Ca sĩ Ngọc Anh tiết lộ đã từng có ý nghĩ tự tử, rơi vào bế tắc

Thanh Hà (thực hiện) Thứ bảy, ngày 18/06/2022 15:36 PM (GMT+7)
Chia sẻ với Dân Việt, ca sĩ Ngọc Anh cho biết khoảng thời gian chị rơi vào bóng tối, bế tắc trước khi có được hạnh phúc với người chồng hiện tại.
Bình luận 0

Xuất hiện trong buổi họp báo tại Hà Nội, ca sĩ Ngọc Anh đã có những giây phút trải lòng với báo chí, thậm chí chị còn khá hài hước khi kể về những biến cố trong cuộc đời mình. 

Ngọc Anh 3A cho hay, sau những gì đã trải qua với chị bây giờ mọi thứ thật đơn giản. Thậm chí, ngay cả việc ngày xưa rất sợ trả lời báo chí thì bây giờ chị cũng cực kỳ thoải mái, không còn e dè như mấy năm trước.

Sau biến cố Ngọc Anh nâng niu từng giây phút bên trong cuộc đời

Sau hai năm vì dịch Covid-19 không thể về Việt Nam biểu diễn, cho đến bây giờ Ngọc Anh mới lại được hát trên sân khấu tại Hà Nội. Chị có thể chia sẻ cảm xúc đó?

Ca sĩ Ngọc Anh tiết lộ đã từng có ý nghĩ tự tử, rơi vào bế tắc - Ảnh 1.

Ca sĩ Ngọc Anh chia sẻ trong buổi họp báo tại Hà Nội. Ảnh: Hòa Nguyễn

- Tôi rất vui khi dịch đã lắng xuống, cuộc sống phần nào đã trở lại bình thường và hạnh phúc hơn là tôi và các đồng nghiệp lại được biểu diễn trên sân khấu.

Đêm nhạc "Trở về ngày yêu thương" sẽ có Tùng Dương, Bằng Kiều, Quang Dũng và tôi. Ngoài phần hát đơn của mỗi người, tôi sẽ song ca cùng Tùng Dương và Quang Dũng. Phần song ca này được kết hợp ra sao, bản phối như thế nào thì tôi chưa dám tiết lộ vì Ban tổ chức muốn giữ bí mật, bất ngờ dành cho khán giả trong đêm nhạc.

Sự kiện lần này ngoài những ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang thì tôi cũng sẽ hát những ca khúc khác của các nhạc sĩ tên tuổi khác nữa.

Đặc biệt tôi sẽ hát ca khúc "Giết người trong mộng". Với mỗi người đều có một điều gì đó trong mộng mà chúng ta cần đè nén, hay làm gì đó để giải thoát trong mộng của mình. Bài hát này mỗi lần tôi hát lại là một lần cảm xúc khác nhau. 

Tần số cảm xúc đó phụ thuộc vào ban nhạc, vào sân khấu, vào bối cảnh, chủ đề của đêm nhạc đó. Và với tôi, ca khúc "Giết người trong mộng" lần đầu tiên tôi hát ở tại thánh đường âm nhạc Nhà hát Lớn. Đây sẽ là một cảm xúc khác, tôi hy vọng lúc đó khán giả sẽ cảm nhận được điều đó.

Sau hai năm trở về Việt Nam, Ngọc Anh cảm thấy sao?

- Lần đầu tiên trở về Việt Nam sau hai năm, tôi đã vô cùng xúc động và muốn khóc luôn. Tôi vẫn nhớ lúc đó là 5h sáng, khi từ sân bay đi về, đi trên con đường, hàng cây, những ngôi nhà dần dần hiện ra trong sương mờ, trong tôi vỡ òa cảm xúc.

Hai năm qua, cuộc sống của tôi đã xảy ra nhiều biến cố, tôi cảm nhận sức chịu đựng của tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi không còn thấy mình khó tính, bởi tôi thấy cuộc sống mong manh quá, mình không nên quá câu nệ, nghĩ ngợi nhiều.

Chồng tôi là người rất yêu Việt Nam, còn yêu hơn cả tôi. John Gallander là người đã đưa tôi về với Việt Nam sớm hơn tôi muốn về.

Jonhn Gallander luôn nói với tôi, anh muốn về Việt Nam, anh nhớ Việt Nam. Thời gian dịch Covid-19 bùng phát khiến chúng tôi không đi đâu, chỉ ở trong nhà. Tình cờ anh ấy mở YouTube và nghe bài hát "Xin chào Việt Nam", anh ấy đã khóc "hu hu" như một đứa trẻ, tôi thấy thương vô cùng. Chính vì vậy mà tôi đã quyết định mua vé giải cứu để về Việt Nam trong dịp Tết, mặc dù thời điểm đó, để mua được vé giải cứu cực kỳ khó khăn.

Sau này khi biết việc mua vé đó, chồng tôi đã thắc mắc tại sao về Việt Nam lại thế nhỉ?

Sau hai năm vì dịch Covid-19 không thể về Việt Nam biểu diễn, Ngọc Anh mới lại được hát trên sân khấu tại Hà Nội. Nữ ca sĩ chia sẻ về Jonhn Gallander. (Nguồn clip: Thanh Hà)

Ngọc Anh tiết lộ từng mất hy vọng sống và muốn tự tử

Ngọc Anh có nhắc đến biến cố trong thời gian vừa qua, vậy cụ thể đó là những biến cố gì?

- Khi chúng tôi kết hôn được một năm thì chồng tôi bị bệnh (tai biến – PV). Hai tuần đầu nằm viện, chồng tôi suy sụp còn tôi lại thấy mình mạnh mẽ. Tôi giống như con rô bốt được vặn cót, tôi thấy mình có thể chống chọi với mọi thứ, không sợ hãi bất cứ điều gì. Thế nhưng sau hai tuần, nhìn lại tôi mới cảm thấy sợ hãi, tự nghĩ, ồ không ngờ mình vừa trải qua một chuyện kinh khủng như vậy.

Lúc đó, tôi đã khóc và tự an ủi mình rất nhiều. Sau đó, cũng may mắn, nằm viện ba tuần thì chồng tôi được về nhà, mặc dù chân trái vẫn hơi yếu và vẫn phải chữa vật lý trị liệu tại nhà.

Sau những ngày nằm viện, chồng tôi đã không còn suy sụp mà anh trở nên bản lĩnh. Mặc dù bị tai biến là thế nhưng anh ấy không phàn nàn, kêu đau. Sống vẫn vô tư, bình thường như người không bị bệnh, khiến tôi cũng không bị cảm giác đang sống bên người bị bệnh rất nặng.

Một năm sau khi chồng tôi qua cơn nguy kịch và dần trở về bình thường thì đến tháng 6/2021 lại đến lượt tôi bị bệnh và phải nằm viện. Sau lần khám và xét nghiệm tôi phát hiện ra mình bị u bướu, mặc dù là u lành nhưng trước khi mổ tôi đã rất lo lắng không biết rồi mình mổ xong sẽ thế nào. Cũng may là lúc này, chồng tôi lại là chỗ dựa cho tôi, anh đã động viên, sắp xếp và đi cùng tôi đến gặp bác sĩ để nghe giải thích về căn bệnh cũng như phác đồ điều trị, phẫu thuật.

Điều may mắn với tôi là, chồng tôi là người sống tình cảm và luôn có tinh thần lạc quan. Thời kỳ anh nằm viện, dù nằm trên giường bệnh nhưng lúc nào cũng thể hiện tình yêu của mình với tôi. Lần nào tôi đến viện anh cũng yêu cầu được ôm, hôn và khoe với y tá, bác sĩ là vợ tôi đã cứu tôi.

Ca sĩ Ngọc Anh tiết lộ đã từng có ý nghĩ tự tử, rơi vào bế tắc - Ảnh 3.

Tình bạn, tình đồng nghiệp khăng khít giữa ca sĩ Ngọc Anh, Tùng Dương và Bằng Kiều.

Ngọc Anh có thể kể rõ hơn đã cứu chồng mình như thế nào?

- Hôm đó, tôi đang ngồi trả lời phỏng vấn qua điện thoại, chồng tôi nằm cạnh đó, con chó nhỏ chúng tôi nuôi cũng quấn quýt bên cạnh. Lúc đó như có linh tính, tôi ngẩng lên và thấy như có vẻ chồng tôi đang rất muốn ôm con chó nhưng không ôm được. Tôi chạy lại bật đèn sáng thì thấy khuôn mặt anh hơi méo, người không cử động được, tôi vội vàng gọi xe cấp cứu. Sau này, bác sĩ nói với tôi chỉ cần chậm 20 phút là không cứu được.

Bây giờ đi đâu chồng tôi cũng khoe: Vợ tôi và con chó đã cứu tôi (cười).

Hôm nay dự họp báo chương trình liveshow "Trở về ngày yêu thương" thấy có sự xuất hiện của chồng Ngọc Anh, có vẻ sức khỏe anh ấy đã ổn định?

- Thực sự chưa ổn định hẳn, chân trái vẫn hơi yếu và chồng tôi vẫn đang chữa trị bằng phương pháp đông y. Tức là vật lý trị liệu, châm cứu và uống thuốc. Nhưng tôi để chữa theo phương pháp này, tôi đã phải sát sao nhắc nhở động viên anh uống thuốc, giống như một y tá trong nhà vậy. Bên Mỹ họ không quen với cách chữa trị bằng đông y vì thế mỗi lần châm cứu anh ấy la trời kêu đau và uống thuốc thì anh ấy bảo như uống đất sét với nước lã.

Nghe Ngọc Anh chia sẻ, hiện tại chị viên mãn với hạnh phúc đang có, chắc hẳn hai người đã rất yêu thương nhau và anh ấy cũng hẳn rất yêu thương con trai của Ngọc Anh?

- Đúng vậy. Tôi và anh quen nhau trên mạng. Khi lấy nhau về, chúng tôi chưa thực sự biết và yêu thương nhau nhiều, thế nhưng khi ở với nhau, chúng tôi ngày càng yêu thương nhau hơn. Sự yêu thương đến từ hai phía, chồng tôi yêu thương tôi và ngược lại, điều này khiến cho tôi cảm thấy sự yêu thương lúc nào cũng ở bên cạnh mình. Chắc tại tôi thuộc tuýp người không thể sống cô đơn. Có những người cho họ sức mạnh để họ có thể sống cô đơn, còn tôi tôi yếu đuối lắm (cười).

Tôi cảm giác nếu tôi không yêu thì sẽ như người bị chết đuối. Thời kỳ trước khi gặp anh John Gallander là thời kỳ tôi đang rất đau khổ, chìm trong bóng tối và khi quen anh ấy thì anh ấy là cái phao cứu sinh của tôi. Anh ấy cũng là cái phao đầu tiên tôi túm được. Có vẻ như vớ bừa đấy, cũng nguy hiểm phết (cười).

Chồng tôi là quản lý cho các tòa cao ốc và giới thiệu cho các công ty có nhu cầu thuê cao ốc, không làm trong nghệ thuật nhưng anh ấy cũng yêu nghệ thuật. Trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng, mọi người ở yên trong nhà, anh ấy hay mở YouTube nghe, xem những bài tôi hát. Anh xem rất say sưa và bài hát anh thích và nghe nhiều nhất đó là bài "Giết người trong mộng", thậm chí anh có thể hát được mấy câu bằng tiếng Việt, điều đó khiến tôi cảm thấy được chia sẻ và thương anh nhiều hơn.

Con trai tôi cũng được anh rất mực yêu thương, chính anh là người khiến Ben yêu Hà Nội, yêu Việt Nam hơn. Ben cũng rất sợ cái nắng, nóng của Hà Nội, đặc biệt là sợ muỗi. Tuy nhiên, chồng tôi đã có 6 năm trước đó ở Việt Nam nên anh ấy hiểu rõ bốn mùa của Hà Nội, anh ấy đã động viên Ben rằng, mùa này không nóng, mùa kia ít muỗi.

Ngọc Anh chia sẻ, trước khi gặp anh Jonhn Gallander, Ngọc Anh đang chìm trong bóng tối, vậy Ngọc Anh có thể tiết lộ lý do nào chị lại có cảm nhận như vậy?

- Lúc đó, tôi như bị đi xuống trong chuyện tình yêu, tôi cảm thấy mình bị chới với và mất hy vọng.

Vậy thời điểm đó Ngọc Anh có giây phút nào nghĩ quẩn đến chuyện tự tử không?

- Thực ra là có. Tôi đã từng nghĩ đến, nhưng sau đó tôi nghĩ về gia đình, nghĩ đến việc có hiếu với bố mẹ. Điều đó đã cứu tôi sống ngày qua ngày.

Hiện tại, Ngọc Anh thấy sao, sau bóng tối lại bước qua những biến cố?

- Như trước đó tôi đã từng chia sẻ trên Facebook. Cuộc đời không ai có thể dám chắc, hạnh phúc hôm nay sẽ là của ngày mai. Vì vậy, tôi quý trọng từng phút giây bên anh ấy.

Bây giờ không còn là lúc tôi phải sợ chuyện yêu thương mong manh nữa, không phải lúc lo ai sẽ lừa dối ai nữa, không phải nơm nớp lo cơm, áo, gạo, tiền nữa mà là sợ không biết còn bao nhiêu lâu để được sống trong tình yêu của nhau, còn mấy cái mười năm để được nắm tay nhau mỗi ngày… Cho nên, sự tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau chính là điều cần làm nhất, không chỉ cho tình yêu đôi lứa mà với cả tình yêu cha mẹ, con cái, gia đình, bạn bè và công việc… tôi luôn hết lòng hết sức để không bao giờ phải hối tiếc.

Có hai câu trong ca khúc "Đời đá vàng" của nhạc sĩ Vũ Thành An mà tôi hát, chiêm nghiệm thấy rất đúng. Nếu như trước kia, tôi hát ca khúc này chỉ cảm nhận đơn giản lời bài hát hay. Nhưng khi đã trải qua những biến cố tôi mới cảm nhận sâu sắc hết ca từ của ca khúc đó. "…Có một lần mất mát mới thương người đơn độc. Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu"

Với tôi chưa bao giờ bị dập tắt ngọn lửa tình yêu, càng mất mát tôi lại càng khát khao tình yêu. Đó là quan điểm, tính cách của tôi và trong âm nhạc tôi cũng vậy.

Cảm ơn ca sĩ Ngọc Anh đã chia sẻ thông tin!

Liveconcert "Thăng Long show - Trở về ngày yêu thương" là chủ đề xoay quanh về Hà Nội, tình yêu về Hà Nội là đề tài hấp dẫn để người nghệ sĩ sáng tác. Hà Nội là mảnh đất để những ai đã từng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, những ai đã từng sinh sống, làm việc tại Hà Nội đã gắn bó, yêu Hà Nội có thể trở về, để được yêu thương, thậm chí trở che, vỗ về khi có nỗi đau, mất mát hay hạnh phúc.

Liveconcert sẽ diễn ra ngày 1- 2/7 tại Nhà hát Lớn Hà Nội đánh dấu sự kết hợp giữa Ngọc Anh và Tùng Dương, giữa Ngọc Anh và Bằng Kiều. Đây cũng là lần hiếm hoi cặp đôi Ngọc Anh và Quang Dũng sẽ hát song ca với nhau.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem