Viện KSND Tối cao xin lỗi nữ luật gia bị oan

Thứ bảy, ngày 01/08/2020 07:12 AM (GMT+7)
Bà Trần Thị Ngọc Nga được VKSND Tối cao tổ chức xin lỗi sau 11 năm bị khởi tố, truy tố oan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bình luận 0

Ngày 31/7, tại trụ sở UBND phường Đa Kao (quận 1, TP.HCM), VKSND Tối cao đã tổ chức buổi xin lỗi công khai đối với luật gia Trần Thị Ngọc Nga (sinh năm 1954, nguyên Giám đốc Công ty Vinh Luật). Bà Nga từng bị khởi tố, truy tố oan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ năm 2009.

Tinh thần sửa sai, cầu thị của cơ quan tố tụng

Tham dự buổi xin lỗi có ông Nguyễn Văn Tất (Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội, VKSND Tối cao, gọi tắt là Phó Vụ trưởng), ông Hoàng Văn Vĩnh (Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an), đại diện chính quyền địa phương và bà Trần Thị Ngọc Nga…

Phát biểu tại buổi xin lỗi, Phó Vụ trưởng Nguyễn Văn Tất cho rằng quá trình điều tra vụ án trước đây có thiếu sót trong thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định đình chỉ điều tra do hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bà Nga phạm tội.

Ông Tất thay mặt VKSND Tối cao gửi lời xin lỗi tới bà Nga. Theo ông, việc khởi tố, truy tố oan khiến bà Nga bị tổn thất nhiều về tinh thần và vật chất, nhiều cơ hội trong cuộc sống bị mất, đời sống gặp nhiều khó khăn.

“Đại diện lãnh đạo Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội, VKSND Tối cao chân thành xin lỗi bà Trần Thị Ngọc Nga cùng gia đình, người thân. Mặc dù lời xin lỗi của chúng tôi không bù đắp được cho bà Nga những tổn thất mà bà đã gánh chịu nhưng buổi xin lỗi hôm nay thể hiện trách nhiệm của Nhà nước trước công dân, thể hiện tinh thần cầu thị của các cơ quan tố tụng. Chúng tôi mong muốn bà Nga và gia đình chấp nhận lời xin lỗi…” - ông Tất nói.

Viện KSND Tối cao xin lỗi nữ luật gia bị oan - Ảnh 1.

Đại diện VKSND Tối cao mong muốn bà Trần Thị Ngọc Nga và gia đình chấp nhận lời xin lỗi. Ảnh: ĐỖ TÙNG

Bài học sâu sắc khi tiến hành tố tụng

Cạnh đó, ông Tất cũng cho biết nhiều cán bộ liên quan đến vụ việc đã phải điều chuyển đơn vị khác, không để tham gia giải quyết án. “Hiện nay, những người tiến hành tố tụng vụ án có người đã chết, có người đã nghỉ hưu, chúng tôi tiếp tục xem xét vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân thi hành công vụ có thiếu sót, vi phạm để đề xuất hình thức xử lý theo quy định của pháp luật. Qua đây chúng tôi cũng rút ra bài học sâu sắc trong quá trình tiến hành tố tụng của mình. Chúng tôi sẽ thận trọng hơn trong quá trình thực thi nhiệm vụ để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội” - ông Tất bày tỏ.

Phát biểu tại buổi xin lỗi, bà Nga nói hơn 10 năm qua, bà sống trong thân phận lừa đảo. Công việc, sự nghiệp gần như mất trắng. Không chỉ bà mà người thân cũng bị dư luận né tránh vì cho rằng bà là kẻ lừa đảo. “Nhiều lần tôi từng muốn tự tử để quên đi những chuỗi ngày dài đau khổ nhưng gia đình và người thân động viên, giúp tôi gắng gượng vượt qua” - bà Nga ngậm ngùi.

Vụ việc xảy ra từ năm 2009 nhưng mãi đến năm 2019, bà Nga mới quyết định yêu cầu VKSND Tối cao xin lỗi và bồi thường. Lý giải về điều này, nữ luật gia nói: “Suốt những năm qua, tôi chờ đợi ông Ishida và Eguchi quay trở lại Việt Nam để phối hợp cùng cơ quan điều tra làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, sự chờ đợi trở nên vô vọng trong khi tuổi của tôi đã cao, sức khỏe không còn được như trước đây. Tôi không thể chờ thêm được nữa”.

Được biết, liên quan đến việc bị khởi tố, truy tố oan, bà Nga đã có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại 48 tỉ đồng.

Cù Hiền (Pháp luật TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem