"Bỏ qua thôi, gần 40 năm rồi!"...

Thứ năm, ngày 01/05/2014 07:13 AM (GMT+7)
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài luôn nhắc đi nhắc lại câu nói này trong suốt 10 ngày (18.4 - 27.4) khi dẫn đầu đoàn kiều bào ra thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.
Bình luận 0
img
Kiều bào giao lưu văn nghệ với bộ đội trên đảo chìm Đá Nam

Hành trình của thiếu úy thủy quân lục chiến VNCH

Không chỉ tôi mà rất nhiều người trong đoàn công tác ra thăm Trường Sa, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ đón tiếp, bảo đảm cho đoàn tại Bộ Tư lệnh Hải quân phía Nam, tàu HQ-571 đều rất ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông già nua, đầu húi cua, mắt gườm gườm, đi đâu cũng giơ tấm hình chụp một thanh niên mặc trang phục rằn ri quân lực Việt Nam Cộng hòa (QLVNCH) và nói: “Thiếu úy thủy quân lục chiến đấy, đã từng chỉ huy trung đội thủy quân lục chiến đầu tiên tái chiếm Thành cổ Quảng Trị và bị thương ở Triệu Phong”. Thậm chí ông không giấu: “Tôi là người chống Cộng hàng đầu, ở ngay bên Mỹ”...

img
Cờ Tổ quốc được bộ đội đảo Đá Thị tặng đoàn kiều bào

“Tiếng quê hương” trên biển Trường Sa

Trên tàu HQ-571, căn phòng đầu tiên trên tầng B của Trung tá Chính trị viên Nguyễn Văn Lưu được nhường cho bà Phùng Tuệ Châu và Nguyễn Nguyệt Rạng - 2 Việt kiều sống ở Mỹ, nhiều tuổi nhất đoàn. Nói đến Phùng Tuệ Châu, người ta hay kèm theo chữ “luật sư” bởi bà là luật sư dưới thời VNCH, nắm rất rõ luật pháp Mỹ và trước những người chống đối cực đoan, bà luôn đưa ra những lý lẽ đanh thép.

Bà Phùng Tuệ Châu sang Mỹ định cư năm 1989, thành lập một đài phát thanh Việt ngữ mang tên “Việt Nam quê hương”, nhằm mang đến cho cộng đồng người Việt tại Mỹ những tin tức về nước Việt Nam đang đổi mới và tạo được tiếng vang khá lớn trong cộng đồng. Dù chưa làm được chương trình trực tiếp từ Trường Sa nhưng với những người lính, người dân, em nhỏ Trường Sa thì hình ảnh người bà, người mẹ dò từng bước trong tay người đỡ, nhưng vẫn đến từng phân đội, phòng ở, hộ dân để thăm hỏi, chuyện trò và cười vui động viên, mới thực là Tiếng Quê hương.

Hỏi ra mới biết, ông là Nguyễn Ngọc Lập, 63 tuổi, sinh ra ở Hà Nội, vốn là cựu thiếu úy thủy quân lục chiến của QLVNCH và sinh sống ở Mỹ từ năm 1993 đến nay. Thời gian trước, ông Lập được coi là một nhân vật cực đoan khét tiếng ở khu Little Saigon (California, Mỹ) thường làm thơ - đọc thơ chống Cộng, từng dẫn đầu 150 người biểu tình chống Cộng rất rầm rộ.

Sự thay đổi của ông Lập, chỉ bắt đầu sau chuyến gặp gỡ với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn hai năm trước tại Mỹ và ngay trong tháng 3.2014, ông Lập được Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn trực tiếp mời về Việt Nam, ra thăm Trường Sa, với lý do rất đơn giản: “Chẳng cần anh thôi chống Cộng, mà về thăm quê hương - gia đình và sửa sang lại bia mộ người thân!”.

Trở lại hải trình ra thăm Trường Sa của đoàn kiều bào, cuối tháng 4.2014: Không chỉ trên tàu HQ-571, mà ngay cả khi xuống thăm các đảo, đến đâu ông Lập cũng ôm khư khư tấm hình chụp ngày xưa, tuy nhiên những lời “giới thiệu quá khứ oai hùng” dần thưa thớt và cuối cùng tắt hẳn.

Phần vì có nói, mọi người cũng chỉ nghe và cười. Phần vì tuổi cao sức yếu, loanh quanh đi lại trong nắng gió Trường Sa khắc nghiệt, cũng mệt. Nhưng quan trọng nhất là ông Lập thực sự thấm thía trước tình cảm của các thành viên đi cùng, sự ân cần chăm sóc của bộ đội trong từng bữa ăn, xốc vai đưa xuống xuồng, chiếc mũ cứng Hải quân gắn quân hiệu, đôi dép nhựa đúng cỡ đi khít chân...

Vậy nên ngay trên đảo Sinh Tồn, ông Lập đã đứng nghiêm trang chào quốc kỳ.

Lên đảo Trường Sa, căn bệnh cũ của ông Nguyễn Ngọc Lập tái phát, phải đưa vào bệnh xá của đảo điều trị. Vừa lúc thiếu tướng Lê Minh Thành, Phó tư lệnh Hải quân ra kiểm tra công tác chuyên môn tại đảo, bằng máy bay trực thăng EC-225 mới cứng của Lữ đoàn 954 Không quân Hải quân. Biết chuyện, thiếu tướng Lê Minh Thành đề nghị đưa ông Lập lên máy bay cùng về lại đất liền để đảm bảo điều trị tốt nhất. Máy bay vừa hạ cánh, xe cứu thương của Quân y viện 87 - Nha Trang (gần căn cứ của Lữ đoàn 954) đã đợi sẵn, đưa ngay ông Lập về viện cho vào phòng điều trị tốt nhất.

img
Cựu thiếu úy thủy quân lục chiến Nguyễn Ngọc Lập (phải) cảm ơn bộ đội đảo Sơn Ca.

Gửi thư (viết ngày 25.4) đến Ban giám đốc cùng toàn thể y bác sĩ Quân y Viện 87, viên cựu thiếu úy thủy quân lục chiến xúc động: “Tôi đã được trực thăng cấp cứu đưa đến Bệnh viện Quân y 87. Tôi đã được chăm sóc chu đáo, tận tâm... Vậy tôi viết vài dòng để tỏ lời biết ơn và làm nhân chứng cho sự thật. Về nước, tôi sẽ cổ động tinh thần hòa giải hòa hợp dân tộc và giúp một tay xây dựng đất nước và tìm cách gởi về các dụng cụ y tế”...

Thông điệp hòa hợp

Liên tục trong 3 năm liền tổ chức đoàn kiều bào ra thăm Trường Sa - nhà giàn DK1, nên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn rất rành rẽ các công tác tổ chức và thông thuộc đường đi, lối lại trên tàu - trên đảo như... ở nhà.

Đứng nói chuyện với tôi ngay trên mạn tàu, Thứ trưởng Sơn kể: “Trước khi xuất phát, khi báo chí đăng tải cuộc phỏng vấn về ý nghĩa chuyến đi hòa hợp này, rất nhiều ý kiến từ địa phương cho đến Trung ương phản đối tôi kịch liệt, đòi đưa ra xử lý. Thậm chí dọc hành trình, tôi cũng nhận được tin nhắn từ đất liền phản ứng, chỉ đạo này khác” và nhất quán: “Tôi đang làm đúng Nghị quyết 36. Nếu tôi sai, tôi xin chịu trách nhiệm”.

Những gì Thứ trưởng Sơn nói và làm, đã được các kiều bào nhiệt liệt ủng hộ.

Suốt 10 ngày hành trình trên biển, dừng thăm các đảo: Song Tử Tây, Sơn Ca, Sinh Tồn, Đá Thị, Đá Tây, Đá Lát, Đá Nam, Trường Sa Đông, Trường Sa Lớn và nhà giàn DK1, những người Việt Nam ở nước ngoài đã tận mắt chứng kiến khó khăn, gian khổ, sự hi sinh lớn lao của bộ đội đảo và họ không chỉ sẻ chia phần vật chất mang theo dùng hằng ngày như bao thuốc, túi hoa quả, hộp kẹo, gói bánh.... mà còn góp với nhau từng đồng tiền để tặng không chỉ bộ đội đảo mà cả bộ đội, tổ phục vụ trên tàu.

img
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn (đứng giữa đội mũ) dẫn các cựu sĩ quan VNCH đến viếng từng ngôi mộ tại Nghĩa trang Bình An

Buổi chiều 27.4.2014, chỉ mấy tiếng sau khi tàu HQ-571 cập cảng Cát Lái (TP.HCM), kiều bào đã cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn lên xe đi viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương và đặc biệt là thăm viếng, thắp hương các phần mộ sĩ quan, binh sĩ QLVNCH đang nằm tại Nghĩa trang nhân dân Bình An (Dĩ An, Bình Dương hay còn gọi là nghĩa trang quân đội VNCH cũ).

Tại đây, Thứ trưởng Sơn cùng các kiều bào đã đóng góp gần 20 triệu đồng để tu sửa, tôn tạo một số ngôi mộ bị xuống cấp, hư hỏng do thời gian. Những người chống Cộng nhất như cựu thiếu tá biệt động quân Nguyễn Phương Hùng, thiếu úy thủy quân lục chiến Nguyễn Ngọc Lập, ông David Nguyễn đều rưng rưng xúc động...

img
Ông David Nguyễn (bên phải) và ông Nguyễn Ngọc Lập (mặc áo vét) cùng Thứ trưởng Sơn (giữa) tại Nghĩa trang Bình An

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn ngắn gọn: “Muốn hòa hợp hòa giải thì mình phải thể hiện bằng việc làm, đừng có nói suông và giáo điều rỗng tuếch!”. Ông khoát tay khắp nghĩa trang Bình An xanh mướt cây lá: “Chúng tôi đã đưa các vị ra tận Trường Sa thăm tận mắt, sờ tận tay. Chúng tôi mời các vị xuống thăm tận nơi đồng đội các vị đang nằm. Đấy có thật không?”...

Lư hương giữa nghĩa trang Bình An đang lập lòe, bỗng cháy bùng lửa đỏ, khói hương thơm ngát giữa thinh không tháng 4.2014 xanh cao vòi vợi hi vọng. Thứ trưởng Sơn ngẩng đầu: “Bỏ qua thôi, gần 40 năm rồi!”...

img
Thắp hương tại Nghĩa trang Bình An.
img
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn tại buổi lễ cầu siêu trên đảo Trường Sa.

"Chúng ta đang làm công việc hòa hợp hòa giải dân tộc và tôi làm đúng Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị cũng như ý tưởng của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Nếu chúng ta không có sự đoàn kết của mỗi người Việt Nam ở nước ngoài, chúng ta không có sức mạnh dân tộc, đừng có ngồi đấy giáo điều bảo thủ. Đã làm những gì liên quan đến kiều bào - biển đảo thì phải tuyên truyền đúng sự thật khách quan...".

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn

Thanh Niên (Theo Thanh Niên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem