Chủ nhật, ngày 28/09/2025 07:34 GMT+7

Xứ Đoài rực sáng với màn rước đèn Trung thu khổng lồ lung linh sắc màu

Khổng Chí Chủ nhật, ngày 28/09/2025 07:34 GMT+7
Những ngày cận kề rằm tháng Tám, hàng nghìn người dân và du khách đổ về Xứ Đoài để xem màn rước đèn Trung thu khổng lồ đầy sắc màu. Những chiếc đèn lồng khổng lồ được tạo hình kỳ công với ánh sáng rực rỡ, đã biến các đường phố trở thành sân khấu lung linh.
Xứ Đoài rực sáng với màn rước đèn Trung thu khổng lồ lung linh sắc màu
Tối 27/9, tại không gian Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây (phường Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra sự kiện "Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài" năm 2025 với điểm nhấn là cuộc thi đèn lồng khổng lồ, nhiều màu sắc.
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, mặc dù tối 27/9 trời có mưa, nhưng không khí Trung thu tại Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây vẫn nhộn nhịp với sự tham gia của đông đảo người dân và du khách.
Mỗi chiếc đèn là một câu chuyện, một lát cắt văn hóa được tái hiện sinh động qua bàn tay khéo léo của người dân.
Các mô hình với đủ màu sắc, kích cỡ đã cho thấy đêm hội không chỉ còn là sân chơi dành cho thiếu nhi mà còn là một cuộc đua tài của những nghệ nhân không chuyên ở các tổ dân phố.
Chị Nguyễn Phương Thảo (Sơn Tây, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi thực sự choáng ngợp trước những chiếc đèn lồng khổng lồ được người dân tự tay làm nên. Mỗi chiếc đèn đều mang theo một câu chuyện, một biểu tượng văn hóa gắn liền với mảnh đất Xứ Đoài. Không chỉ đẹp về hình thức mà còn giàu ý nghĩa truyền thống. Giữa cuộc sống hiện đại như hôm nay, người dân vẫn có thể gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa đẹp như thế này”.
Du khách nước ngoài bất ngờ, không rời mắt khi thấy đoàn đèn lồng khổng lồ được rước qua các tuyến phố quanh Thành cổ Sơn Tây.
Qua nhiều năm tổ chức, sự kiện này đã trở thành một nét đẹp truyền thống của xứ Đoài, thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương tham gia, tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc và ấn tượng.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.