Võ sĩ Hà Thị Linh: "Giành HCV SEA Games 32, ngày về tôi phải ôm 2 con thật chặt"

Lê Giang (từ Phnom Penh) Chủ nhật, ngày 14/05/2023 09:40 AM (GMT+7)
Bà mẹ 2 con Hà Thị Linh phải xa con nhiều tháng nay để tập luyện cho SEA Games 32, cô phải gác lại nỗi nhớ con với mục tiêu quyết tâm giành HCV SEA Games 32 sau đúng 10 năm cô lên ngôi vô địch.
Bình luận 0
Võ sĩ Hà Thị Linh: "Tôi phải gác nỗi nhớ con để chiến đấu cho HCV SEA Games 32" - Ảnh 1.

Đây là lần thứ 2 Hà Thị Linh tham dự SEA Games. Tại SEA Games 27, diễn ra vào năm 2013, Hà Thị Linh khi đó mới 20 tuổi. Cô đánh bại võ sĩ nước chủ nhà Myanmar trong trận chung kết là Kyu Kyu Hlaing để giành HCV. Trong các kỳ SEA Games 28, 29, 30, 31, Hà Thị Linh không thi đấu vì không có hạng cân của mình.

Võ sĩ Hà Thị Linh: "Tôi phải gác nỗi nhớ con để chiến đấu cho HCV SEA Games 32" - Ảnh 2.

Ở thời điểm hiện tại, Hà Thị Linh đã lập gia đình và là mẹ 2 con. Cô nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ gia đình để có thể tiếp tục duy trì tập luyện, thi đấu như hiện tại. Trong Đại hội Thể thao Toàn quốc 2022 vừa qua, cô đã giành HCV đầy thuyết phục để lên đội tuyển quốc gia, đồng thời có suất dự SEA Games 32.

Võ sĩ Hà Thị Linh: "Tôi phải gác nỗi nhớ con để chiến đấu cho HCV SEA Games 32" - Ảnh 3.

Vòng bán kết hạng cân 63kg nữ, Hà Thị Linh đánh bại đối thủ Myanmar là Kay Thwe Nyein một cách đầy thuyết phục sau 3 hiệp đấu để giành chiến thắng bằng tính điểm. Trận thắng trước Kay Thwe Nyein giúp Hà Thị Linh lọt vào trận đấu cuối cùng, nơi cô chạm trán đối thủ rất mạnh người Philippines là Riza Legaspi Pasuit để tranh HCV.

Võ sĩ Hà Thị Linh: "Tôi phải gác nỗi nhớ con để chiến đấu cho HCV SEA Games 32" - Ảnh 4.

Được đánh giá là một trong những võ sĩ mạnh nhất Việt Nam ở các hạng cân nhẹ và bán trung, Hà Thị Linh sở hữu nền tảng thể lực sung mãn và lực đấm mạnh hơn những người cùng hạng. Tiến vào trận chung kết cô thể hiện sự lấn lướt với những đòn đánh chính xác. Bên cạnh đó, kinh nghiệm thi đấu giúp cô không cho Riza Legaspi Pasuit cơ hội áp sát thực hiện những cú móc phải sở trường.

Võ sĩ Hà Thị Linh: "Tôi phải gác nỗi nhớ con để chiến đấu cho HCV SEA Games 32" - Ảnh 5.

Trận chung kết khép lại với chiến thắng thuyết phục 3-0 nghiêng về Hà Thị Linh. Qua đó cô giành HCV hạng cân 63 kg nữ. Đúng 10 năm sau khi vô địch SEA Games tại Myanmar, thật khó tin khi ở tuổi 30 bà mẹ hai con Hà Thị Linh chiều nay vẫn xuất sắc vô địch boxing SEA Games 32.

Võ sĩ Hà Thị Linh: "Tôi phải gác nỗi nhớ con để chiến đấu cho HCV SEA Games 32" - Ảnh 6.

Chiến thắng của Hà Thị Linh khiến ông Vũ Đức Thịnh - Trưởng bộ môn boxing Việt Nam và ban huấn luyện ăn mừng sung sướng. Bà mẹ 30 tuổi quê Lào Cai này mới quay trở lại boxing từ năm trước sau 4 năm rời xa sàn đấu, khi không được tranh tài ở SEA Games 30 năm 2019.

Võ sĩ Hà Thị Linh: "Tôi phải gác nỗi nhớ con để chiến đấu cho HCV SEA Games 32" - Ảnh 7.

Chia sẻ sau khi giành HCV, Hà Thị Linh cho biết: "Phải tập luyện xa gia đình, nhất là 2 con nhỏ nhiến tôi rất nhớ các con. Nhất là bé nhỏ chưa tròn 2 tuổi. Nhưng tôi phải gác lại nỗi nhớ con để tập trung chiến đấu giành HCV SEA Games 32. Ngay khi trở về tôi phải ôm con thật chặt. Đã hơn 1 tháng rồi tôi chưa được gặp con. Nhớ lắm".

Võ sĩ Hà Thị Linh chia sẻ về nỗi nhớ con.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem