Ca sĩ Lê Minh (MTV): "EURO 2020 không dành cho những người đau tim!"

Yến Linh Thứ tư, ngày 07/07/2021 14:00 PM (GMT+7)
"Nếu Đan Mạch vượt qua được bán kết trước đội tuyển Anh thì đó đã có thể coi là một chức vô địch với họ rồi. Trong bóng đá, không gì là không xảy ra, đặc biệt trong kỳ EURO không dành cho người đau tim này!", nam ca sĩ Lê Minh, thành viên nhóm MTV chia sẻ với Dân Việt.
Bình luận 0

Giải bóng đá EURO 2020 đang bước vào những trận đấu cuối cùng để tìm ra vị tân vương của bóng đá châu Âu. Sau khi đội tuyển Italia hạ gục đội tuyển Tây Ban Nha ở trận bán kết, người hâm mộ đang chờ đợi cái tên tiếp theo bước vào trận đấu cuối cùng. Kết quả sẽ được định đoạt sau cuộc tranh tài giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Đan Mạch diễn ra vào 2 giờ sáng mai (8/7).

PV Dân Việt đã có cuộc phỏng vấn với nam ca sĩ Lê Minh, thành viên nhóm MTV, một fan kì cựu của bộ môn thể thao vua về những kỉ niệm của anh khi theo dõi giải bóng đá EURO 2020, cũng như các dự đoán của anh trước trận chung kết.

Ca sĩ Lê Minh (MTV): "Euro 2020 không dành cho những người đau tim!" - Ảnh 1.

Nam ca sĩ Lê Minh. (Ảnh: NVCC)

Là một tín đồ của bộ môn thể thao vua, chắc hẳn anh đã sống trong không khí tưng bừng của rất nhiều mùa EURO. Vòng chung kết EURO năm nào để lại cho anh nhiều cảm xúc nhất?

- Mùa EURO đầu tiên mà tôi được xem đó là năm 1988, lúc đó mới 9 tuổi. (Minh chính thức biết xem bóng đá cũng như được xem bóng đá trên TV là mùa World Cup Mexico 1986). Ký ức của một đứa trẻ chưa bước vào tuổi teen không đủ để kể lại hết những cảm xúc của tôi. Chỉ biết rằng bộ 3 danh thủ Van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard thời điểm đó của đội tuyển Hà Lan với tên gọi "cơn lốc màu da cam" thật sự làm "điên cuồng" các cổ động viên toàn xóm ngày ấy. 

Tôi không bao giờ quên được hình ảnh cú đánh đầu căng như dây đàn của Gullit và quả volley như đại bác của Van Basten tung lưới đội tuyển Liên-Xô trong trận chung kết. Sau Argentina với cậu bé vàng Maradona trước đó 2 năm, thì Hà Lan (lần đầu tiên lên ngôi vô địch EURO) là cái tên được người hâm mộ Việt Nam reo vang suốt một thập kỷ sau đó, dù họ thành công hay chiến bại. Đó là điều đẹp nhất, tuyệt vời nhất mà bóng đá mang lại.

Ca sĩ Lê Minh (MTV): "Euro 2020 không dành cho những người đau tim!" - Ảnh 2.

Ca sĩ Lê Minh tin đội tuyển Italia sẽ là tân vương của bóng đá châu Âu. (Ảnh: UEFA)

EURO 2020 là một kỳ EURO đặc biệt, khi rất nhiều bất ngờ diễn ra từ ngay vòng bảng. Trận đấu nào là trận đấu để lại cho anh nhiều cảm xúc nhất?

- Có quá nhiều bất ngờ xảy ra trong kỳ EURO 2020, ngay từ trận mở màn bảng B giữa đội tuyển Đan Mạch và đội tuyển Phần Lan, khi Erikssen đổ gục trên sân trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Đến bây giờ, những chú lính chì lại sắp viết tiếp một trang sử hào hùng khi vào đến trận bán kết, như họ đã từng làm được năm 1992, khi Đan Mạch lần đầu tiên giương cao Cup vô địch EURO một cách chấn động sửng sốt. 

Có rất nhiều trận đấu hay, hấp dẫn, kịch tính và khó lường cho đến tận phút bù giờ, nhưng trận đấu này để lại với tôi nhiều cảm xúc nhất. Khi tất cả khán giả đều hướng về Erikssen và cầu nguyện cho anh cùng đội tuyển Đan Mạch, nó như một sự gắn kết lạ kỳ, một sức mạnh, tình yêu mà chỉ có môn thể thao vua này mới có được.

Đội bóng nào để lại cho anh nhiều tiếc nuối khi bị loại sớm khỏi kỳ EURO năm nay?

- Đội bóng yêu thích nhất của tôi vẫn luôn là Hà Lan, và việc họ sớm bị loại thật sự là cú shock lớn. Tuy nhiên, năm nay, một đội bóng mang đến sự tươi mới khác biệt hoàn toàn với "xì tai" của họ trong quá khứ và tôi đặt hy vọng cho chức vô địch của họ, đó là tuyển Italia. Từ những trận vòng bảng, cho đến tập luyện, sinh hoạt, họ cho thấy mình là một tập thể vô cùng đoàn kết, tinh thần chiến đấu quật cường vì màu cờ sắc áo. Xem họ đá cũng sướng không kém như khi xem tuyển Việt Nam của chúng ta vậy (cười).

Cầu thủ nào đang gây ấn tượng với anh nhất tại EURO 2020?

- Kỳ EURO này, tôi khá bất ngờ với Pogba, khi anh ta như lột xác thành một phiên bản rất khác so với cấp độ CLB (Manchester United), vì tôi vốn là fan lâu đời của MU. Đặc biệt là cú cứa lòng huyền thoại trong trận đấu chia tay EURO. Thật sự đáng tiếc khi cầu thủ này không thể tiến xa hơn cùng tuyển Pháp.

Đan Mạch đã có 7 cầu thủ ghi bàn và họ rất quyết tâm với "tinh thần Erikssen", anh có nghĩ họ sẽ làm nên điều kỳ diệu như EURO 1992?

- Nếu Đan Mạch vượt qua được bán kết trước đội tuyển Anh vào rạng sáng mai, thì đó đã có thể coi là một chức vô địch với họ rồi. Trong bóng đá, không gì là không xảy ra, đặc biệt trong kỳ EURO không dành cho người đau tim này.

Italia đã vượt qua Tây Ban Nha - đội bóng có khả năng kiểm soát bóng và chuyền bóng chính xác nhất giải để bước vào trận chung kết. Anh nhận định thế nào về trận đấu vừa qua cũng như chặng đường vào tới chung kết của đội tuyển Italia?

- Năm nay, đội tuyển Italia may mắn có được một vị thuyền trưởng Mancini quá xuất sắc. Tây Ban Nha khá hay nhưng họ thiếu đi tinh thần chiến đấu và khát vọng chiến thắng. Tôi vẫn đồng quan điểm với võ sĩ boxing Trương Đình Hoàng ngay từ trận đấu khai mạc giải giữa Italia với Thổ Nhĩ Kỳ, đó là năm nay Italia sẽ lên ngôi vô địch!

Cảm ơn anh những chia sẻ của anh!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem