Các nữ nghệ sĩ nói gì khi một số chàng trai hô hào "bỏ" tặng quà ngày 20/10?

Yến Thanh Chủ nhật, ngày 20/10/2024 09:26 AM (GMT+7)
NSND Thanh Hoa, diễn viên, MC Đan Lê, ca sĩ Đồng Lan chia sẻ với PV Dân Việt những quan điểm đặc biệt về ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Bình luận 0

Ngày 20/10 là ngày kỷ niệm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng thời được chọn là ngày Phụ nữ Việt Nam trong và ngoài nước. Đây cũng là dịp ghi nhận và tôn vinh cống hiến của những "bóng hồng", khi nam giới có thể thể hiện tình cảm, gửi yêu thương tới họ thông qua những lời chúc ý nghĩa hoặc món quà xinh xắn.

Diễn viên, MC Đan Lê: "Tôi từng dị ứng khi đàn ông hô hào "bỏ" ngày 20/10" - Ảnh 1.

MC, diễn viên Đan Lê. (Ảnh: FBNV)

Mới đây, diễn viên, MC Đan Lê - mỹ nhân của truyền hình Việt chia sẻ quan điểm về dịp lễ đặc biệt này. Cô thổ lộ: "Cách đây vài năm, khi thấy một số người đàn ông hô hào "bỏ", không tặng quà những ngày kỷ niệm như 8/3, 20/10, tôi vô cùng dị ứng. Thế nhưng, đến một ngày, tôi thay đổi suy nghĩ và cho rằng: Nếu 20/10 không còn đặc biệt thì điều đó cũng chẳng có gì tệ lắm.

Không phải tôi cũng giống những người đàn ông kia, đồng thuận và cổ súy việc bỏ đi ngày lễ dành riêng cho một nửa thế giới, mà với tôi, khẩu hiệu chỉ hạnh phúc trong một ngày đã không còn đủ thiết thực.

Đúng là ban đầu, việc có những ngày kỷ niệm rất tốt, chúng gợi hành động, nhắc nhở mọi người trân trọng, tôn vinh phụ nữ. Nhưng chẳng lẽ suốt 365 ngày trong năm, phụ nữ chỉ cần quan tâm đặc biệt trong một ngày? Các anh cũng chỉ cần mua quà, tích cực dọn dẹp, vào bếp nấu ăn, xung phong chăm con vỏn vẹn một ngày? Qua ngày đó, chúng ta lại trở về cuộc sống như những ngày đã cũ.

Hãy cứ ngẫm mà xem, đàn ông cũng có ngày quốc tế nhưng họ đâu cần tổ chức, đơn giản bởi họ được làm những điều mình thích quanh năm, không cần tới ngày đặc biệt. Đến một ngày, khi sự quan tâm, đồng cảm, trân trọng trở nên bình thường - như cách những người phụ nữ vẫn làm với người thân yêu,  việc có hay không có ngày 20/10 có lẽ cũng không còn quá đỗi quan trọng".

Diễn viên, MC Đan Lê: "Tôi từng dị ứng khi đàn ông hô hào "bỏ" ngày 20/10" - Ảnh 2.

Ca sĩ Đồng Lan. (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ với Dân Việt, ca sĩ Đồng Lan bày tỏ sự đồng tình với quan điểm này, chị nói: "Khi chúng ta không cần phải chọn ngày để chúc những người phụ nữ được bình đẳng, yêu thương, hạnh phúc, khi ấy có nghĩa họ đã thực sự sống như vậy mỗi ngày. Với tôi, 20/10 là dịp nhớ thương nhiều hơn tới những người phụ nữ mà đời sống quá nhiều bận rộn, đôi khi cuốn trôi đi những dòng suy tưởng mộng mơ đẹp đẽ trong con người họ".

Đồng Lan cũng cho rằng xung quanh chị đang có không ít phụ nữ không hạnh phúc: "Họ "cắn răng chịu đựng" hoàn cảnh riêng vì không muốn xã hội đánh giá, lo lắng không có cơ hội gặp được người đàn ông tốt. Họ hy sinh cho chồng con vì xã hội vẫn quen ca ngợi vẻ đẹp chịu đựng, hy sinh ấy.

Ngay cả trong cuộc sống vợ chồng, nhiều phụ nữ vẫn quen cho rằng, nghĩa vụ của họ là làm cho chồng hạnh phúc. Họ ngại ngùng tìm hiểu, ngại tự nghe lại nhu cầu thật sự của chính mình cũng như bày tỏ bản thân. Đời người ngắn ngủi, phụ nữ như những bông hoa cần được và cần tự nâng niu chính mình, tại sao lại sống lãng phí vậy?".

Diễn viên, MC Đan Lê: "Tôi từng dị ứng khi đàn ông hô hào "bỏ" ngày 20/10" - Ảnh 3.

NSND Thanh Hoa. (Ảnh: FBNV)

NSND Thanh Hoa cũng nêu quan điểm với PV Dân Việt: "Ở thời đại này, ta không nhất thiết phải dành một ngày riêng cho phụ nữ. Bản chất của chúng tôi khi sinh ra đã là phụ nữ, đâu cần phải tôn vinh hay nhắc lại mới nhớ. Hiện tại, có quá nhiều người giỏi giang và tự chủ không kém đàn ông, họ chủ động cuộc sống của mình, đạt vinh quang ở mọi lĩnh vực trong xã hội. Ngày trước, phụ nữ phải chịu nhiều bất công, họ yếu đuối và kém vị thế hơn hẳn trong xã hội, khi đó rất cần hỗ trợ, động viên để nâng cao vai trò của họ".

Nữ nghệ sĩ gạo cội cũng thổ lộ, trước đó, vào những dịp lễ như 8/3, 20/10, bà thường đi biểu diễn chúc mừng những người phụ nữ khác, hiện tại cũng không nhận hoa từ ai. 

"Chồng tôi cũng biết tính tôi, thích hoa thì tự trồng, chẳng cần tới ai tặng. Tôi nghĩ trong gia đình, điều quan trọng nhất là sự trân trọng, yêu thương lẫn nhau. Đó mới là những lãng mạn, ngọt ngào nhất" - NSND Thanh Hoa khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem