Vợ ghen "trình độ phi thường", chồng ngoại tình 2-3 lần đều bị tóm tại trận

Diệp Diệp Thứ tư, ngày 18/11/2020 00:06 AM (GMT+7)
Vợ ghen "trình độ phi thường, có đẳng cấp", chồng ngoại tình 2-3 lần đều bị bắt tại trận, khiến chồng phát ớn, hứa "cạch đến già" như chị Thanh Liên quả là đáng nể.
Bình luận 0

Câu chuyện chồng ngoại tình, vợ ghen "trình độ phi thường" của cặp vợ chồng Anh Trung - Thanh Liên trong chương trình Vợ chồng son tập 377 khá "gay cấn". MC Hồng Vân - Quốc Thuận không ngừng thán phục về giác quan nhạy cảm của chị Liên và "chia buồn" với ông chồng Anh Trung. 

Anh Trung (33 tuổi, làm nghề MC, kiêm phiên dịch viên) chia sẻ anh và vợ, chị Thanh Liên (34 tuổi, nội trợ) là đôi thanh mai trúc mã. Hai anh chị học chung từ hồi lớp 10. Khi đó, anh Trung là bí thư lớp, tính cách sôi nổi, hào hoa. Chị Liên là "dân đen" khá trầm tính. Hai anh chị thuộc hai thế giới khác nhau nên hầu như không giao lưu, chưa coi nhau như bạn. 

Vợ ghen "trình độ phi thường", chồng ngoại tình 2-3 lần đều bị tóm tại trận - Ảnh 1.

Chồng ngoại tình, say nắng lần nào chị Liên đoán "trúng phóc" lần đó

Vợ ghen "trình độ phi thường", chồng ngoại tình 2-3 lần đều bị tóm tại trận - Ảnh 2.

Ông chồng Anh Trung

Nhưng đến khi bố anh Trung mất, chị Liên là bạn đến đám tang đầu tiên khiến anh Trung chú ý và cảm động. 

Chị Liên chia sẻ, chị khá ghét anh Trung vì con trai mà đào hoa, tóc lúc nào cũng vuốt keo sửng ngược. Chị luôn bảo với bạn: "Cô nào mà làm vợ anh này thì thật xui xẻo". Còn việc chị đến đám ma bố anh Trung sớm thực ra chỉ là hiểu nhầm. Cả lớp hẹn nhau đến nhưng do nhà chị gần nên đến sớm. 

Sau khi "lọt mắt xanh", anh Trung đã cá cược với bạn là sẽ tán đổ cô bạn cùng lớp "lạnh lùng" rồi "đá".  Nào ngờ, chị Liên cũng biết về chuyện cá cược nên đã định giả vờ đồng ý để rồi "đá" trước cho biết tay. Tuy nhiên, sau vài lần nói chuyện, tiếp xúc, chị Liên thấy anh Trung thật thà. Nên tình giả biến thành tình thật lúc nào không hay. 

Hai anh chị đã yêu nhau suốt 8 năm, cùng nhau vượt qua hết thanh xuân rồi mới cưới. Hiện hai vợ chồng cũng đã cưới nhau được 9 năm, có 2 con.

Vợ ghen "trình độ phi thường", chồng ngoại tình 2-3 lần đều bị tóm tại trận - Ảnh 4.

Vợ ghen "trình độ phi thường", chồng ngoại tình 2-3 lần đều bị tóm tại trận - Ảnh 5.

Chồng ngoại tình không vượt qua được "giác quan" của vợ

Tuy nhiên, trong quá trình yêu nhau, kết hôn, anh Trung đã không ít lần say nắng, "rung rinh" với những phụ nữ khác. Đáng nói, lần nào anh Trung dấm dúi hẹn hò, đong đưa phụ nữ khác đều bị chị Liên bằng giác quan thứ 6 thần kỳ đã nhận ra và tóm "tại trận". 

"Hồi đang yêu, khi đó 10 giờ tối, bạn em điện thoại nói nhìn thấy bạn trai đang đi dạo với cô gái khác ở siêu thị Biên Hòa. Em lập tức lấy xe đi tìm. Nhưng ở Biên Hòa bao nhiêu siêu thị, em cũng không biết là siêu thị nào nên loạnh quanh 1 hồi, em vác xe lên Bờ Kè. Vừa đến em thấy ngay anh Trung đang hóng gió với cô gái khác. Em gọi Trung ra chỗ khác, cho một cái tát rồi tuyên bố chia tay", chị Liên kể. 

Sau đó, anh Trung hối hối, chị Liên cũng tha thứ. Nhưng đám cưới một thời gian, chị Liên vừa sinh con thì phát hiện anh Trung lại có tình ý với một cô. Do biết mật khẩu facebook của chồng nên chị đã nhắn tin cho "tình địch". Nào ngờ, Trung cũng đang dùng máy tính, nhắn tin cho cô gái kia từ địa chỉ facebook của mình. Vậy là cuộc nói chuyện "tay 3 đã diễn ra". Tuy nhiên, chỉ có Trung và chị Liên biết "ai là ai" còn cô gái kia vẫn tưởng đang nói chuyện tình cảm với anh Trung. 

"Em không biết em có giác quan thứ 6 sao nhưng em luôn biết rõ chồng em đang có tình cảm khác lạ với cô nào. Tóm ai là đúng người đó luôn, không oan", chị Liên chia sẻ. 

"Tóm sống" chồng ngoại tình

Anh Trung cười khổ: "Em vẫn biết là phụ nữ luôn có giác quan thứ 6, đánh ghen rất nhạy. Nhưng vợ  em ghen "trình độ phi thường", có đẳng cấp. Vì hồi ở siêu thị Biên Hòa, rõ ràng vợ em không biết chính xác, em cũng đã đổi địa điểm ra Bờ Kè, không có manh mối gì, mà không hiểu sao vợ em tìm được. Vừa đưa cô khác ra bờ kè, quay qua một cái là thấy vợ em. Em đứng hình".

"Em cũng không biết vì sao vợ em lại biết luôn. Lần nào cũng vậy hết, vợ em bắt là trúng tuyệt đối. Trúng 100% chứ không phải 99% nữa. Facebook cho đăng nhập vào 1 tài khoản bằng cả điện thoại lẫn laptop. Khi vợ em chat với cô gái kia bằng điện thoại thì em cũng đăng nhập bằng máy tính. Vậy rồi 3 người cùng nói chuyện với nhau luôn. Em lúc này rối lắm nhưng nếu không giải quyết thì không được. Kể từ đó thì em suy nghĩ lại, em thấy mình làm sai nhiều quá. Mình cho rằng đàn ông được quyền làm thế là sai. Nên em thay đổi luôn và không dám tái phạm nữa" - anh Trung kể.


"Vợ chồng son": Chồng có bồ nhí lia lại, vợ tóm gọn ngay tại chỗ, còn cao tay dùng Facebook nhắn tin cho "tiểu tam" - Ảnh 5.

Ngoài ra, trên sóng truyền hình, chị Liên cũng chia sẻ rằng anh Trung có cái tật là đi làm hay đi với người khác thì ăn mặc rất điệu đà, bảnh bao, còn mỗi khi đi chơi với vợ thì ăn mặc khá sơ sài, nhiều khi chỉ khoác áo thun rồi mặc thêm quần đùi. 

Chị Liên cảm thấy không thích điều này và mong chồng có thể sửa đổi để cuộc sống vợ chồng ngày một vui vẻ, đầm ấm hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem