CĐV Nam Định chửi tục, ném chai nước phản ứng trọng tài trận gặp CLB Hà Nội

Lê Minh Thứ sáu, ngày 28/07/2023 21:52 PM (GMT+7)
Hình ảnh, âm thanh phản cảm đã xuất hiện trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu tại vòng 3 giai đoạn 2 V.League 2023 giữa CLB Hà Nội và đội khách Thép Xanh Nam Định tối nay (28/7).
Bình luận 0

CĐV Nam Định đồng thanh chửi tục, phản ứng trọng tài

Suốt 90 phút thi đấu giữa CLB Hà Nội và đội khách Thép Xanh Nam Định tối nay, không phải những pha bóng đẹp mà chính việc CĐV Nam Định đồng thanh hô vang chửi tục hướng vào tổ trọng tài điều khiển trận đấu mới là điểm nhấn "đen".

Ngay từ đầu trận, mỗi khi trọng tài có những quyết định gây tranh cãi là "dàn đồng ca CĐV Nam Định" lại cùng nhau hô vang chửi tục. Không đủ, họ còn ném chai nước xuống sân làm gián đoạn trận đấu.

Đỉnh điểm là tình huống phút 58, khi Thép Xanh Nam Định đang bị dẫn 1-0.  Từ quả tạt bóng bên cánh trái, tiền đạo mũi nhọn Douglas Coutinho (số 11) bật cao đánh đầu khiến trái bóng dường như đã chạm tay trung vệ Việt Anh (CLB Hà Nội).

Trọng tài chính Lê Vũ Linh và các trợ lý không cho rằng đây là lỗi nhưng các CĐV Nam Định lại nghĩ khác. Họ đòi quả phạt đền bằng cách ném "mưa chai nước" xuống sân và đồng thanh chửi trọng tài như cách đã làm từ đầu trận để phản ứng, gây sức ép.

Trận đấu bị gián đoạn gần 5 phút để ổn định trật tự trước khi có thể tiếp tục. Giám sát trận đấu là ông Thái Bình Thuận và Giám sát trọng tài Vũ Bảo Linh đã ghi nhận tình huống và phía trước không biết Ban kỷ luật VFF sẽ có động thái xử phạt ra sao với Hội CĐV Nam Định.

Cần nhớ, ở giữa hiệp, Ban tổ chức sân Hàng Đẫy đã nhắc nhở loa với hành vi chửi tục rất phản cảm của CĐV Nam Định nhưng đầu hiệp 2, CĐV Nam Định thậm chí còn chửi to hơn (?!).

Tuấn Hải ghi bàn giúp CLB Hà Nội giành 3 điểm 

Trở lại với diễn biến trận đấu, trước khi bước vào cuộc đọ sức tối nay, CLB Hà Nội (26 điểm/15 trận) chịu sức ép không nhỏ trong cuộc đua vô địch khi đã tạm thời rơi xuống vị trí thứ 4, kém đội xếp ngay phía trên là CLB Viettel 2 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận.

Điểm tựa niềm tin cho đội bóng Thủ đô khi họ đã có đầy đủ những nhân tố tốt nhất trong đội hình. Thêm nữa, ở giai đoạn 1, trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy, Thép Xanh Nam Định đã thua 0-1. Người ghi bàn thắng duy nhất giúp CLB Hà Nội giành trọn 3 điểm hồi đầu tháng 6 là Tuấn Hải.

Re CLB Hà Nội vs Nam Định - Ảnh 1.

Văn Quyết chơi hay trong vai trò "nhạc trưởng" CLB Hà Nội đối đầu Thép Xanh Nam Định. Ảnh: Như Ý (Báo Tiền Phong)

CLB Hà Nội xuất trận với sơ đồ 3-4-3 quen thuộc: Thủ môn Tấn Trường; bộ ba trung vệ Duy Mạnh - Marcao - Việt Anh; bộ tứ tiền vệ Văn Kiên (phải) - Hùng Dũng - Jevtovic- Văn Xuân (trái); bộ ba tiền đạo Văn Quyết - Caion - Tuấn Hải.

Hệ thống của CLB Hà Nội vận hành trơn tru và kiểm soát bóng rất tốt, chủ động đẩy cao đội hình tấn công. Thép Xanh Nam Định không còn cách nào khác là chơi phòng ngự phản công, trông chờ nhiều vào khả năng càn lướt, hoạt động độc lập, sút bóng... cầu may của chân sút mũi nhọn Douglas Coutinho.

Những pha lên bóng uyển chuyển, qua lại khá nhịp nhàng của các học trò HLV Bozidar Bandovic cuối cùng cũng phát huy hiệu quả ở phút 16.

Từ một pha triển khai bóng bên phần sân nhà có dấu giày của trung vệ Marcao, Duy Mạnh, bóng được triển khai sang bên phần sân Thép Xanh Nam Định bên cánh phải. Một đường tạt bóng vào đầy ý đồ của Văn Kiên đã tạo điều kiện cho Văn Quyết đánh đầu chiến thuật cho Tuấn Hải đón sẵn phía sau dứt điểm chính xác sát vòng cấm mở tỷ số.

Một pha dàn xếp tấn công hoàn hảo từ bên phần sân nhà lên trên qua 5-6 đường chuyền và bóng đã nằm gọn trong lưới đối thủ.

Re CLB Hà Nội vs Nam Định - Ảnh 3.

Pha sút bóng ghi bàn mở tỷ số của Tuấn Hải trong trận đấu với Thép Xanh Nam Định. Ảnh: Như Ý

Có bàn dẫn trước đẹp mắt, CLB Hà Nội có phần hưng phấn quá, mất tập trung và suýt chút nữa phải trả giá phút 18. Từ quả tạt bên cánh trái của Ngọc Sơn, hai trung vệ Marcao và Việt Anh đều đón sai điểm rơi, tiền vệ phải Tô Văn Vũ nhanh nhẹn bó vào thoát khỏi sự đeo bám của Văn Xuân, bay người dứt điểm cận thành. Tiếc là bóng lại đi ra cạnh lưới hỏng ăn.

Khoảng thời gian sau đó, CLB Hà Nội tiếp tục kiểm soát tốt trận đấu với những pha đi bóng, cầm bóng giữ nhịp rất "quái" của Văn Quyết. Phút 30, Jevtovic (số 33 - CLB Hà Nội) có pha xử lý rất kỹ thuật bên cánh phải trước khi cứa lòng điệu nghệ nhưng bóng lại đi vọt xà trong gang tấc.

Cuối hiệp 1, HLV Bandovic quyết định đưa ra sự thay đổi người nhằm bảo đảm sức mạnh nơi tuyến giữa, tăng cường khả năng đánh chặn từ xa cho CLB Hà Nội với việc rút Văn Kiên ra, đưa trung vệ Thành Chung vào sân.

Với sự thay đổi này, Marcao đã được trở lại vị trí tiền vệ trung tâm sở trường bên cạnh Hùng Dũng, Jevtovic cũng được trở lại vị trí tiền đạo cánh trái sở trường, Tuấn Hải lùi về đá tiền vệ phải thay Văn Kiên.

CLB Nam Định cố gắng đẩy cao đội hình tấn công nhưng không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự của CLB Nội.

Tình huống đáng tiếc nhất trong hiệp 2 có lẽ chính là pha bóng ở phút 58 như Dân Việt đã tường thuật ở trên. Nếu có VAR ở trận đấu này, có thể Thép Xanh Nam Định đã được hưởng quả phạt đền.

Phút 90+5 (trận đấu được bù giờ 7 phút), Tô Văn Vũ tạt bóng bên cánh phải cho Mai Xuân Quyết vào sân trong hiệp 2 đánh đầu đi chệch cột dọc, chấm dứt cơ hội có điểm của Thép Xanh Nam Định.

Thắng trận chung cuộc 1-0, CLB Hà Nội (29 điểm) đã tạm vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp, cùng bằng điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng-thua so với Đông Á Thanh Hóa (+9 so với +8).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem