Bế tắc vì không biết giải quyết thế nào với cái thai của "tiểu tam"

Thứ hai, ngày 07/09/2020 19:15 PM (GMT+7)
Khi tôi hỏi, anh rất sợ và đã khai đầy đủ mọi thông tin. Điều làm tôi đau đớn là cô ấy đang có bầu, từng 1-2 lần định phá thai nhưng không thành. Giờ cái thai đã 20 tuần, không thể phá được nữa.
Bình luận 0

Tôi và anh yêu rồi cưới đã được 17 năm, có 2 con. Chúng tôi đều là mối tình đầu từ ngày đại học.

Cách đây một năm anh phải đi công tác xa nhà, đều đặn một tháng về thăm vợ con. Một năm qua tôi và các con vào thăm anh 4 lần, mỗi lần 5-7 ngày. Gần đây tôi thấy anh có nhiều biểu hiện khác lạ, tìm hiểu thì biết anh qua lại với một cô gái.

Khi tôi hỏi, anh rất sợ và đã khai đầy đủ mọi thông tin. Điều làm tôi đau đớn là cô ấy đang có bầu, từng 1-2 lần định phá thai nhưng không thành. Giờ cái thai đã 20 tuần, không thể phá được nữa.

Bế tắc vì không biết giải quyết thế nào với cái thai của "tiểu tam" - Ảnh 1.

Anh xin tôi tha thứ, lựa chọn gia đình, dứt khoát với cô gái kia; còn cái thai do đã lớn nên tùy cô ta quyết định. Anh nói đã biết sai, sẽ dứt chấm dứt hoàn toàn với cô kia nhưng điều trăn trở nhất là đứa con. Tôi quyết định đi gặp cô ta, là người quá trẻ, mới 21 tuổi, không có kinh tế. Cô ta nói cái thai lớn quá, không thể phá được, giờ cũng chưa biết thế nào; dự định sinh con ra rồi cho đứa bé đi hoặc để lại nuôi.

Cô ta nói cần hỗ trợ kinh tế do chưa có việc làm trong thời kỳ mang thai và sinh nở (đang giấu gia đình). Tôi đồng ý hỗ trợ từ giờ đến lúc sinh, sau đó sẽ có một khoản nữa để cô ta làm ăn và đưa ra hai phương án. 

Một là sinh bé ra và cho đi, thông qua một tổ chức nào đó để mình không biết cha mẹ nuôi là ai, đứa bé cũng không bao giờ biết về nguồn gốc tội lỗi của mẹ nó, để số phận tự an bài. Hai là cô ta sinh rồi tự nuôi, đứa bé này là của riêng cô ta, không liên quan đến chồng tôi, chúng tôi sẽ không chu cấp về sau.

Giờ tôi không biết mình làm thế đúng hay sai. Tôi còn yêu chồng, anh là người tốt. Tôi tin ở thời điểm hiện tại anh sẽ chấm dứt được tình cảm ngoài luồng nhưng không biết làm gì tiếp theo với cái thai của cô ta, để có thể giải quyết triệt để vấn đề.

Tôi sợ anh trăn trở, giờ anh bảo dứt khoát được nhưng sau này chắc chắn sẽ tìm con, rồi biết sẽ có những chuyện gì xảy ra?

 Tôi cảm thấy thật bế tắc.

Diệp (Vnexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem