Chị chồng tai quái từ đâu trở về lại còn ra yêu cầu oái oăm khiến em dâu khóc thét

Lê Ánh Thứ sáu, ngày 17/07/2020 08:11 AM (GMT+7)
Nghe xong những lời của chị chồng, tôi hết sức bất bình nhưng vẫn cố nín nhịn. Chị tính toán thông minh và khôn ngoan thế thì ai tranh được phần của nhà chị đây?
Bình luận 0

Tôi năm nay 27 tuổi, tôi vừa cưới chồng được 3 năm và con 1 con trai 15 tháng tuổi. Chồng hơn tôi 5 tuổi. Anh là trai thành phố, còn tôi là dân tỉnh lẻ. Khi về nhà thưa chuyện với 2 bên gia đình, tôi không nhận được thiện cảm từ nhà chồng. Họ cho rằng tôi yêu và cưới chồng tôi, chẳng qua là vì cái nhà mặt đường 5 tầng, rộng 70m2 nằm giữa trung tâm thành phố của nhà anh.

Tuy nhiên, vì yêu tôi sâu nặng, chồng tôi vẫn cương quyết cưới tôi làm vợ. Tôi nhớ, ngày ấy, chị Hoa- chị chồng tôi là người phản đối dữ dội nhất. Chị Hoa cho rằng chồng tôi nên lấy con gái của một gia đình giàu có, tương xứng chứ không phải một con bé nhà quê như tôi.

Chị chồng tai quái từ đâu trở về lại còn ra yêu cầu oái oăm khiến em dâu khóc thét - Ảnh 1.

Vì yêu tôi sâu nặng, chồng tôi vẫn cương quyết cưới tôi làm vợ

Đám cưới tôi vẫn được tổ chức. Sau khi cưới, tôi về sống chung với gia đình nhà chồng. Mẹ chồng tôi ban đầu có chút khắt khe, xét nét tôi. Nhưng sau đó, bà thấy tôi ngoan hiền, biết điều lại chịu khó nên cũng dần gỡ bỏ thành kiến, thương tôi nhiều hơn. Tôi sinh con trai trong sự vui mừng, phấn khởi của cả gia đình.

Mọi chuyện tưởng chừng đã ấm êm thì chị chồng tôi xách vali, mang 2 con trở về nhà. Về đến nhà, chị thông báo rằng 2 vợ chồng chị đã quyết định ly hôn. Chồng chị đã bỏ đi theo người khác. Chị một mình nuôi 2 đứa con. Nghe hoàn cảnh bi đát của chị chồng, ban đầu tôi cũng thương chị lắm. Tôi bàn với chồng để chị và 2 cháu ngủ ở tầng 3, vợ chồng tôi sẽ chuyển lên tầng 4.

Mấy ngày đầu mới về, chị kể khổ, nói xấu chồng, nhà chồng đủ kiểu, làm tôi với mẹ chồng cũng mủi lòng, xót xa. Nhưng càng về sau, tôi mới nhận ra việc chị chồng tôi bị chồng bỏ...cũng chẳng oan chút nào. Chị chồng tôi vừa lười biếng, vừa ỷ lại. Sau khi đi làm về, chị chỉ lo tắm gội rồi nằm khểnh xem điện thoại. Mọi việc nấu nướng, bếp núc, lau dọn nhà cửa, chị để phần mẹ và tôi lo liệu. Không những thế, 2 đứa con chị nghịch ngợm, ngỗ ngược, tôi nói không được. 

Chị và các con về ở chung nửa năm nay nhưng chị chỉ đóng cho vợ chồng tôi 10 triệu (trung bình 1 tháng khoảng 1,6 triệu) tiền sinh hoạt. Chị bảo giờ chị chưa có tiền nên nhờ cậu mợ, sau này chị có tiền sẽ bù sau. Mấy tháng nay, chị chẳng đưa đồng nào tiền sinh hoạt nhưng vẫn luôn miệng nhờ tôi mua thứ này, thứ kia cho lũ trẻ. 

Tháng này tôi bị chậm lương nên chưa có tiền, chị lại nhờ tôi mua hộp sữa bột đắt tiền cho con chị. Tôi nói chị đưa tiền thì chị mắng tôi hỗn hào. 2 chị em tôi cũng vì chuyện đó mà giận nhau.

Chị chồng tai quái từ đâu trở về lại còn ra yêu cầu oái oăm khiến em dâu khóc thét - Ảnh 2.

Chị muốn bố mẹ tôi bán căn nhà 5 tầng này đi, chia đều cho chồng tôi và chị

Sau hôm đó, chị yêu cầu họp gia đình. Chị nói sau gần 1 năm ở chung với cả nhà tôi, chị cảm thấy "không chịu được" nên muốn ra ở riêng. Nhưng hiện tại, mẹ con chị chưa có điều kiện để ra ở riêng. Chị muốn bố mẹ tôi bán căn nhà 5 tầng này đi, chia đều cho chồng tôi và chị. Sau đó, chị chồng và chồng tôi sẽ tự mua nhà ra ở riêng và bố mẹ chồng sẽ ở với vợ chồng tôi.

Nghe xong những lời của chị chồng, tôi hết sức bất bình. Chị tính toán thông minh và khôn ngoan thế thì ai tranh được phần của nhà chị đây? Chồng tôi có vẻ cũng đồng tình nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý. Sao lúc chia nhà, chia tiền, chị đòi phần bằng với vợ chồng tôi, còn trách chăm lo cho bố mẹ về già thì chị lại đẩy cho vợ chồng tôi?

Trước ý kiến của chị, tôi phản đối kịch liệt, chồng tôi lại đồng ý. Bố mẹ chồng tôi thì lại muốn mọi người ở chung với nhau cho "có tình cảm". Mấy hôm nay, không khí trong nhà tôi căng như dây đàn, chẳng ai chịu ai. Xin mọi người cho ý kiến xem chuyện nhà tôi nên giải quyết thế nào cho thấu tình đạt lý.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem