Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Được so sánh như một "hố đen" trên Trái đất tồn tại ngoài khơi bờ biển Florida, Tam giác quỷ Bermuda được nhiều người cho rằng là cái bẫy quá nguy hiểm khó ai có thể thoát khỏi. Theo một số người, đó là khu vực dành cho UFO của người ngoài hành tinh và chúng sẽ bắn hạ bất kỳ máy bay hoặc tàu thủy nào đi qua con đường này. Các nhà lý thuyết âm mưu cũng lập luận rằng thành phố huyền thoại Atlantis đang nằm dưới đáy biển Đại Tây Dương và bằng cách nào đó nó là nguyên nhân gây ra những tai nạn thương tâm đã qua.
Trên thực tế, Tam giác quỷ Bermuda trông không có gì bí ẩn hay chết chóc hơn bất kỳ tuyến đường biển nào. Theo Shane Satterley, tiến sĩ tại Đại học Griffith, Úc: "Mọi người đều có những lời giải thích siêu nhiên và thú vị của riêng mình. Đặc biệt khi xem xét bí ẩn lớn nhất đang tồn tại ở Tam giác Bermuda vào ngày 5 tháng 12 năm 1945 khi 14 người đàn ông trên 5 chiếc máy bay của Hải quân Mỹ biến mất không rõ lý do."
Chuyến bay do chỉ huy Charles Taylor điều hành. Trước khi mất hết liên lạc với những người đồng đội, Trung úy Taylor nói: "Chúng tôi đang đi vào vùng nước trắng, dường như có gì đó không ổn. Chúng tôi không biết chúng tôi đang ở đâu, nước không có màu xanh lục nữa, hoàn toàn là màu trắng." Vụ mất tích này đã được Hải quân Mỹ điều tra và cuối cùng báo cáo vụ việc là một trường hợp chưa được xác minh.
Báo cáo từ tàu sân bay hộ tống USS Solomons cho biết các thành viên phi hành đoàn đã nhìn thấy một ngọn lửa trên bầu trời cùng thời điểm máy bay bị mất radar. Tuy nhiên, cuộc điều tra đã không thể tìm thấy bất kỳ mảnh vỡ hoặc thành viên phi hành đoàn nào. Ông Satterley cho biết: "Từ thời điểm xảy ra sự cố này cho đến giữa những năm 1980, 25 chiếc máy bay nhỏ tiếp theo cũng đã biến mất khi đi qua Tam giác quỷ Bermuda. Chúng đã biến mất hoàn toàn, ngay cả một mảnh vụn cũng không thể tìm thấy."
Có phải những chiếc máy bay của Hải quân đã bị bắn hạ hay một con tàu ma nào đó đã kéo những người đàn ông xuống đáy Đại Tây Dương? Theo ông Satterley, có rất nhiều dự đoán liên quan tới vụ mất tích này. Các máy bay của Hải quân thường băng qua khu vực Tam giác quỷ Bermuda với các thông số bay tiêu chuẩn. Nhiều người đã đổ lỗi cho Trung úy Taylor khi đưa người của mình đến sai địa điểm khi điều kiện thời tiết thay đổi và bên ngoài trời tối. Ông Satterley nói: "Taylor cũng từng bị lạc khi đang bay. Anh ấy đã hai lần yêu cầu được giải cứu ở Thái Bình Dương. Sự việc này không loại trừ yếu tố lỗi do con người."
Cuộc điều tra cuối cùng kết luận là một vụ án chưa tìm được nguyên nhân vì không có mảnh vỡ máy bay nào được tìm lại sau vụ mất tích, nên nhiều giả thuyết ngoài lề đều bị loại bỏ. Và mọi người cũng không muốn kết tội cho một người cũng đang mất tích. Ông Satterley cho biết thêm: "Những chiếc máy bay đó sẽ chìm trong vòng 45 giây nếu chúng hạ cánh xuống nước. Và một khi máy bay chìm trong đại dương bao la, chúng thường không bao giờ được tìm thấy nữa." Hầu hết các chuyên gia đều đồng ý rằng không có gì khác thường về khu vực Tam giác quỷ Bermuda.