Bất ngờ về người phụ nữ thay tên trốn truy nã hơn 20 năm bị bắt ở Ninh Thuận

Quang Đăng Thứ năm, ngày 15/09/2022 14:44 PM (GMT+7)
Trước khi bị bắt, bà Nguyễn Thị Mỵ (62 tuổi) đã trốn truy nã hơn 20 năm qua, thay tên thành Ngọc Mai, sống bằng nghề bán tạp hóa trong con hẻm nhỏ ở TP. Phan Rang - Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận. Người dân xung quanh cho biết, bà Ngọc Mai là người hiền lành, sống ở đây mấy năm qua, được bà con láng giềng quý mến...
Bình luận 0

Xóm nhỏ ngỡ ngàng về người mang lệnh truy nã

Đến sáng 15/9, người dân trong con hẻm nhỏ dẫn vào Khu phố 1, phường Bảo An, TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng trước sự việc bà Ngọc Mai (tên thường gọi trước khi bị bắt lại của bà Nguyễn Thị Mỵ) là người đã trốn truy nã hơn 20 năm qua của công an tỉnh Hà Nam.

Chân dung người phụ nữ “hiền lành” thay tên đổi họ trốn truy nã hơn 20 năm ở Ninh Thuận - Ảnh 1.

Người dân địa phương vẫn xôn xao việc người phụ nữ "hiền lành" trong xóm bị bắt do trốn truy nã. (Ảnh: Quang Đăng)

Trao đổi với Dân Việt, nhiều người dân địa phương cho biết, trước khi bị bắt, bà Mỵ có tên gọi là Ngọc Mai. Bà sống cùng con trai trong ngôi nhà nhỏ tại Khu phố 1, phường Bảo An, TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) gần 3 năm qua. Hai mẹ con bà Mỵ sinh sống bằng nghề buôn bán tạp hóa.

Ông Đ. một người dân địa phương cho biết, bà Mỵ và cùng con trai dọn về mua nhà và sống ở địa phương cách đây chừng 3 năm. Trong khoảng thời gian này, hai mẹ con bà Mỵ sống hiền lành, giao dịch nói chuyện với bà con xung quanh rất lễ phép và chưa xảy ra xích mích hay mâu thuẫn gì với người khác trong khu phố.

"Khi công an đến bắt chúng tôi rất bất ngờ vì không nghĩ một người phụ nữ hiền lành, chân yếu tay mềm ở địa phương suốt 3 năm qua lại là người mang lệnh truy nã hơn 20 năm của công an...", ông Đ. Nói.

Quá khứ lầm lỗi vì tạt axit người tình

Trước đó, vào ngày 9/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam phối hợp Công an tỉnh Ninh Thuận thực hiện bắt giữ bà Nguyễn Thị Mỵ (62 tuổi, ở TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) theo quyết định truy nã về tội "Cố ý gây thương tích". 

Bà Mỵ bị bắt khi đang sinh sống ở Khu phố 1, phường Bảo An, TP. Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Theo tài liệu điều tra, ngày 26/11/1998, do mâu thuẫn tình cảm, bà Mỵ đã lấy lọ axit H2SO4 hàm lượng 70% tạt vào mặt và người ông Đ.Đ.G. (ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam). Vụ việc khiến ông G. bị thương tật 68%. 

Tòa án đã tuyên phạt bà Mỵ 7 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Chân dung người phụ nữ “hiền lành” thay tên đổi họ trốn truy nã hơn 20 năm ở Ninh Thuận - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Mỵ bị bắt sau hơn 20 năm trốn truy nã của công an Hà Nam. (Anh: Công an cung cấp)

Do tình trạng sức khỏe yếu, ngày 25/1/2000, bà Mỵ được TAND tỉnh Hà Nam ra quyết định tạm hoãn thi hành án 12 tháng. Lợi dụng việc được tạm hoãn thi hành án, bà Mỵ bỏ trốn khỏi địa phương rồi đi vào các tỉnh phía nam sinh sống và thay tên.

Đến ngày 9/9, xác định phạm nhân đang lẩn trốn tại khu vực phường Bảo An, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp Công an tỉnh Ninh Thuận bắt giữ người này.

Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao phạm nhân Mỵ cho Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam để thi hành bản án theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem