Xót thương cô học trò lớp 7 một mình chăm mẹ mang trọng bệnh

Nguyễn Hồng Chủ nhật, ngày 11/12/2022 06:15 AM (GMT+7)
Sinh ra đã không biết mặt bố, nay em Cao Thị Lệ Giang (học lớp 7, Trường THCS Hương Hoá, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) lại lo lắng không biết phải nghỉ học lúc nào bởi mẹ em bệnh thoái hóa khớp toàn thân ngày càng nghiêm trọng không thể đi lại cũng như tự phục vụ bản thân.
Bình luận 0

Không biết mặt bố, mẹ mang trọng bệnh

Chúng tôi đến thăm gia đình em Giang, cũng đúng lúc em vừa từ trường về. Từ ngoài ngõ đã vọng ra tiếng kêu rên vì đau đớn của chị Cao Thị Phương (Sn 1975) – mẹ Giang khiến căn nhà lại càng thêm não nề. Vào nhà, cất vội cặp sách, Giang trò chuyện cùng tôi trong sự rụt rè, khuôn mặt đượm buồn hai hàng nước mắt tuôn rơi.

Xót thương cô học trò lớp 7 một mình chăm mẹ mang trọng bệnh - Ảnh 1.

Đôi mắt Giang đỏ hoe khi nói về hoàn cảnh gia đình mình. Ảnh: Nguyễn Hồng

Từ khi sinh ra đến nay, Giang chưa từng biết mặt bố, em lớn lên bằng sự yêu thương, đùm bọc của mẹ và bác. Từ khi học lớp 3, mẹ em thường xuyên bị đau nhức khắp cơ thể, nhưng chị Phương vẫn gắng gượng để đi làm.

Chị Phương sau nhiều lần thăm khám tại các bệnh viện, được chuẩn đoán bị thoái hóa khớp toàn thân, bệnh tình ngày càng nặng.

Năm Giang học lớp 6, mẹ em không thể đi lại, không thể tự phục vụ bản thân nữa. Hơn một năm nay, mọi sinh hoạt của mẹ dù là nhỏ nhất Giang đều phải lo toan.

Xót thương cô học trò lớp 7 một mình chăm mẹ mang trọng bệnh - Ảnh 2.

Mẹ bị bệnh, mọi công việc lớn nhỏ trong gia đình đều do cô học sinh lớp 7 lo liệu. Ảnh: Nguyễn Hồng

Đôi mắt buồn ngấn nước, Giang nghẹn ngào kể về một ngày của mình: “Sáng dậy, em lo việc vệ sinh, giặt giũ cho mẹ. Sau đó đến trường, trưa về lại nấu nướng rồi đút cho mẹ ăn. Mỗi ngày nhìn mẹ bị những cơn đau hành hạ, em thương lắm nhưng không biết làm gì. Không ai chăm mẹ, em sẽ phải nghỉ học đi làm thuê để lo thuốc thang cho mẹ”.

Chia sẻ cùng phóng viên, chị Cao Thị Liệu - Chị ruột chị Phương buồn rầu: “Cứ mỗi lần em đau là tôi lại chạy vạy khắp xóm để vay tiền đưa nó đi khám và điều trị. Lần gần đây nhất Phương được thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Đồng Hới. Bác sĩ giới thiệu đi bệnh viện Trung ương Huế, nhưng tôi không biết xoay đâu ra tiền nên đành phải đưa em về rồi mua thuốc uống. Giờ em đi viện không có tiền, cũng không có người đi chăm”.

Ước mong được đến trường

Trước khi chị Phương đổ bệnh, cuộc sống của mẹ con chị chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng. Những buổi nông nhàn chị lại đi bóc vỏ cây tràm thuê, đi rừng hái măng, bóc mây về bán. Từ khi chị đổ bệnh, cuộc sống của mẹ con chị phụ thuộc vào người chị cũng ốm đau bệnh tật và những người hàng xóm tốt bụng.

Gia đình chị Phương là hộ nghèo của địa phương. Từ năm 2021, chị đổ bệnh nặng nên được trợ cấp 720.000 đồng/tháng. Khoản tiền này không đủ cho chị mua thuốc uống hằng ngày.

Nói về việc điều trị của em gái, chị Liệu xót xa: “Mỗi tháng, tiền thuốc để em được uống đều đặn khoảng hơn 3 triệu đồng. Nhưng thành thật, lúc nào vay được bao nhiêu tiền thì tôi đi mua bấy nhiêu. Giờ đây, em chỉ có thuốc giảm đau và ai chỉ cho uống thuốc lá gì để chữa bệnh chúng tôi cũng cố đi kiếm. Còn cháu Giang, có những hôm, sáng dậy lo cho mẹ xong phải mang bụng đói đi học”.

Xót thương cô học trò lớp 7 một mình chăm mẹ mang trọng bệnh - Ảnh 3.

Giấy chứng nhận hộ nghèo gia đình chị Phương. Ảnh: Nguyễn Hồng

Nhìn bữa trưa của chị Phương chỉ có bát cơm đã nguội ngắt và thêm vài miếng dưa chua không ai có thể nghĩ được đó là bữa ăn của người đang mang trọng bệnh.

Nằm trên giường bệnh, mọi sinh hoạt đều dựa vào con và chị gái, chị Phương canh cánh trong mình nỗi lo về tương lai của con. Chị Phương nhọc nhằn nói trong hai hàng nước mắt: “Khi những đồng tiền hỗ trợ hay vay mượn được đều đổ dồn vào mua thuốc cho tôi, con không có được bộ đồ tử tế để mặc. Con mà nghỉ học thì tôi day dứt lắm”.

Năm 2021, vì ngôi nhà mẹ con Giang đang ở đã xuống cấp nên chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhưng chưa hoàn thiện. Trong căn nhà nhỏ, thứ đồ đạc có giá trị nhất là chiếc giường được các nhà hảo tâm tặng.

Nhắc đến hoàn cảnh của mẹ con Giang, chị Nguyễn Trà Ny - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hương Hóa cho biết: “Chị Phương là phụ nữ đơn thân nuôi con. Hoàn cảnh của chị Phương và cháu Giang rất khó khăn. Là lao động chính trong nhà nhưng mấy năm nay chị Phương bị bệnh nên không làm được gì. Cháu Giang vừa đi học vừa phải lo thuốc thang, chăm sóc mẹ. Địa phương chúng tôi cũng đã kêu gọi, hỗ trợ giúp gia đình nhưng xã chúng tôi cũng là một xã khó khăn nên mọi sự hỗ trợ cũng chỉ ở mức độ ít. Qua đây, thay mặt chính quyền địa phương cũng như gia đình chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để cháu có điều kiện tiếp tục đi học”.

Dù gia cảnh khó khăn, nhưng ở trường Giang là một học sinh chăm ngoan, lễ phép. Tuy nhiên, khi mẹ bị bệnh nặng nằm một chỗ, mọi công việc trong gia đình đều đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé của cô học trò lớp 7 nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần và lực học của em.

“Để giúp em tiếp tục đến trường và chăm sóc mẹ, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường cũng đang quyên góp để ủng hộ gia đình em. Mong rằng các nhà hảo tâm sẽ cùng chung tay giúp đỡ để em Giang yên tâm đến trường” - Thầy Trương Hữu Tài - Giáo viên Trường THCS Hương Hoá, chủ nhiệm em Giang tha thiết nói.

MỌI GIÚP ĐỠ XIN GỬI VỀ:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 21210000524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình em Giang – Quảng Bình



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem