Vụ 2 tàu cá chìm trên biển Quảng Bình: "Dự cảm chẳng lành nhưng cố vớt vát cận Tết"

Trần Anh Thứ hai, ngày 29/01/2024 18:44 PM (GMT+7)
2 tàu cá của ngư dân ở xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) ra khơi không may gặp nạn. Hiện còn 2 thuyền viên chưa được tìm thấy.
Bình luận 0

Là 1 trong số các thuyền viên ở trên tàu cá QB 91205 TS gặp nạn trên biển vừa về tới đất liền, ông Đào Văn Thanh (SN 1971, ở thôn Cừa Phú, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cho biết: "Tôi là bố của thuyền viên Đào Văn Bá, hiện đang mất tích trên biển. Những ngày qua, tôi cùng anh em bạn thuyền tìm con khắp vùng biển gặp nạn nhưng chưa thấy tung tích gì".

Vụ 2 tàu cá chìm trên biển Quảng Bình: "Dự cảm chẳng lành nhưng cố vớt vát cận Tết"- Ảnh 1.

Ông Đào Văn Thanh (ở thôn Cừa Phú, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) kể lại giây phút tàu cá QB 91205 TS gặp nạn. Ảnh: TA

Ông Đào Văn Thanh nhớ lại: "Vào ngày 20/1, tôi và Bá cùng 5 người khác ra khơi đánh ghẹ trên tàu QB 91205 TS. Đến ngày 23/1, gặp sóng to, gió lớn nên chúng tôi đánh tàu vào đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) để tránh trú. Hai ngày sau, thấy biển lặng nên tàu ra khơi đánh ghẹ tiếp nhưng lát sau, sóng biển lớn dần, lưới không thể kéo lên được, thuyền bắt đầu chao đảo và bị phá nước.

Thuyền bắt đầu chìm dần, anh em trên tàu tìm áo phao để mặc rồi nhảy xuống biển chờ tàu tới ứng cứu. Khi tàu của một ngư dân khác tới, tôi cùng 5 người khác được đưa lên tàu, còn con trai Đào Văn Bá không thấy đâu".

"Hơn 2 ngày lênh đênh cùng các tàu khác tìm kiếm nhưng không thấy con, tôi được đưa về đất liền. Hiện tàu cá của các ngư dân cùng lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm ngoài khơi, mong rằng sớm tìm thấy con tôi", ông Đào Văn Thanh nói.

Vụ 2 tàu cá chìm trên biển Quảng Bình: "Dự cảm chẳng lành nhưng cố vớt vát cận Tết"- Ảnh 2.

Bà Phạm Thị Luận (mẹ của thuyền viên Đào Văn Bá) trò chuyện với PV Dân Việt. Ảnh: TA

Bà Phạm Thị Luận (mẹ của thuyền viên Đào Văn Bá) chia sẻ: "Bá mới lấy vợ được mấy tháng và vợ đang mang bầu đứa con đầu. Hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, giờ con gặp nạn chỉ mong có phép màu đến với gia đình".

Còn bà Nguyễn Thị Phương (vợ của thuyền viên Đào Văn Thuần, ở thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cho biết: "Chồng tôi ra khơi trên tàu thu mua hải sản TH 90208 TS vào ngày 22/1, đến ngày 24/1, anh Thuần có gọi về cho tôi báo là tàu gặp thời tiết xấu. Những ngày sau đó, không còn liên lạc được nữa. Đến tối 26/1, hay tin tàu gặp nạn mà tôi bủn rủn chân tay, không làm nổi việc gì, mong rằng sớm có tàu tìm thấy chồng tôi".

Vụ 2 tàu cá chìm trên biển Quảng Bình: "Dự cảm chẳng lành nhưng cố vớt vát cận Tết"- Ảnh 3.

Chính quyền địa phương tới động viên gia đình thuyền viên Đào Văn Thuần. Ảnh: TA

Bà Đào Thị Lệ Thùy (chị gái thuyền viên Đào Văn Thuần) sụt sùi nói: "Ngày đi, Thuần có nói đi chuyến biển lần này kiếm tiền để ăn Tết, trong lòng tôi thấy lo có cản nói em đừng đi vì nghe tin không khí lạnh tràn về. Thế nhưng, do hoàn cảnh khó khăn lại đông con nên Thuần phải ra khơi mưu sinh rồi không may gặp nạn".

Như Dân Việt đưa tin, vào ngày 26/1, có 2 tàu của ngư dân xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) gặp nạn trên vùng biển cách cửa Nhật Lệ khoảng 56 hải lý về phía Nam. Hai tàu chìm trên biển có 11 thuyền viên, 8 người đã được các tàu cá khác cứu sống, 1 thi thể vừa tìm thấy còn 2 người còn lại đang mất tích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem