Mẹ già mong ước dựng lại căn nhà để có nơi thờ con trai

Viết Niệm Thứ ba, ngày 04/10/2022 10:17 AM (GMT+7)
82 tuổi, con mất sớm bà phải sống một mình trong căn nhà được xây dựng do mọi người hỗ trợ. Tuy nhiên sau cơn bão Noru, căn nhà của bà Nguyễn Thị Điệp chỉ còn trơ trọi lại bốn bức tường, mái nhà lợp bằng tôn đã bị cuốn đi không còn tấm nào.
Bình luận 0

Mưa lớn kèm gió mạnh khiến nhà tốc mái, nhiều gia đình không có nhà ở chỉ sau 1 đêm. Sau hơn 10 phút càn quét, cơn bão Noru đã khiến xóm biển nghèo trở nên hỗn độn, ngổn ngang. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ nhiều người dân miền biển xã Vinh Xuân (Thừa Thiên Huế) rơi vào cảnh trắng tay khi nhà cửa, tài sản bị bão Noru tàn phá. Tại xã Vinh Xuân có hàng chục ngôi nhà bị bão Noru làm tốc mái thậm chí là kéo sập.

Bà cụ 82 tuổi mong ước dựng lại căn nhà sau bão Noru để có nơi thờ con trai - Ảnh 1.

Cơn bão Noru quét qua xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế kéo theo hàng chục ngôi nhà nơi đây bị tốc mái thậm chí bị hư hỏng 100%.

Trong những ngôi nhà bị hư hại sau cơn bão Noru tại xã Vinh Xuân, đáng chú ý là trường hợp của bà Nguyễn Thị Điệp. Bà Điệp năm nay 82 tuổi, có 2 người con nhưng một người làm ăn xa và cũng không có điều kiện, người còn lại đã mất cách đây gần 2 năm. Căn nhà bà ở hiện tại được người dân quanh thôn hỗ trợ cùng một số ít tiền của người con trai gửi về.

Tuy nhiên, sau trận bão Noru vừa qua, căn nhà của bà đã bị thổi tốc mái, cuốn hết mái tôn. Bà Nguyễn Thị Điệp vừa khóc vừa nhớ lại đêm bão kinh hoàng hôm đó: "Tối đó, tôi thấy gió lớn, rít mạnh lúc đầu cứ nghĩ chắc sẽ không sao nhưng một lúc sau mái nhà cứ giật lên và sau đó bị cuốn đi. Đồ đạc trong nhà  bị mưa gió làm hỏng hết, di ảnh của con trai tôi cũng bị gió cuốn đi, tôi phải chạy theo giữ lại. Rất may sau đó tôi đã được mọi người đưa qua nhà bên cạnh để tránh bão".

Bà cụ 82 tuổi mong ước dựng lại căn nhà sau bão Noru để có nơi thờ con trai - Ảnh 2.

Bà NguyễnThị Điệp ngồi thất thần trước căn nhà của mình khi bão đã đi qua.

Bà Điệp cũng chia sẻ, sau khi bão đi qua trở về thấy căn nhà của mình chỉ còn lại bốn bức tường và đống đổ nát bà không biết phải làm sao. Bà chỉ biết đi quanh lượm nhặt những mái tôn quanh đấy, đồng thời dọn dẹp lại những thứ còn xót trong căn nhà của mình. 

"Giờ tôi chỉ mong có đủ kinh phí để làm lại mái nhà, có nơi trú mưa nắng cũng như đặt lại bàn thờ cho đứa con của mình", bà Điệp ngậm ngùi chia sẻ.

Bà cụ 82 tuổi mong ước dựng lại căn nhà sau bão Noru để có nơi thờ con trai - Ảnh 3.

Căn nhà của bà Điệp tan hoang sau cơn bão.

Bà cụ 82 tuổi mong ước dựng lại căn nhà sau bão Noru để có nơi thờ con trai - Ảnh 4.

Bà chỉ biết cố gắng tìm kiếm và dọn dẹp những thứ còn xót lại quanh nhà mình.

Bà cụ 82 tuổi mong ước dựng lại căn nhà sau bão Noru để có nơi thờ con trai - Ảnh 5.

Tấm mái tôn còn xót lại sau cơn bão nằm vất vưỡng trên cây xà ngang của căn nhà.

Bà cụ 82 tuổi mong ước dựng lại căn nhà sau bão Noru để có nơi thờ con trai - Ảnh 6.

Ngôi nhà giờ chỉ còn lại các bức tường trơ trọi.

Bà cụ 82 tuổi mong ước dựng lại căn nhà sau bão Noru để có nơi thờ con trai - Ảnh 7.

Giờ ngồi giữa ngôi nhà đã bị tàn phá, bà Điệp cho biết giờ chỉ còn cách có các mạnh thường quân về hỗ trợ làm lại ngôi nhà thì may ra bà mới ở lại được.

Bà cụ 82 tuổi mong ước dựng lại căn nhà sau bão Noru để có nơi thờ con trai - Ảnh 8.

Hoàn cảnh gia đình đặc biệt, bà Điệp khi nhìn ngôi nhà bị tốc mái, hoang tàn bà chỉ biết khóc mà không nói nên lời.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình bà Điệp - Huế

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem