"Lịm tim" trước ban công 4m2 phủ đầy hoa cẩm tú cầu của mẹ đảm Việt

Nhật Hà Thứ ba, ngày 31/05/2022 10:00 AM (GMT+7)
Dù chiếc ban công nhỏ xinh chỉ vỏn vẹn 4m2, nhưng với đôi bàn tay khéo léo và đảm đang của mình, một mẹ Việt tại Đức đã biến nơi đây thành một góc cực chill ngập tràn hoa lá dành tặng chính mình và cô con gái bé bỏng.
Bình luận 0
"Lịm tim" trước ban công 4m2 phủ đầy hoa cẩm tú cầu của mẹ đảm Việt tại Đức - Ảnh 1.

Chị Đỗ Tường Vy (33 tuổi, FB: VyVy Do), đã có 9 năm sinh sống tại Đức, chia sẻ, "Gia đình tôi đang sống tại một căn hộ nhỏ ở trấn Waldkraiburg. Dù là căn hộ nhỏ, nhưng với tôi Nhà là nơi để về sau tất cả mỏi mệt ngoài kia, để ta yên bình lắng lại trong cuộc sống hàng ngày, và ban công là một phần không thể thiếu để giúp tôi cùng con gần gũi hơn với thiên nhiên cỏ cây hoa lá hay thư giãn sau một ngày dài.

"Lịm tim" trước ban công 4m2 phủ đầy hoa cẩm tú cầu của mẹ đảm Việt tại Đức - Ảnh 2.

Nhà là nơi ngồi nhâm nhi tách trà đọc một quyển sách, hít thở không khí trong lành, cũng là một góc nhỏ nơi cô con gái bé nhỏ có thể ngồi vẽ say sưa hàng giờ đồng hồ", chị Vy cho hay.

"Lịm tim" trước ban công 4m2 phủ đầy hoa cẩm tú cầu của mẹ đảm Việt tại Đức - Ảnh 3.

Chị Vy chia sẻ thêm, đây là năm đầu tiên gia đình chị chuyển về nhà mới và cũng là năm đầu tiên chị cùng con bắt tay vào trồng cây, và trang trí ban công.

"Lịm tim" trước ban công 4m2 phủ đầy hoa cẩm tú cầu của mẹ đảm Việt tại Đức - Ảnh 4.

Mẹ con chị Vy đã rất háo hức để có một chiếc ban công thật xinh xắn vì thế chị đã cùng con đi chợ cây và mua rất nhiều cây và hoa về trồng. Cô con gái Sofia 7 tuổi thì vô cùng tò mò và thích thú được trồng cây cùng với mẹ.

"Lịm tim" trước ban công 4m2 phủ đầy hoa cẩm tú cầu của mẹ đảm Việt tại Đức - Ảnh 5.

"Lịm tim" trước ban công 4m2 phủ đầy hoa cẩm tú cầu của mẹ đảm Việt tại Đức - Ảnh 6.

"Khi con gái cùng trồng cây với mẹ, con được khám phá và hiểu hơn nhiều điều, cũng như đặt ra cho mẹ khá nhiều câu hỏi khi nhìn thấy điều gì đó mới mẻ. Sofia quyết định trồng dâu và chờ đến ngày dâu ra quả để hái ăn nên tôi đã mua những cây dâu bé xíu cho con tự chăm và cảm nhận được cây dâu rất dễ thương", chị Vy cho biết.

"Lịm tim" trước ban công 4m2 phủ đầy hoa cẩm tú cầu của mẹ đảm Việt tại Đức - Ảnh 7.

Để có thêm nhiều chỗ trồng cây tại một diện tích có phần hạn hẹp và cũng giúp ban công được sinh động chị Vy đã lắp thêm chiếc kệ gỗ nhiều tầng.

Chiếc kệ gỗ được chị sơn phủ một lớp chống thấm, chống mốc giúp kệ được an toàn và có độ bền lâu hơn.

"Lịm tim" trước ban công 4m2 phủ đầy hoa cẩm tú cầu của mẹ đảm Việt tại Đức - Ảnh 8.

Ở chiếc ban công nhỏ xinh, chị Vy lựa chọn trồng hoa cẩm tú cầu vì loài hoa nhỏ này có độ bền cao, nhiều màu sắc, dáng hoa đẹp với những bông hoa nhỏ kết thành khóm to.

"Lịm tim" trước ban công 4m2 phủ đầy hoa cẩm tú cầu của mẹ đảm Việt tại Đức - Ảnh 9.

Bên cạnh đó chị còn trồng hoa hồng, hoa cúc, hoa sống đời, hoa anh đào, hoa phong lữ thân đứng và hoa phong lữ thân rủ để khi nở, hoa sẽ rủ dài xuống khiến ban công thêm thơ mộng.

"Lịm tim" trước ban công 4m2 phủ đầy hoa cẩm tú cầu của mẹ đảm Việt tại Đức - Ảnh 10.

Ngoài hoa, chị Vy lựa chọn trồng thêm chanh, ớt và quất để lấy quả cũng như lá chanh để nấu ăn, cùng các loại cây gia vị như: húng, bạc hà, rau mùi, rau tía tô. Rau ăn thì có rau cải và xà lách, bí ngòi.

"Lịm tim" trước ban công 4m2 phủ đầy hoa cẩm tú cầu của mẹ đảm Việt tại Đức - Ảnh 11.

"Lịm tim" trước ban công 4m2 phủ đầy hoa cẩm tú cầu của mẹ đảm Việt tại Đức - Ảnh 12.

Chị Vy cho hay, ngày ngày được ngắm hoa và hái rau do tự tay mình trồng, cảm giác rất thú vị.

"Lịm tim" trước ban công 4m2 phủ đầy hoa cẩm tú cầu của mẹ đảm Việt tại Đức - Ảnh 13.

Chia sẻ về kinh nghiệm chăm hoa, giúp cây ra hoa nhiều và đều, chị Vy hào hứng cho biết, chị thường mua nước bón hoa hoà với nước tưới 1 tuần 1 lần, thỉnh thoảng chị còn hoà nửa viên men nở với 10l nước tưới hoa, hoặc tận dụng nước vo gạo để chăm sóc cho hoa được tươi tốt.

"Lịm tim" trước ban công 4m2 phủ đầy hoa cẩm tú cầu của mẹ đảm Việt tại Đức - Ảnh 14.

Nhưng để có được chiếc ban công phủ đầy hoa và rau trái như thế này, chị Vy cũng đã gặp không ít khó khăn vì đây là lần đầu tiên chị trồng cây trên ban công và cũng chưa có kinh nghiệm. Vì thế trước khi bắt tay vào làm "người làm vườn" chị cũng phải lên mạng đọc và hỏi mọi người xung quanh xem cây nào cần nắng nhiều để chọn vị trí để cây.

"Lịm tim" trước ban công 4m2 phủ đầy hoa cẩm tú cầu của mẹ đảm Việt tại Đức - Ảnh 15.

Nước Đức là xứ lạnh nên mùa hè được rất ngắn. Tháng 3 bắt đầu có nắng, chị mới gieo hạt, còn một số rau không hạt thì chọn mua ở chợ Châu Á về rồi giữ lại rễ cây để trồng.

"Lịm tim" trước ban công 4m2 phủ đầy hoa cẩm tú cầu của mẹ đảm Việt tại Đức - Ảnh 16.

Mặc dù tháng 3 có nắng nhưng khí hậu vẫn rất lạnh về đêm, thậm chí có những hôm âm độ. Có vài lần chị Vy nghĩ cây ngoài ban công nhận đủ nắng rồi, nhưng đêm lạnh quá cây bị bỏng lạnh và úng gốc, chết dần do mưa tuyết.

"Lịm tim" trước ban công 4m2 phủ đầy hoa cẩm tú cầu của mẹ đảm Việt tại Đức - Ảnh 17.

Từ đó dù bận rộn thế nào chị Vy cũng không quên mang cây vào nhà khi đêm xuống, hoặc lấy bạt che cho cây khỏi lạnh. Phải tới cuối tháng 4, đầu tháng 5 mới thực sự ấm để đưa hẳn cây ở ngoài.

"Lịm tim" trước ban công 4m2 phủ đầy hoa cẩm tú cầu của mẹ đảm Việt tại Đức - Ảnh 18.

Một năm qua, kể từ ngày chuyển về căn hộ mới, cùng chiếc ban công xanh mướt hoa trái do tự tay mình tạo dựng, chị Vy đi đâu cũng mong ngóng được nhanh trở về với tổ ấm nhỏ xinh của mình, nơi có những chậu hoa sặc sỡ nhiều màu sắc, nơi của những cây rau xanh đang lên tươi tốt, nơi của những quả bí ngòi đang lúc lỉu dưới gốc cây.

"Lịm tim" trước ban công 4m2 phủ đầy hoa cẩm tú cầu của mẹ đảm Việt tại Đức - Ảnh 19.

Còn cô con gái Sofia của chị ngày càng sáng tạo hơn, tưởng tượng và ghi nhớ nghệ thuật tốt hơn khi được đắm chìm trong một không gian "xanh mướt, gần gũi thiên nhiên, và cực chill" như vậy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem