Câu chuyện xúc động đằng sau ngôi mộ hai cô gái Trung Quốc xấu số ở Hà Tĩnh

Thứ năm, ngày 14/04/2022 11:32 AM (GMT+7)
Suốt 3 năm qua, cứ đến mùng một và ngày rằm hằng tháng, người dân xã Cương Gián lại mua hoa tươi đặt lên phần mộ của hai cô gái trẻ Trung Quốc xấu số và xem như người thân của mình.
Bình luận 0

Vào chiều tối của một ngày tháng 4/2019, người dân xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bàng hoàng khi phát hiện thi thể của 2 cô gái trôi dạt vào bờ biển của địa phương này.

Các cơ quan chức năng sau đó đã có mặt, khám nghiệm tử thi để xác định danh tính. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, chỉ có hai chiếc điện thoại đeo ở cổ, nhưng đã bị ướt nước và sập nguồn, khiến việc xác định danh tính gặp nhiều khó khăn.

Câu chuyện xúc động đằng sau ngôi mộ hai cô gái Trung Quốc xấu số ở Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Người dân xã Cương Gián thay phiên nhau thắp hương lên phần mộ của hai cô gái Trung Quốc xấu số vào những ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng.

"Thi thể 2 cô gái đang trong quá trình phân hủy nặng. Cả 2 nạn nhân mặc áo phao màu đỏ, bên trong mặc áo sơ mi màu trắng và quần bò màu xanh. Hai áo phao được buộc chặt vào nhau, nghi là cố tình buộc lại để khỏi bị trôi ra xa nhau", lãnh đạo xã Cương Gián nhớ lại.

Khi lực lượng chức năng phục hồi lại dữ liệu trên chiếc điện thoại, mới xác định được danh tính của hai thi thể là người Trung Quốc. Hai nạn nhân là chị em ruột tên Wang Ting Ting (SN 1985) và Wang Nan (SN 1991), trú tại tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc).

Sau khi khám nghiệm xong, chính quyền địa phương cùng người dân đã tổ chức quyên góp để lo hậu sự, mai táng cho hai cô gái xấu số tại nghĩa trang thôn Song Long (xã Cương Gián). Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng đăng tải các thông tin để tìm kiếm người thân của hai cô gái.

Câu chuyện xúc động đằng sau ngôi mộ hai cô gái Trung Quốc xấu số ở Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Hai cô gái gặp nạn là chị em ruột, tuổi đời đang rất trẻ.

Đến đầu năm 2020, gia đình hai cô gái ở Trung Quốc đã nắm được thông tin. Sau đó, người bố di chuyển hàng nghìn km từ Trung Quốc đến xã Cương Gián để thăm hai người con gái tội nghiệp của mình.

Tuy nhiên, do vị trí địa lý, nên người bố đã gửi gắm phần mộ hai cô con xấu số cho người dân nơi đây. Từ đó, cứ đến mùng 1 và ngày rằm hằng tháng, người dân nơi đây lại mua hoa tươi đến thắp hương tại phần mộ của hai cô gái.

Anh Trần Văn Hậu (SN 1990), trú tại xã Cương Gián cho biết: "Suốt 3 năm qua, chúng tôi vẫn xuống phần mộ của hai cô gái thắp hương đều đặn, dọn dẹp rồi chụp ảnh để gửi qua cho gia đình họ ở Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng sẽ an ủi được phần nào cho linh hồn hai cô gái xấu số, cũng như để gia đình họ được yên lòng".

Anh Hậu cũng là người đã đứng ra kêu gọi bà con trong xã góp tiền để làm thêm mái che trên phần mộ của hai cô gái. Phần mộ của hai cô gái được xây dựng trên diện tích khoảng 30m2.

Câu chuyện xúc động đằng sau ngôi mộ hai cô gái Trung Quốc xấu số ở Hà Tĩnh - Ảnh 3.

Phần mộ hai cô gái được người dân xã Cương Gián góp tiền xây dựng khang trang.

Ông Hoàng Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Cương Gián cho biết, từ ngày phát hiện thi thể hai cô gái đến nay, người thân của họ mới sang được một lần. Suốt thời gian qua, người dân nơi đây cứ thay phiên nhau lo phần hương khói cho hai cô gái xấu số này.

"Hai cô gái còn quá trẻ, lúc gặp nạn lại không có người thân nào cả. Chứng kiến sự việc, ai cũng đau lòng. Chính vì vậy, người dân nơi đây xem hai cô gái như người thân của mình, để lo hương khói. Việc làm nhỏ bé nhưng thể hiện tấm lòng của người dân, điều này phần nào đó bù đắp, làm vơi đi một phần nỗi đau cho gia đình hai cô gái", Chủ tịch UBND xã Cương Gián chia sẻ.

Theo Xuân Sinh (dantri.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem