mặc dù vậy, Van Persie đã lên tiếng khẳng định, anh không hề bận tâm tới thái độ thù địch của các fan Arsenal: “Trong chuyến trở lại sân Emirates lần này, tôi không mong đợi điều gì khác ngoài bầu không khí sôi động. Tuy nhiên, nếu gặp phải sự phản đối của các CĐV Arsenal thì điều đó cũng không làm tôi bị tổn thương.
Từ trước đến nay, tôi luôn dành sự tôn trọng đặc biệt cho các CĐV Arsenal. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ vẫn hết mình cổ vũ cho đội bóng. Vì vậy, tôi có thể hiểu được thái độ thù địch của các CĐV The Gunners đối với mình".
Hữu Tuấn
Vui lòng nhập nội dung bình luận.