Chủ nhật, ngày 21/09/2025 18:30 GMT+7

Đà Nẵng: Vượt hàng trăm kilomet, mang Trung thu đến với trẻ em làng Aur nằm giữa đại ngàn Trường Sơn

Viết Niệm Chủ nhật, ngày 21/09/2025 18:30 GMT+7
Vừa qua, chương trình “Thước phim hi vọng” do các tổ chức truyền thông tại Đà Nẵng và mạnh thường quân đã tổ chức chương trình thiện nguyện với chủ đề: “Ánh rừng ánh người” với các hoạt động: Tổ chức đêm trung thu, khám chữa bệnh và phát quà tại làng Aur (xã A Vương, TP Đà Nẵng – trước đây thuộc huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam).

Mang trung thu đến với làng Aur

Ngày 19 – 20/9, chương trình “Thước phim hi vọng” do các tổ chức truyền thông tại Đà Nẵng và mạnh thường quân đã tổ chức chương trình thiện nguyện với chủ đề: “Ánh rừng ánh người” với các hoạt động: tổ chức đêm trung thu, khám chữa bệnh và phát quà tại làng Aur (xã A Vương, TP Đà Nẵng – trước đây thuộc huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam).
Làng Aur nằm sâu giữa đại ngàn Trường Sơn nằm cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, chỉ có 24 hộ đồng bào Cơ Tu sinh sống. Đây từng là một trong những làng xa xôi, khó khăn nhất của xã A Vương (trước đây thuộc huyện Tây Giang, Quảng Nam)
Sau hơn 5 tiếng đồng hồ di chuyển trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, đoàn mới đặt chân đến Aur.
Những quà tặng được mang theo và niềm háo hức tổ chức Đêm Trung thu đầu tiên cho các em nhỏ.
Giữa rừng xanh đại ngàn và tiếng trống rộn ràng, những chiếc lồng đèn rực sáng được trao tận tay các em nhỏ. Bánh kẹo ngọt ngào, tiếng múa lân rộn ràng vang vọng khắp núi rừng.
Trẻ em Aur, vốn chưa một lần biết đến Trung thu, nay háo hức hòa mình vào không khí rước đèn, múa lân.
Anh Phạm Lê Minh Tân (Giám đốc công ty SCO) chia sẻ: "Nhìn các em nhỏ vui đùa trong đêm trung thu tôi cảm thấy rất hạnh phúc, mong rằng sẽ có nhiều sự quan tâm sẻ chia đến với các em nhiều hơn".
Niềm vui giản dị ấy trở thành ký ức đầu đời khó quên.
Không chỉ trẻ em, người dân trong làng cũng nô nức ra sân xem múa lân, cùng nhau chia sẻ niềm vui. “Cả làng lâu lắm rồi mới có ngày đông vui như thế. Trẻ con cười, người lớn cũng vui lây”, một người dân trong làng xúc động nói.
Trong đêm hội, đoàn thiện nguyện đã trao tận tay bà con những phần quà thiết thực: áo mưa, chăn màn, nhu yếu phẩm. Anh Nguyễn Thành Paven, trưởng đoàn chia sẻ: “Chúng tôi mong rằng chuyến đi này không chỉ mang lại niềm vui Trung thu, mà còn gieo thêm hy vọng để bà con cảm thấy mình không bị bỏ quên. Mỗi ánh đèn, mỗi phần quà nhỏ bé đều là tình cảm chân thành từ miền xuôi gửi tới miền ngược.”
Song song đó, các y, bác sĩ tình nguyện cũng tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con.
Bác sĩ CKI Trà Trọng Tấn (Thiện Nhân Hospital) chia sẻ: “Bà con vùng cao thường ít có điều kiện tiếp cận y tế, nhiều người chịu đựng bệnh tật trong âm thầm. Được trực tiếp khám và phát thuốc cho họ, tôi cảm nhận rõ niềm an tâm ánh lên trong ánh mắt. Điều đó là động lực để chúng tôi tiếp tục đồng hành trong những chuyến đi sau.”
Anh Huỳnh Tấn Thiện, một tình nguyện viên bộc bạch: “Khi thấy các em quây quần bên mâm cơm, vừa ăn vừa cười nói rộn ràng, tôi thấy mọi vất vả trên đường đi đều xứng đáng. Với các em, đây không chỉ là bữa cơm ngon mà còn là niềm vui, là tình thương từ những người xa lạ.”
Đêm Trung thu khép lại, nhưng dư âm còn mãi. “Ánh rừng” – ánh sáng thiên nhiên của Trường Sơn nay đã hòa cùng “ánh người” – ánh sáng tình thương, sự sẻ chia từ những trái tim nhân ái. Và chính điều ấy đã làm nên một Trung thu trọn vẹn, mở ra niềm tin mới cho bản làng Aur nơi đại ngàn biên giới.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.