Bố Thảo My - Thảo Vy: "Hai chị em sẽ kiếm công việc khác để làm"

PV Thứ sáu, ngày 12/05/2023 18:40 PM (GMT+7)
Bố của Trương Thảo My và Trương Thảo Vy - ông Trường Quốc Mẫn đã có những chia sẻ về tương lai của Trương Twins sau khi giành tấm HCV lịch sử tại SEA Games 32.
Bình luận 0

Chiều ngày 07/05, cặp đôi song sinh Trương Thảo My và Trương Thảo Vy đã xuất sắc mang về tấm HCV đầu tiên cho bóng rổ Việt Nam tại đấu trường SEA Games. Trương Twins cùng với các đồng đội đã xuất sắc vượt qua Philippines trong trận chung kết bóng rổ 3x3.

Chia sẻ với Báo Tiền Phong, bố của cặp đôi song sinh là ông Trương Quốc Mẫn cho biết: "Hai chị em Thảo My, Thảo Vy đã sở hữu rất nhiều danh hiệu tại Mỹ, nhưng tấm huy chương Vàng SEA Games 32 này thật đặc biệt, bởi cả hai giành được nó với màu áo đội tuyển Việt Nam".

Bố Thảo My - Thảo Vy: "Hai chị em sẽ kiếm công việc khác để làm" - Ảnh 1.

Ông Trường Quốc Mẫn chia sẻ về kế hoạch trong tương lai của Trương Twins. (Ảnh: Báo Tiền Phong)

"Từ lúc các con chơi bóng rổ hồi tiểu học, sau đó lên trung học và tiếp tục niềm đam mê khi vào Đại học, tôi chưa bao giờ mơ đến khoảnh khắc này. Thật khó để diễn tả bằng lời, chỉ có thể nói rằng tôi vô cùng hãnh diện và tự hào"

Dù sinh sống ở Mỹ nhưng ông Trương Quốc Mẫn vẫn thường nhắc nhở các con về cội nguồn cũng như giữ gìn truyền thống, phong tục quê hương: "Dù làm gì ở đâu mình vẫn luôn là người Việt Nam. Mình là người Việt máu đỏ da vàng, các con phải nhớ".

Vì điều kiện chưa cho phép nên chưa thể về Việt Nam nhưng ông Trương Quốc Mẫn đã hứa với hai chị em Thảo My và Thảo Vy sẽ quay trở về quê hương mẹ đẻ một lần sau khi hoàn thành chương trình Đại học bên Mỹ. Tuy nhiên ngay ở SEA Games 31, điều đó đã đến nhanh chóng hơn khi Liên đoàn bóng rổ Việt Nam đưa ra lời mời cho Trương Twins về tham dự Đại hội: "Biết tin cả nhà đều mừng và nhanh chóng thu xếp để về Việt Nam", Ông Mẫn nói.

Bố Thảo My - Thảo Vy: "Hai chị em sẽ kiếm công việc khác để làm" - Ảnh 2.

Khoảnh khắc xúc động khi bóng rổ Việt Nam giành được tấm HCV. (Ảnh: Thể Thao Văn Hóa)

"Quay lại Việt Nam sau nhiều năm, tôi bất ngờ khi thấy đất nước phát triển vượt bậc, phong trào bóng rổ cũng sôi động, dẫn đến cơ hội để Thảo My, Thảo Vy khoác lên mình chiếc áo đỏ sao vàng".

"Hai chị em cũng choáng ngợp trước tình cảm của người hâm mộ, từ quá trình chuẩn bị đến khi SEA Games 31 diễn ra ở Nhà thi đấu Thanh Trì".

"Sau lần đó, cuộc sống của hai chị em đã có chút thay đổi khi được mọi người yêu mến và biết tới nhiều hơn, để rồi háo hức ngày trở lại, tiếp tục đại diện cho đất nước tham dự SEA Games 32. Đó chính là lý do khiến cả hai chị em quyết tâm, bằng mọi giá phải chơi tốt nhất và mang về tấm HCV từng bỏ lỡ năm ngoái".

Theo tiết lộ từ ông Mẫn, sau tấm HCV lịch sử tại SEA Games 32, hai chị em Thảo My và Thảo Vy sẽ quay trở về Mỹ để tiếp tục hoàn thành chương trình Đại học còn 1 năm. Niềm đam mê bóng rổ của Trương Twins đương nhiên sẽ được duy trì nhưng sẽ rất khó để chơi chuyên nghiệp tại Mỹ: "Môi trường bóng rổ tại Mỹ có sự cạnh tranh rất khắc nghiệt, đồng thời sự nghiệp cũng không lâu dài".

Bố Thảo My - Thảo Vy: "Hai chị em sẽ kiếm công việc khác để làm" - Ảnh 3.

Tấm HCV lịch sử của bóng rổ Việt Nam. (Ảnh: Báo Giao Thông)

"Vậy nên, hai chị em sẽ kiếm công việc khác để làm. Nếu đó là một công việc ở Việt Nam thì đó sẽ là viễn cảnh rất tuyệt vời. Gia đình luôn ủng hộ hai con trong mọi quyết định".

"Nếu các con muốn ở đâu, làm gì thì gia đnh sẽ cũng sẽ đồng hành. Trở về quê hương lập nghiệp là một lựa chọn giúp tôi hãnh diễn và tự hào", Ông Mẫn chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem