Xúc động tình mẹ qua xác ướp người mẹ vẫn bồng con sau 4.800 năm

Phương Đăng (theo AO) Thứ năm, ngày 07/10/2021 08:00 AM (GMT+7)
Phát hiện xác ướp từ thời kỳ đồ đá về một người mẹ vẫn đang bồng đứa con thơ của mình trong vòng tay ở một ngôi mộ chung tại Đài Loan từng gây chấn động dư luận, "đốn tim" hàng triệu người vì tình mẫu tử thiêng liêng.
Bình luận 0

Theo AO, thông thường, các phát hiện khảo cổ được rất ít người quan tâm. Nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ, như việc phát hiện xác ướp người mẹ tay vẫn đang bồng con sau 4.800 năm ở Đài Loan.

Các bức ảnh về xác ướp mẹ bồng con này đã lan truyền mạnh mẽ, đốn tim hàng triệu người vì tình mẫu tử thiêng liêng.

Trên thực tế, cuộc khai quật đã bắt đầu vào năm 2014 và mất khoảng một năm để hoàn thành. Một nhóm các nhà khảo cổ học do Chu Whei-Lee thuộc Bảo tàng Khoa học Đài Loan dẫn đầu đã tiến hành khai quật tại một điểm khảo cổ thời đồ đá mới cách bờ biển phía tây của Đài Loan 10km.

Xúc động tình mẹ qua xác ướp người mẹ vẫn bồng con sau 4.800 năm - Ảnh 1.

Hình ảnh xác ướp người mẹ vẫn bồng con trong vòng tay sau 4.800 năm thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng khiến nhiều người xúc động. Ảnh Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Đài Loan.

Ngày nay, khu vực đó được gọi là thành phố Đài Trung, nhưng các chuyên gia tin rằng, nó từng là một ngôi làng ven biển thời cổ đại được gọi là An-ho. Bằng chứng là 200 răng cá mập đã được tìm thấy ở đây dù chưa rõ những chiếc răng này là để trang trí hay là vật thuộc về tâm linh.

Cư dân sống ở An-ho được cho là người Dabenkeng - những nông dân đầu tiên ở Đài Loan. Họ có thể đến từ các bờ biển phía nam và đông nam của Trung Quốc khoảng 5.000 năm trước.

"Nền văn hóa này là nền văn hóa đồ đá mới sớm nhất được tìm thấy ở Đài Loan cho đến nay", ông Chengwha Tsang của Academia Sinica (Đài Loan) cho biết.

Người Dabenkeng ở Đài Loan được cho là chỉ tồn tại cho đến khoảng năm 4.500 trước Công nguyên. Tuy nhiên, từ Đài Loan, người Dabenkeng đã lan rộng khắp Đông Nam Á và Châu Đại Dương.

Tại địa điểm khảo cổ từng thuộc về ngôi làng An-ho thời đồ đá mới, 48 ngôi mộ đã được phát hiện, trong số đó có 5 trẻ em. Điều thú vị nhất là ngôi mộ chung của một người mẹ vẫn âu yếm nhìn đứa con thơ bà đang bồng trên tay. Không rõ họ đã chết như thế nào nhưng đã được chôn cất chung cùng một mộ.

"Người mẹ trẻ bồng con khiến chúng tôi kinh ngạc nhất. Tôi đoán họ đã được chôn cất bởi người thân. Khi ngôi mộ được khai quật tất cả các nhà khảo cổ đều rất sốc. Vì sao? Vì đó là một người mẹ âu yếm nhìn đứa con thơ mình đang bồng trên tay", Trưởng nhóm khảo cổ Chu Whei-Lee chia sẻ.

Các nhà khảo cổ cho biết, người mẹ cao khoảng 160cm còn em bé dài khoảng 50cm. Xác định niên đại bằng carbon cho biết thời điểm chôn cất họ là vào khoảng 4.800 năm trước. Điều này cho thấy họ sống vào thời kỳ đồ đá của hòn đảo. Hai mẹ con được đặt nằm ngửa (thay vì úp mặt xuống như các ngôi mộ khác tại địa điểm này). Đặc biệt, khuôn mặt của người mẹ nghiêng về bên phải và hướng xuống để nhìn đứa con bà đang bế trong vòng tay ngay cả khi ở dạng bộ xương vào gần 5.000 năm sau.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem