Binh lính Ukraine kiệt sức ở Bakhmut bị nỗi kinh hoàng của chiến tranh ám ảnh

Minh Nhật (theo Kyiv Post) Thứ bảy, ngày 28/10/2023 20:02 PM (GMT+7)
Hơn một tháng sau chiến dịch phản công đầu tiên gần Bakhmut, người lính 23 tuổi Oleksandr Mikulak vẫn tự trách mình vì đã không cứu được đồng đội.
Bình luận 0

Nỗi ám ảnh

Binh lính Ukraine kiệt sức ở Bakhmut bị nỗi kinh hoàng của chiến tranh ám ảnh - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine thuộc lữ đoàn tấn công miền núi số 10 di chuyển trong sương mù trong tuyến phòng thủ đầu tiên gần Bakhmut. Ảnh Getty

Nhóm 15 người của Mikulak, thuộc Lữ đoàn cơ giới biệt động số 22 của Ukraine, đã tiêu diệt được vị trí đầu tiên của quân Nga nhờ các đòn tấn công mạnh mẽ của pháo binh Ukraine. Chín người lính tiến về phía trước, trong đó có Mikulak; số còn lại ở lại bảo vệ vị trí đã chiếm được.

Mọi chuyện trở nên không ổn từ đó.

Đánh giá thấp số lượng quân Nga bố trí xung quanh mục tiêu tiếp theo, nhóm của Mikulak gần như bị bao vây.

Đúng lúc đó, người em rể 25 tuổi của anh, đứng cách anh 10 mét, bị mảnh đạn găm vào người và sắp chết vì mất máu.

“Tôi đã không thể cứu cậu ấy và tôi rất hối hận vì điều đó. Chỉ 3 phút, và (cậu ấy) toàn thân đầy máu. Tôi đã không đến gặp cậu ấy kịp lúc”, Mikulak nói, tự trách mình vì đã không chạy đến giúp đồng đội và người em của mình sớm hơn.

Mikulak cho biết, một người lính trẻ khác bị bắn vào đầu. Mọi người trong nhóm, kể cả Mikulak, đều bị thương nhưng sau đó họ đã thoát khỏi vòng vây.

Chiến đấu với cảm giác bị đẩy vào một vòng luẩn quẩn bất tận, suýt thoát khỏi cái chết trong một cuộc chiến tàn khốc mà rất nhiều người đã ngã xuống, những người lính Ukraine cho biết họ kiệt sức vì nỗi kinh hoàng mà họ chứng kiến hàng ngày.

Chúng tôi đã hết người rồi!

Những người lính - hầu hết là dân thường cho đến năm 2022 - nói rằng họ đang đương đầu với cảm giác tội lỗi của những người sống sót. Nhiều người ngạc nhiên rằng, họ thậm chí vẫn còn sống.

Sự kiệt sức về cảm xúc và mong muốn được trở về nhà ngày càng gia tăng khi Ukraine tiếp tục tiến hành cuộc phản công trên ba trục chính, bao gồm cả trục gần Bakhmut.

Tuy nhiên, đánh giá mức độ khó khăn của việc tiến quân ở tỉnh Donetsk, các binh sĩ nói rằng họ không mong đợi bước đột phá nào trong tương lai và việc không thể nhìn thấy sự kết thúc của cuộc giao tranh là điều đáng thất vọng.

Một số binh sĩ Ukraine cũng lo ngại về khả năng đất nước sẽ cạn kiệt những chiến binh có kinh nghiệm và động lực khi chiến tranh kéo dài. Biết rõ Nga có dân số đông gấp ba lần và có khả năng liên tục triển khai số lượng lớn quân đội, họ lo lắng về việc Ukraine sẽ có thể chống đỡ trong bao lâu.

“Cuộc chiến sẽ kéo dài rất, rất lâu”, tài xế cấp cao 26 tuổi tên là Roman, biệt danh là “Ninja”, người được điều động cùng Lữ đoàn tấn công riêng biệt số 92 gần Bakhmut bình luận.

“Chúng tôi đã hết người rồi", Roman cho biết.

Hàng trăm nghìn người Ukraine đã đứng lên chiến đấu khi bắt đầu cuộc chiến tranh toàn diện với Nga vào tháng 2/2022. Nhưng hơn một năm rưỡi sau, một loạt chiến dịch có thương vong cao - chẳng hạn như Trận chiến Bakhmut - đã làm suy giảm lực lượng ban đầu. Chỉ còn lại 1 phần nhỏ binh lính nhập ngũ ngay từ những ngày đầu vẫn còn sống sót và đang tiếp tục chiến đấu.

Ukraine tiếp tục huy động thêm nam giới, nhưng tỷ lệ sống sót của tân binh thấp và họ được cho là thường làm phức tạp công việc đối với những người lính có kinh nghiệm hơn, vì những người lính mới chưa sẵn sàng về mặt tâm lý hoặc chiến thuật cho thực tế chiến tranh, những người lính dày dặn kinh nghiệm chiến đấu cho biết.

Roman, một người gốc Kharkov đã phục vụ trong quân đội từ năm 2016, cho biết: “Nếu những người có khả năng chiến đấu như chúng tôi cạn kiệt, chúng tôi chỉ có thể bị thay thế bởi những người không biết gì”.

Chính quyền quân sự Ukraine tuyên bố đã tiêu diệt một số lượng lớn lính Nga. Nhưng Ukraine không cung cấp thông tin về cái giá mà nước này phải trả.

Khi được Kyiv Independent tiếp cận, Bộ Quốc phòng Ukraine bác bỏ khả năng Ukraine cạn quân, trong khi Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang từ chối bình luận do tính nhạy cảm của chủ đề này.

Cả hai đều không cung cấp số lượng binh sĩ mới mà đất nước huy động được mỗi tháng.

Chuyên gia chiến tranh người Áo Tom Cooper cho biết, dường như Ukraine đang thiếu các chỉ huy giàu kinh nghiệm, nhưng họ vẫn có hơn nửa triệu quân trong lực lượng lục quân, ngoài lực lượng dự bị.

Nhưng đối với những người lính trên chiến trường đã và đang lần lượt mất đi những đồng đội lâu năm, trận chiến đang diễn ra vẫn là trận chiến tiêu hao cả về tinh thần và thể chất với một tương lai bất định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem