Chân dung chủ mái ấm Hoa Hồng, người từng được tung hô là "Phật sống" giữa đời thường

Gia Khiêm Thứ sáu, ngày 06/09/2024 09:29 AM (GMT+7)
Chủ mái ấm Hoa Hồng từng không ít lần chia sẻ với truyền thông những câu chuyện về mái ấm và hành trình nhận nuôi các bé. Thậm chí, người này còn cho biết từng bán biệt thự, xe ô tô riêng lấy kinh phí duy trì các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là công tác chăm sóc, nuôi gần 100 trẻ bị bỏ rơi tại mái ấm.
Bình luận 0

Những lần lấy "nước mắt" mạnh thường quân của chủ mái ấm Hoa Hồng

Vụ việc hàng chục trẻ em từ sơ sinh đến 4 tuổi bị các bảo mẫu ở mái ấm Hoa Hồng (địa chỉ đường L52 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM) có hành vi bạo hành đã khiến dư luận bức xúc trong những ngày gần đây.

Liên quan đến vụ việc, và Giáp Thị Sông Hương, người đại diện theo pháp luật của mái ấm Hoa Hồng, cùng một số nhân viên đã bị tạm giữ để làm rõ dấu hiệu vi phạm. Ngày 5/9, Công an quận 12 tiếp tục lấy lời khai những người này, đồng thời truy tìm một bảo mẫu trực tiếp thực hiện hành vi bạo hành các trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng. UBND quận 12 đã có quyết định đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép cơ sở này.

Chân dung chủ mái ấm Hoa Hồng, người từng được tung hô là "Phật sống" giữa đời thường - Ảnh 1.

Bà Giáp Thị Sông Hương từng được tung hô "nàng Âu Cơ không chồng nhưng có 100 đứa con" trên phương tiện truyền thông. Ảnh: MXH

Sau khi vụ việc được đăng tải, cộng đồng mạng bày tỏ phẫn nộ trước hành vi này. Không ít mạnh thường quân, nhà hảo tâm và cư dân mạng đã chia sẻ những mẩu chuyện từng gặp trong những lần về mái ấm thăm và tặng quà cho các bé bị bỏ rơi.

Đáng chú ý, trước khi bị phanh phui những hành vi ngược đãi trẻ, bà Giáp Thị Sông Hương, chủ của mái ấm Hoa Hồng đã không ít lần lấy "nước mắt" của mạnh thường quân, nhà hảo tâm khi chia sẻ về câu chuyện cuộc đời, về những lần nhận các bé bị bỏ rơi hay hành trình giúp đỡ những mẹ bầu khó khăn.

Trên mạng xã hội, bà Hương còn lập các trang, hội nhóm và kênh YouTube để kêu gọi nhà hảo tâm tài trợ, quyên góp tài chính, vật phẩm. Trang fanpage chính thức của mái ấm Hoa Hồng trên mạng xã hội Facebook có tên "Mái ấm Hoa Hồng Quận 12 HCM" với 74.000 người theo dõi và kênh YouTube "Mái ấm Hoa Hồng Official" với hơn 22.000 người đăng ký, thường xuyên đăng hình trẻ mồ côi tại mái ấm để xin hỗ trợ đến tài khoản của bà Hương.

Bà Giáp Thị Sông Hương là cái tên không còn xa lạ với nhiều người. Tham gia một số chương trình truyền hình, người này tự nhận bản thân đã cưu mang hàng trăm trường hợp trẻ nhỏ bị bỏ rơi, người vô gia cư, người già neo đơn... Lấy họ Giáp của mình để đặt tên khai sinh cho các bé, bà Hương trở thành "mẹ" của hàng trăm đứa con không máu mủ, ruột thịt.

Chân dung chủ mái ấm Hoa Hồng, người từng được tung hô là "Phật sống" giữa đời thường - Ảnh 2.

Trong chương trình "Câu chuyện truyền cảm hứng", bà Hương từng khiến dàn bình luận của cuộc thi Miss Grand 2022 khâm phục, xúc động trước câu chuyện truyền cảm hứng khi chăm sóc hàng trăm trẻ mồ côi. Ảnh: BTC

Trong chương trình "Câu chuyện truyền cảm hứng", bà Hương từng khiến dàn bình luận của cuộc thi Miss Grand 2022 khâm phục, xúc động trước câu chuyện truyền cảm hứng khi chăm sóc hàng trăm trẻ mồ côi.

Bà Hương từng nói trong chương trình: "34 năm nay mình làm thiện nguyện thầm lặng, mình không lên cộng đồng và mình cũng không biết xài Facebook, cứ đưa đến là mình nuôi. Mình chỉ nghĩ mình phải làm thật nhiều tiền, thật nhiều công việc thì mới có tiền nuôi các con. Mình kinh doanh rất là nhiều, chạy xe ôm cũng có, rồi đi giúp việc nhà cũng có. Đến nay, dịch bệnh khó khăn nên mình mới nhận sự giúp đỡ của cộng đồng".

Chân dung chủ mái ấm Hoa Hồng, người từng được tung hô là "Phật sống" giữa đời thường - Ảnh 3.

Mái ấm Hoa Hồng, nơi bà Hương làm chủ có dấu hiệu bạo hành trẻ em và trục lợi từ việc nuôi trẻ em mồ côi. Ảnh: D.B.

Sau những chương trình này, bà Hương được cộng đồng mạng tung hô là "Phật sống" giữa đời thường. Mái ấm Hoa Hồng vì thế cũng luôn trong tình trạng đông nghịt nhà hảo tâm ghé thăm, giúp đỡ. Tuy vậy, bà Hương vẫn liên tục đăng tải thông tin thiếu kinh phí để đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho "các con" của mình.

Khi được MC đặt câu hỏi: "Các con lớn lên có báo hiếu cho mẹ không?", bà Hương đáp: "Đối với tôi, lòng tự trọng rất cao. Các con càng giàu có, càng có địa vị thì mẹ càng ít lui tới. Nếu các con cho tiền thì tôi nhận, nhưng chỉ nhận trong thời gian gần đây thôi chứ trước đây thì không".

Câu chuyện của bà Hương về hành trình nhận nuôi và chăm sóc trẻ mồ côi bị người thân bỏ rơi đã khiến dàn bình luận và hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên xúc động rơi lệ. Một số thành viên cũng đã chung tay để giúp đỡ mái ấm Hoa Hồng để có thêm chi phí lo cho các bé.

Từng bán biệt thự, bán xe để nuôi gần 100 trẻ bị bỏ rơi tại mái ấm

Hay trong một phóng sự của đài Truyền hình Vĩnh Long, bà Hương chia sẻ: "Tôi nhặt bé gái đầu tiên ở bãi rác. Khi đó tôi mới 17 tuổi thôi, làm nghề nhặt ve chai. Với hai bàn tay trắng, không tiền bạc, không có nhà cửa hay người thân ở Sài Gòn, lúc đó tôi chỉ nghĩ giữ em bé lại để chờ cha mẹ, anh em gia đình của cháu đến tìm để trả lại. Nhưng chờ hoài không thấy gia đình quay lại nên từ năm đó tôi nuôi 2 cháu bị bỏ rơi".

Chân dung chủ mái ấm Hoa Hồng, người từng được tung hô là "Phật sống" giữa đời thường - Ảnh 4.

Bà Hương cũng từng chia sẻ, đã bán biệt thự, xe ô tô riêng lấy kinh phí duy trì các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là công tác chăm sóc, nuôi gần 100 trẻ bị bỏ rơi tại mái ấm. Ảnh: BTC

Trong phóng sự ghi nhận tại mái ấm, bà Hương liên tục thể hiện sự chăm sóc, yêu thương các con. Các bé cũng quấn quýt khi được bà Hương bế bồng, cưng nựng.

"Đây là bé Đ. Tình cờ tôi đi thuê đất trồng rau thì ở bãi cỏ nghe tiếng trẻ em khóc. Lúc đó, bé mới bị bỏ thôi nhưng vì bị bỏ ở ngoài nên người tím tái, hơi thở yếu ớt. Đến hôm nay thì bé đã khỏe mạnh, kháu khỉnh và thông minh", bà Hương chia sẻ.

Một trường hợp khác cũng được chủ mái ấm Hoa Hồng nhắc đến là "Bé C. bị bỏ thùng rác. Lúc đó, tôi phát hiện bé Chuột bị chuột cắn. Tôi đưa bé vào bệnh viện quận 12 điều trị gần 2 tháng trời".

Trong một lần chia sẻ trên báo, bà Hương cho biết do tuổi thơ khó khăn, từng là đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ khắp các nẻo đường nên bà đồng cảm với những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, bơ vơ.

Bà Hương cho biết vì không muốn làm gánh nặng cho người chú ruột nghèo khó, nheo nhóc con, bà Hương đã rời Đồng Nai lên TP.HCM tìm việc làm nhưng không xin được việc nên đành lang thang đi nhặt ve chai, tối lại ngủ trong nghĩa địa suốt 1 năm trời ròng rã.

Sau đó bà Hương cũng tích góp được một ít tiền để có thể thuê cho mình căn phòng trọ tồi tàn. Đây cũng là lúc bà bắt đầu bén duyên với việc nhận nuôi các bé. Bà Hương cho biết đã nhặt đứa bé bị bỏ rơi ở bãi rác về nuôi, yêu thương như con đẻ.

"Năm đầu tiên thuê được phòng trọ, tôi đã nhặt, nhận nuôi 2 sơ sinh. Bé đầu tiên bị cha mẹ bỏ ở bãi rác. Tôi đi nhặt ve chai thì vô tình phát hiện nên bế về nuôi. Ba tháng sau, nữ sinh viên trót mang thai ngoài ý muốn thuê trọ gần chỗ tôi trở dạ sinh con nhưng không có kinh tế, người thân bên cạnh. Thấy vậy, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện Từ Dũ sinh. Sinh xong, cô ấy trốn mất. Tôi thương đứa bé không có cha mẹ nên vét hết tiền thanh toán viện phí rồi giữ bé lại nuôi. Lúc đó, tôi mới hơn 16 tuổi một chút" , bà Hương chia sẻ trên báo chí.

Chân dung chủ mái ấm Hoa Hồng, người từng được tung hô là "Phật sống" giữa đời thường - Ảnh 5.

Bà Giáp Thị Sông Hương từng nổi tiếng trong cộng đồng mạng với biệt danh "mẹ Hương", "Phật sống"... Ảnh: T.L

Để có tiền lo cho các con, bà Hương cho biết đã làm đủ nghề kiếm sống như nhặt ve chai, rồi ra vỉa hè ngồi bán đủ mặt hàng lặt vặt. Sau đó, có vốn liếng, bà Hương mở quán nhậu vỉa hè xuyên đêm. Công việc buôn bán thuận lợi, bà mở rộng thêm việc kinh doanh khách sạn, nhà hàng... Từ đây, bà bắt đầu có cơ duyên nhận nuôi các đứa bé bị bỏ rơi.

Cũng trong bài phỏng vấn với báo chí, bà chủ mái ấm Hoa Hồng cho biết bà đã bán biệt thự, xe ô tô riêng lấy kinh phí duy trì các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là công tác chăm sóc, nuôi gần 100 trẻ bị bỏ rơi tại mái ấm.

Xuất hiện trong chương trình "Việc tử tế", bà Hương chia sẻ: "Đối với công việc này, tôi không bao giờ ngừng nghỉ. Tôi tiếp tục làm đến khi sức yếu thì thôi. Nhiều người bảo tôi điên khi không lấy chồng, sinh con mà ôm cái khổ vào người. Nhưng với tôi, công việc này rất sướng, hạnh phúc vì chừng tuổi này còn có thể bồng các cháu".

Dù trong một chương trình nào đó, bà Giáp Thị Sông Hương có chia sẻ về việc bản thân không biết dùng mạng xã hội, nhưng cư dân mạng đã tìm thấy trang Facebook cá nhân, thậm chí bà Hương còn xây dựng kênh YouTube và fanpage để chia sẻ, cập nhật hình ảnh của các bé với cộng đồng.

Trên trang Facebook cá nhân, bà Hương không chỉ chia sẻ hình ảnh, clip cùng các bé mà thỉnh thoảng bà còn đăng tải bài viết xin mạnh thường quân giúp đỡ để có kinh phí mua tủ đông trữ sữa, máy giặt... để hỗ trợ mái ấm lo cho các con.

Mái ấm Hoa Hồng là cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập không thu phí do bà Giáp Thị Sông Hương (50 tuổi; ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) làm chủ. Cơ sở chuyên trợ giúp, nuôi dưỡng các trẻ em cơ sở, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em bị mồ côi, sống lang thang với quy mô chăm sóc không quá 39 trẻ.

Trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng các bé tại mái ấm Hoa Hồng, bảo mẫu tên T. có những hành động ngược đãi, đánh đập dã man đối với các trẻ. Trong đó, bé trai khoảng 7 tháng tuổi bị T. ngồi lên người, nhéo tai. Thậm chí, một bé còn bị T. ngược đãi đến chảy máu miệng, nhấc lên cao rồi ném xuống nệm.

Sau khi báo chí phản ánh, lực lượng chức năng Quận 12 kiểm tra và phát hiện mái ấm đang có 86 trẻ. Trong đó, 15 trẻ sơ sinh; 36 trẻ từ 1-2 tuổi; 31 trẻ từ 3 - 5 tuổi đang học tại trường mầm non Sóc Bông; 3 trẻ từ 6 - 12 tuổi và 1 trẻ đang điều trị bệnh tại bệnh viện. Có 15 nhân viên đang phục vụ tại mái ấm Hoa Hồng.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng, lực lượng chức năng đã đưa 86 trẻ về các cơ sở bảo trợ thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tiếp tục, chăm sóc nuôi dưỡng theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem