Lạc 7 ngày ở rừng hứng bão lớn, nam thiếu niên sống nhờ quả dại nước suối

Thứ bảy, ngày 14/10/2023 06:11 AM (GMT+7)
Suốt 7 ngày bị lạc trong rừng, nam thiếu niên 17 tuổi người Hong Kong (Trung Quốc) duy trì sự sống nhờ lá cây và quả dại, uống nước suối để cầm cự.
Bình luận 0

Trong những ngày qua, báo chí và dư luận Hong Kong (Trung Quốc) nóng lên trước vụ việc một học sinh 17 tuổi bị mất tích khi dạo chơi trong cánh rừng thuộc công viên quốc gia Ma On Shan. Nạn nhân có tên Matthew Tsang Hin-chit, đang là học sinh cấp 3.

Bà Amy Chan, mẹ cậu bé, liên tục cầu khẩn nhờ sự hỗ trợ. Cơ quan trợ giúp dân sự, đội cứu hộ, cảnh sát, sở cứu hỏa đã phối hợp tìm kiếm kể từ thời điểm nhận thông tin việc cậu bé đi lạc.

Lạc 7 ngày ở rừng hứng bão lớn, nam thiếu niên sống nhờ quả dại nước suối - Ảnh 1.

Đội cứu hộ huy động lực lượng đông đảo tham gia chiến dịch tìm kiếm cậu bé 17 tuổi đi lạc trong rừng (Ảnh: Hongkongfp).

Mẹ của Tsang cho biết, khi con đi lạc, cậu vẫn mặc trên người bộ đồng phục học sinh và để quên điện thoại di động ở trường. Trên người, cậu chỉ mang theo một chiếc ví nhỏ.

Được biết, công viên quốc gia Ma On Shan có diện tích 28,8km2, cộng thêm yếu tố thời tiết bất lợi bão Koinu ập tới kèm theo mưa lớn liên tiếp xảy ra khiến việc cứu hộ càng gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Chow Cheuk-fung, chỉ huy trạm cứu hỏa Sha Tin, chính quyền địa phương đã huy động 28 xe cứu hỏa, 9 xe cứu thương, 112 lính cứu hỏa và 24 nhân viên y tế bao gồm cả đội cứu hộ trên núi, tham gia chiến dịch tìm kiếm.

Trong 7 ngày, diện tích tìm kiếm rộng khoảng 10km2. Thậm chí, đội giải cứu còn có sự tham gia của chó cứu hộ, dùng máy bay không người lái chụp công viên từ trên cao, phân tích các góc quay bằng trí tuệ nhân tạo.

Sau một tuần tìm kiếm, cuối cùng nạn nhân được phát hiện ở khu vực gần suối trong tình trạng tỉnh táo.

Lạc 7 ngày ở rừng hứng bão lớn, nam thiếu niên sống nhờ quả dại nước suối - Ảnh 2.

Tsang sinh tồn 7 ngày trong rừng nhờ uống nước suối, ăn lá cây và quả dại (Ảnh: Hongkongfp).

"Chúng tôi đã đưa cho cậu bé quần áo ấm và nước tăng lực. Sau đó, trực thăng cứu hộ tới hiện trường, chở nạn nhân vào bệnh viện. Hiện Tsang được các bác sĩ theo dõi tích cực", chỉ huy đội cứu hộ cho biết.

Theo lời kể ban đầu của Tsang, vì muốn cải thiện tâm trạng, cậu bé vào rừng đi dạo nhưng không may bị ngất. Khi tỉnh lại trời đã tối, Tsang không định hình được phương hướng nên bị lạc.

Để cầm cự sự sống, cậu ăn lá cây, quả dại và tìm nguồn nước suối để uống. Thời điểm cơ thể gần như không chịu nổi, Tsang may mắn được đội cứu hộ tới giải cứu.

"Chúng tôi thấy cậu ấy khi đang đi dọc theo con suối. Tuy nhiên những thông tin cụ thể về trải nghiệm của Tsang trong suốt một tuần vừa qua ra sao, phải đợi khi tình trạng cậu bé ổn định trở lại, chúng tôi mới tìm hiểu được", chỉ huy Chow nói.

Theo Huy Hoàng (dantri.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem