Cắt tinh hoàn người chết bán ra chợ đen

Thứ tư, ngày 22/09/2010 16:21 PM (GMT+7)
Dân Việt - Hai nhân viên của một nhà tang lễ ở Kenya vừa bị cảnh sát bắt giữ hôm thứ Hai vừa qua sau khi chúng cắt trộm cặp tinh hoàn của một người người quá cố và tìm cách tuồn ra chợ đen.
Bình luận 0

Eliud Mwangi, 37 tuổi và Paul Kariuki, 27 tuổi bị buộc tội làm tổn hại đến một xác chết. Cả hai đều là nhân viên làm việc trong một nhà tang lễ.

Cảnh sát phát hiện và bắt giữ hai người đàn ông này cùng với một túi nhựa có chứa cặp tinh hoàn đã bị cắt rời.

img
Cảnh sát Kenya thu giữ túi đựng cặp tinh hoàn của người chết.

Theo lời khai ban đầu, hai người này đã từng thực hiện trót lọt các phi vụ bán tinh hoàn người chết ra chợ đen trước đó, song không cho biết, tinh hoàn được bán ra để dùng vào việc gì.

Cảnh sát hi vọng, thông qua hai người đàn ông này, sẽ tìm ra manh mối đường dây buôn bán tinh hoàn.

Hiện hai người này đã được tại ngoại sau khi đóng một khoản tiền bảo lãnh. Họ sẽ phải hầu toà vào ngày 21-10 tới.

Theo Morning Star
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem