World Cup 2018: De Gea chỉ là "con hổ giấy"?

Thứ hai, ngày 02/07/2018 16:55 PM (GMT+7)
Với màn trình diễn tệ ở World Cup vừa qua, David De Gea đã đi vào lịch sử giải đấu với một kỉ lục... vô cùng thảm họa mà không ai muốn có.
Bình luận 0

Với chỉ... một pha cứu thua ở World Cup 2018, David De Gea đã trở thành thủ môn có ít pha cứu thua nhất sau bốn trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ năm 1966.

Người gác đền số một của của M.U và La Roja từ lâu đã được nhiều người coi là thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên, anh lại có một màn trình diễn vô cùng đáng quên ở Nga vào mùa Hè năm nay. Trong trận đấu mở màn, giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, De Gea đã để Cristiano Ronaldo chọc thủng lưới một cách đầy ngớ ngẩn và phải ba lần vao lưới nhặt bóng.

img

De Gea có phong độ không tốt tại World Cup 2018.

Ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng, thủ thành 27 tuổi mới có pha cứu thua đầu tiên ở World Cup năm nay trong pha đối mặt ở phút 24. Thế nhưng, trong suốt 90 phút, lưới của ĐT Tây Ban Nha đã rung lên đến hai lần sau ba cú dứt điểm từ các cầu thủ Morroco.

Trong cuộc đối đầu với Nga ở vòng 16 đội, anh thậm chí còn không thực hiện thành công bất kì tình huống cản phá nào và phải cùng Tây Ban Nha xách va li về nước. Nếu tính cả lượt sút penalty trước ĐT Nga, De Gea đã bị thủng lưới đến 10 lần trong 11 cú dứt điểm trúng khung thành mà các đối thủ tung ra ở giải đấu năm nay.

Không thể đổ lỗi hoàn toàn cho De Gea về việc La Roja bị loại khỏi World Cup khi hàng thủ gồm những Sergio Ramos hay Gerard Pique cũng đều rất đáng trách. Thế nhưng, với danh tiếng đã gây dựng trong nhiều năm thi đấu đỉnh cao, một pha cứu thua trong bốn trận thực sự là một con số khó có thể chấp nhận được.
Leo (Goal/vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem