Ảnh: Phận gái bán hoa ở "pháo đài" nhà thổ Bangladesh

Mẫn Di - Washington Post Thứ ba, ngày 14/06/2016 18:55 PM (GMT+7)
Nhà thổ Kandapara đã có "truyền thống" khoảng 200 năm, thuộc loại lớn và lâu đời nhất Bangladesh - quốc gia Hồi giáo hiếm hoi coi mại dâm là hợp pháp.
Bình luận 0

img
Cô gái bán hoa Kajol bên một khách hàng

Nhà thổ Kandapara tại quận Tangail là nhà thổ lớn thứ 2 và lâu đời nhất đất nước này, đã tồn tại được khoảng 200 năm. Kandapara suýt bị dẹp bỏ vào năm 2014 nhưng nhờ các tổ chức phi chính phủ, nó đã hoạt động trở lại. Lý do là hầu hết những phụ nữ sống tại đây sẽ thất nghiệp và không còn chốn nương thân.

img
Các gái bán hoa chờ khách

img

Mim, một gái bán hoa tắm trong khu nhà thổ

Những người hỗ trợ nhà thổ này tin rằng mại dâm cũng là một hình thức lao động, khi mà những phụ nữ này không thể làm gì khác. Bản thân họ cũng coi rằng đó là một nghề.

Cuối năm 2014, Hiệp hội Nữ luật sư quốc gia Bangladesh kiến nghị với Tòa án Tối cao rằng việc đuổi những gái bán hoa này là bất hợp pháp. Ngay sau đó, họ sớm trở về khu nhà quen thuộc.

img

Nét u sầu trên gương mặt cô gái bán hoa Dipa

img

Papia với 2 khách hàng trên giường

Kandapara lúc này đã được bao bọc kín cổng cao tường như một "pháo đài". Trong những con phố hẹp có quầy thực phẩm, trà và các vật phẩm hàng ngày. Bản thân nhà thổ cũng có quy luật hoạt động của riêng nó, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Trong đó, phụ nữ vừa quyền lực, cũng vừa yếu ớt. Yếu thế nhất là những cô gái trẻ "lính mới" khoảng 12-14 tuổi.

imgKhách làng chơi ghé thăm khu phố

img

Priya trêu một người bạn

Những bé gái này xuất thân từ các gia đình nghèo khó, bị gia đình bán với giá khoảng 200-300USD cho những kẻ buôn người, rồi lại sang tay các tú bà. Kể từ đó, họ không có quyền và sự tự do.

Mỗi người sẽ thuộc quyền quản lý của một "má mì", đeo trên mình một khoản nợ và không được phép giữ tiền cũng như bén mảng ra ngoài.

img

Hai em bé sinh đôi, con của một bà mẹ "bán hoa". Khi lớn lên, nhiều khả năng các bé gái cũng theo "nghề" của mẹ vì không có nhiều lựa chọn

img

Một khách làng chơi và Priya

Khi đã trả nợ xong, thường là từ 1-5 năm, họ trở thành những gái mại dâm tự do, có quyền từ chối khách hàng và giữ tiền. Tuy nhiên tới lúc đó, họ đã bị xã hội kỳ thị và thường coi nơi đây như nhà, tiếp tục làm việc hỗ trợ gia đình bằng tiền bán thân.

Ngoài ra, nghề mại dâm tại nơi này có tính chất "gia truyền". Nhiều bé gái vị thành niên sinh ra và lớn lên tại đây cùng mẹ và chị gái tiếp khách trong nhà chứa. Họ không có lựa chọn nào khác vì thất học.

img

Asma và khách hàng

img

Kajol, một cô gái khác ở Kandapara

Theo quy định ở Bangladesh, gái bán dâm phải đủ 18 tuổi nhưng các tay buôn người và tú bà thường lách luật, ép uống steroid và oraxedon, giúp những gái bán dâm có ngoại hình trông già dặn hơn bình thường.

Dù các chất trên rất nguy hiểm, họ vẫn phải uống thường xuyên để kiếm thêm tiền nuôi con và trả nợ, do giá "tiếp khách" quá bèo, chỉ chưa tới 1 USD.

img

Kajol với con 6 tháng tuổi và một khách hàng

img

Pakhi và Mi

Vì mù chữ, cộng thêm việc chính quyền quản lý lỏng lẻo nên các tổ chức thiện nguyện gặp rất nhiều khó khăn trong việc cải thiện đời sống cho những "công nhân bán thân". 

Luca Catalano Gonzaga, một nhiếp ảnh gia từng tác nghiệp tại một xóm nhà thổ khác cũng ở Bangladesh trăn trở: "Làm thế nào để giúp họ phá vỡ vòng luẩn quẩn ấy? Chẳng lẽ những đứa trẻ ấy chỉ có thể chấp nhận số phận chẳng mấy tốt đẹp ấy hay sao?

img
Khu nhà thổ kín cổng cao tường

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem