Bé gái ở Bắc Kạn bị bỏng nặng bố mẹ không có tiền chuyển viện

Thế Hiển Thứ ba, ngày 31/01/2023 15:18 PM (GMT+7)
Gia đình bé Lý Thị Nhi (4 tuổi, thôn Khuổi Xỏm, xã An Thắng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn) đang từng ngày giành giật sự sống cho con tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội). Thế nhưng nỗi lo về chi phí điều trị cho bé Nhi vẫn đè nặng lên đôi vai của cha mẹ bé.
Bình luận 0

Con phải chuyển viện cha mẹ không có một xu trong túi

Bố mẹ Nhi đều làm nông. Thời điểm trái vụ, anh Lu - bố Nhi phải đi làm thuê kiếm thêm tiền đong gạo.

Công việc không ổn định, mỗi năm một vụ lúa nên dù chắt chiu chỉ vừa đủ trang trải cho một nhà 8 miệng ăn. Sự việc không may xảy ra với bé Nhi đã khiến gia đình lao đao.

Chiều 14/1, trong khi đang đi trồng cây thuê, chị Hoàng Thị Dậu (mẹ bé Nhi) nhận tin dữ con bị ngã vào chậu nước sôi đã vô cùng hoang mang.

Be Nhi 1.JPG

Cháu Lý Thị Nhi trong tình trạng bỏng nặng tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Ảnh: Thế Hiển

Gia đình nhanh chóng đưa Nhi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn cấp cứu. Tại đây, bác sĩ cho biết nếu không kịp thời chuyển xuống Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội, còn gọi Bệnh viện Bỏng Quốc gia) nguy cơ tử vong rất cao. Lúc này cả gia đình không còn tiền để chuyển viện.

Để giúp gia đình thêm chi phí chữa trị cho Nhi, các bác sĩ tại đây đã chung tay góp hỗ trợ 1.000.000 đồng. 

“Lúc đó, trong người tôi không còn tiền. Nhờ các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn gom góp tôi mới có 1.000.000 đồng để chuyển viện cho con” - chị Dậu xúc động chia sẻ.

Tiếp thêm hi vọng cho gia đình

Ngày chuyển viện, cả nhà Nhi chỉ có số tiền 1.000.000 đồng từ sự hỗ trợ của các bác sĩ. Số tiền này được dùng để đóng tạm ứng khi chuyển về Bệnh viện Bỏng Quốc gia, các chi phí như xe cấp cứu vẫn chưa thể thanh toán.

Chị Dậu chia sẻ: “Nhà tôi nghèo lắm, làm cả vụ mới đủ ăn, nên cả nhà cũng không có tiền để điều trị cho con”.

Be Nhi 2.JPG

Chị Hoàng Thị Dậu luôn túc trực bên cạnh con với mong muốn con sớm khỏe mạnh. Ảnh: Thế Hiển

Theo chẩn đoán của bác sĩ Khoa điều trị bỏng trẻ em, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, bé Lý Thị Nhi bị bỏng nước sôi 25%, độ II, III. Các phần bị bỏng nặng là lưng, hai mông, hai đùi và bộ phận sinh dục. Toàn thân bị phù nề.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bé Nhi, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt kêu gọi sự giúp đỡ của các mạnh thường quân qua bài viết: “Bé gái bị bỏng nặng, đang rất cần giúp đỡ để phẫu thuật”. Qua đây đã có rất nhiều “tấm lòng vàng” chung tay góp sức hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn của gia đình bé Nhi. 

Nhờ vậy, gia đình đã có thể yên tâm điều trị, tình trạng của cháu cũng đã có những cải thiện tích cực.

Nhận được sự giúp đỡ đó, chị Dậu xúc động bày tỏ: “Tôi rất biết ơn sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, nhờ vậy gia đình chúng tôi có thể chăm lo cho con” 

Với hy vọng san sẻ khó khăn cùng gia đình bé Nhi, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt rất mong quý độc giả và các mạnh thường quân giúp đỡ để gia đình thêm vững lòng trên hành trình giành lại sự sống cho bé Nhi.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về

Gia đình anh Lý Văn Lu – bố bé Nhi, thôn Khuổi Xỏm, xã An Thắng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

Số TK: 8605205080807 - Ngân hàng Agribank

Chủ tài khoản: Lý Văn Lu

SĐT anh Lý Văn Lu (bố bé Nhi): 0394454648

Hoặc gửi về: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 21210000524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình cháu Nhi - Bắc Kạn


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem