"Ai bảo chăn trâu là khổ..."

Bài, ảnh: Hoàng Tuấn Thứ tư, ngày 07/01/2015 11:58 AM (GMT+7)
Mùa khô quê tôi, cả một vùng lòng hồ rộng lớn biến thành một thảm cỏ xanh mát đến tận chân trời. Những đàn trâu, đàn bò thong thả gặm cỏ dưới nền trời trong xanh, mây trắng bay. Phong cảnh thanh bình của đồng quê luôn hiện hữu trong tôi.
Bình luận 0

Hồ Hóc Nhạn quê tôi (xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) với chức năng tích trữ nước vào mùa mưa, cung cấp nước trong mùa khô để tưới tiêu cho các cánh đồng sản xuất nông nghiệp. Dung tích thiết kế hồ đạt hơn 2 triệu khối, cung cấp nước cho các cánh đồng lúa, ngô, đậu tại các thôn thuộc Chánh Oai, Chánh Trực xã Mỹ Thọ.

Vào mùa khô, cả vùng hồ quê tôi biến thành một thảm cỏ xanh mát đến tận chân trời. Những đàn trâu, đàn bò thong thả gặm cỏ dưới nền trời trong xanh, mây trắng bay. Một phong cảnh thanh bình của đồng quê hiện hữu, làm cho tôi chợt nhớ đến kỷ niệm chăn trâu thưở ấu thơ. Những đám mây trắng ngày xưa như vẫn còn đó và con đường ngày xưa hiện thực nằm dưới chân ta.

Đặc biệt hệ thực vật quanh hồ cũng rất đa dạng, nhiều cây xanh thích nghi với điều kiện ngập nước vào mùa mưa và xanh tươi vào mùa khô, đem lại bóng mát cho trẻ mục đồng...
img
Một góc hồ Hóc Nhạn.

img

img

img

img

img
Những đàn trâu, đàn bò thong thả gặm cỏ xanh.
img

img

img

img
Đồng xanh là chốn đây.
img

img

img

img
Hệ thực vật xung quanh hồ cũng rất đa dạng.
img

img

img

img
Các loại quả mà trẻ chăn trâu rất thích như trầm rừng, ổi rừng, nhãn lồng....
img
Tác giả cũng tập làm mục đồng.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem