Arsenal củng cố ngôi đầu Premier League, HLV Arteta vẫn “ngó lơ” chức vô địch

Long Nguyên Chủ nhật, ngày 01/01/2023 06:10 AM (GMT+7)
Sau chiến thắng ấn tượng 4-2 của Arsenal trước Brighton ngay trên sân khách tại vòng 18 Premier League, HLV Mikel Arteta tỏ ra khiêm tốn khi cho rằng đội bóng của ông cần nỗ lực hơn nữa bởi mùa giải còn rất dài.
Bình luận 0

Việc đội nhì bảng Man City bất ngờ bị Everton thủ hòa 1-1 trên sân nhà ở trận đấu diễn ra sớm hơn đã giúp Arsenal thêm tự tin và hưng phấn khi so tài với Brighton. Ngay ở phút thứ 2, Saka đã ghi bàn thắng, giúp Arsenal vượt lên dẫn trước.

Khi Brighton không thể phòng ngự do thủng lưới quá sớm, thế trận cởi mở đã giúp Arsenal dễ dàng có thêm bàn thắng dù họ nhường quyền kiểm soát bóng cho đội chủ nhà. Phút 39, Odegaard nhân đôi cách biệt cho Arsenal với một pha volley đẹp mắt.

Arsenal củng cố ngôi đầu Premier League, HLV Arteta vẫn “ngó lơ” chức vô địch - Ảnh 1.

Saka giúp Arsenal có khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số từ rất sớm. Ảnh: SPORT

Sang hiệp hai, Nketiah ghi bàn ngay ở phút 47, nâng tỷ số lên 3-0 cho Arsenal. Từ đây, trận đấu càng mang tính cống hiến cao hơn khi Brighton đẩy cao đội hình và chơi với tinh thần không còn gì để mất.

Phút 65, Mitoma gỡ 1-3 cho Brighton. Đến phút 71, Martinelli tái lập khoảng cách 3 bàn cho Arsenal. Đến phút 77, Ferguson ghi bàn cho Brighton và đây cũng là pha lập công cuối cùng của trận đấu. Thắng chung cuộc 4-2, Arsenal có 43 điểm sau 16 trận đấu, tiếp tục đứng vững ở ngôi đầu bảng và gia tăng cách biệt với Man City lên 7 điểm.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Arteta cho biết: "Đây là một chiến thắng quan trọng và tôi thực sự hạnh phúc. Brighton là đội bóng không hề dễ chơi và việc làm khách là thử thách rất lớn.

Chúng tôi đã gặp khó khăn nhất định nhưng đã có những pha tấn công xuất sắc. Việc có nhiều khoảng trống khi hàng phòng ngự Brighton chơi không quá chặt chẽ đã giúp chúng tôi có cơ hội và các cầu thủ đã tận dụng tốt điều đó.

Thực tế, chúng tôi có những khoảng thời gian gặp rắc rối và lẽ ra phải làm tốt hơn. Mặc dù vậy, đó là bài học cần thiết với mỗi trận đấu và chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm để chơi tốt hơn".

Chỉ ra cầu thủ hay nhất của Arsenal ở trận này và nhận định về cuộc đua vô địch, HLV Arteta nhấn mạnh: "Martin Odegaard đang làm những gì tôi muốn cậu ấy làm, đó là quyết định các trận đấu. Cậu ấy đã làm việc thực sự chăm chỉ để mang đến sự khác biệt cho đội bóng trong những thời điểm cần thiết.

Arsenal củng cố ngôi đầu Premier League, HLV Arteta vẫn “ngó lơ” chức vô địch - Ảnh 2.

HLV Arteta đánh giá rất cao Odegaard (số 8). Ảnh: SPORT

Tôi rất vui khi có đến 4 cầu thủ ghi bàn trong trận đấu này dù Odegaard chơi rất nổi bật. Đó là điều quan trọng để quyết định việc đội bóng của bạn có giành chiến thắng hay không.

Hiện tại, chúng tôi đang hơn Man City 7 điểm, nhưng tôi chưa thể nói về bất cứ điều gì to tát. Vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước. Sự phấn khích của tôi luôn đến khi tôi bước vào phòng thay đồ và nhắc các cầu thủ cần chơi tốt hơn nữa trong từng trận đấu.

Chúng tôi đang tìm cách để hạn chế những áp lực không cần thiết. Đó là điều cần thiết để cả đội bóng duy trì được phong độ cao khi mùa giải còn rất nhiều trận đấu khó khăn phía trước".

Kết quả các trận đấu:

Arsenal củng cố ngôi đầu Premier League, HLV Arteta vẫn “ngó lơ” chức vô địch - Ảnh 3.

Bảng xếp hạng:

Arsenal củng cố ngôi đầu Premier League, HLV Arteta vẫn “ngó lơ” chức vô địch - Ảnh 4.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem