Xót xa bé trai Venezuela chết trong vòng tay mẹ vì thuyền di cư bị Cảnh sát biển bắn

Minh Nhật (theo The Washington Post) Thứ ba, ngày 08/02/2022 10:00 AM (GMT+7)
Các quan chức Cảnh sát biển Cộng hòa Trinidad và Tobago đã nổ súng vào một chiếc thuyền chở người di cư Venezuela làm bị thương một người mẹ và giết chết đứa con trai nhỏ mà cô đang bế trên tay, Washington Post dẫn lời chính quyền sở tại cho biết.
Bình luận 0
Xót xa bé trai Venezuela chết trong vòng tay mẹ vì thuyền di cư bị Cảnh sát biển bắn - Ảnh 1.

Tàu Cảnh sát biển Cộng hòa Trinidad và Tobago. Ảnh Independent.

The Washington Post cho biết, theo một tuyên bố của Cảnh sát biển Trinidad và Tobago, vụ xả súng gây chết người xảy ra khi lực lượng này cố gắng ngăn chặn một chiếc thuyền chở người di cư đang băng qua biên giới Venezuela tới Trinidad và Tobago. Các quan chức sở tại mô tả đây là hành động tự vệ.

Các luật sư nhân quyền Venezuela và các quan chức đối lập nước này đã lên án vụ xả súng và yêu cầu một cuộc điều tra.

"Cái chết của một bé trai Venezuela, người cùng mẹ đang phải chạy trốn làm tổn thương tâm hồn của chúng tôi. Những phát súng do Cảnh sát biển Trinidad và Tobago bắn là không chính đáng, họ đã giết cậu bé", lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaidó tuyên bố.


Cảnh sát biển phát hiện chiếc thuyền chở người di cư khi nó băng qua biên giới Venezuela vào vùng biển Trinidad và Tobago ngay trước nửa đêm thứ Bảy 5/2, theo một tuyên bố được đăng trên Facebook và được ký bởi Kerron Valere, một trung úy và nhân viên phụ trách công vụ của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trinidad và Tobago.


Theo tuyên bố, các nhân viên Cảnh sát biển đã cố gắng chặn chiếc thuyền bằng còi, đèn rọi và pháo sáng, sau đó bắn các phát súng cảnh cáo, nhưng chiếc thuyền vẫn tiếp tục tiến về phía trước với động thái “hung hãn”, cố đâm vào một tàu Cảnh sát biển.


Theo thông cáo của Cảnh sát biển Trinidad và Tobago, con thuyền di cư lớn hơn tàu của Cảnh sát biển và những động thái của thuyền di cư khiến các thành viên thủy thủ đoàn “lo sợ cho tính mạng của họ”, buộc họ bắn vào động cơ của thuyền, theo tuyên bố của Cảnh sát biển.


Theo đó, nhiều phát súng đã được bắn ra và dẫn đến sự việc đau lòng, cậu bé đã chết trong vòng tay mẹ - người cũng bị thương vì trúng đạn. Sức khỏe người mẹ đã ổn định và được đưa đến cơ sở y tế địa phương.


"Lực lượng bảo vệ bờ biển Trinidad và Tobago gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình và những người thân yêu của bé trai và chúc cho người mẹ bị thương nhanh chóng bình phục”, thông báo viết.


Trái với tuyên bố của cảnh sát biển, chị dâu của người phụ nữ, Daicelis Salgado, 38 tuổi cho biết trong một cuộc phỏng vấn với The Washington Post rằng, người mẹ kể rằng, thuyền trưởng đã muốn quay trở lại Venezuela khi nhìn thấy Cảnh sát biển Trinidad và Tobago nhưng họ vẫn bị bắn. Người mẹ thấy ngực đau nhói và đầu con trai bị vỡ bởi cô đã ôm con mình vào ngực khi Cảnh sát biển Trinidad và Tobago nổ súng. Người mẹ và 2 con nhỏ đang trên đường đến gặp chồng, người đang sống ở Trinidad, bà Salgado nói.


Salgado cũng cho biết, nhà chức trách Trinidad hiện vẫn chưa thông báo cho người cha hoặc các thành viên khác trong gia đình về nơi ở của bé gái lớn còn sống cũng như thi thể của bé trai đã mất.

“Anh tôi không biết con gái mình hiện đang ở đâu”, bà Salgado nói.


Orlando Moreno, một luật sư thuộc nhóm vận động Foro Penal của Venezuela, cho biết 2 mẹ con bị bắn nằm trong số 20 người có mặt trên chiếc thuyền di cư tới Trinidad và Tobago vào tối thứ Bảy 5/2. Ông Moreno đã nghe tin buồn từ một thành viên trong gia đình của cậu bé ở Trinidad vào Chủ nhật.


Vụ xả súng khiến bé trai Venezuela thiệt mạng xảy ra khi người Venezuela đang tràn sang Mỹ với số lượng kỷ lục, thường là sau khi bay đến Mexico và đi bộ qua biên giới. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ đã chặn 24.819 người Venezuela vào tháng 12 năm ngoái, tăng so với con số 206 người một năm trước đó.


Nafeesa Mohammed, một luật sư nhân quyền ở Trinidad, cho biết cô lo ngại về vụ xả súng và mô tả đây là một "tình huống bất thường" với nhiều câu hỏi cần được trả lời.


"Đó là một cách tiếp cận rất man rợ. Bạn không nên bắn vào một con thuyền chở đầy người vào lúc nửa đêm… Có bằng chứng nào chứng tỏ họ có ý định tấn công không? Ai có thể chứng minh điều đó?", Nafeesa đặt câu hỏi.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem