Chiến sự Nga-Ukraine qua nhật ký của một phụ nữ Việt phần 21: Hội nhập với nước Đức không hề dễ dàng

Đỗ Thị Hoa Lý từ Dortmund Thứ sáu, ngày 15/04/2022 09:32 AM (GMT+7)
"Và cuộc sống của chúng tôi có một chút thay đổi - đã được đến với khóa học tiếng Đức của Trung tâm Ngoại ngữ. Tất cả phụ nữ người Ukraine trong trung tâm tiếp nhận và tôi đã kịp tham dự buổi học đầu tiên vào ngày 12/4", trích nhật ký chiến sự Ukraine của nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý viết riêng cho Dân Việt.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine qua nhật ký của một phụ nữ Việt phần 21: Nước Đức đã dành cho chúng tôi những đặc ân như thế - Ảnh 1.

Những vườn hoa tulip đã mang lại cảm xúc tươi mới hơn cho tâm trạng của chúng tôi- những người tị nạn đến từ đất nước Ukraine.

Sau những ngày gió bão bùng, những trận mưa đá rào rào trút xuống mặt đất sũng nước suốt hai tuần, cuối cùng thì bầu trời cũng đã bừng lên ánh sáng của mùa xuân. Nắng vàng như tơ, gió nhè nhẹ lay những nhành cây ngọn cỏ.  Hoa bồ công anh và hoa sam vàng rực trên nền cỏ xanh mát mắt. Hoa tulip vàng đỏ hồng rung rinh trong nắng, hoa mộc lan trắng, hồng, tím ngát thơm lừng trong những khu nhà bình yên, giữa những cánh đồng thoai thoải xanh mênh mông của miền Tây nước Đức.

3 đứa chúng tôi cùng nhau đi bộ vào buổi trưa hôm chủ nhật trong không khí dịu nhẹ, hương hoa thoang thoảng theo làn gió miên man. Cánh đồng gần nhà bạn tôi có trồng mấy luống hoa tulips đủ màu sắc rực rỡ. Bạn rủ chúng tôi vào mua hoa. Cách mua hoa cũng vô cùng đặc biệt: Thả tiền vào chiếc hòm đầu luống hoa và tự hái bông nào tùy thích.

Tôi thấy bông nào cũng đẹp và không nỡ hái mà chỉ ngắm và chụp hình mấy luống hoa. Hai cô bạn thi nhau lựa chọn hai bó thật to rồi hớn hở ôm về. Căn phòng nhà bạn ngập tràn màu vàng, trắng, hồng, tím, đỏ của hoa tulip. Ngày chủ nhật trôi qua thật ấm áp trong tình bạn bè.

Và cuộc sống của chúng tôi có một chút thay đổi - đã được đến với khóa học tiếng Đức của Trung tâm Ngoại ngữ. Tất cả phụ nữ người Ukraine trong trung tâm tiếp nhận và tôi đã kịp tham dự buổi học đầu tiên vào ngày 12/4.

Các học viên phải đi xe buýt khá xa để học. Trong thời gian này, chúng tôi được đi xe buýt miễn phí, thật cảm động và biết ơn sâu sắc chính phủ Đức đã hỗ trợ cho người tị nạn từ Ukraine. Các chị người Ukraine mang theo cả con nhỏ tới lớp, bọn trẻ con được bố trí phòng bên cạnh để chơi và chờ mẹ học. Lớp học bài trí đơn giản: Chỉ có máy photocopy, bảng viết bằng bút dạ, bảng viết bằng giấy cỡ lớn, màn hình trình chiếu và máy tính của giảng viên.

Giảng viên Anna còn rất trẻ mới chỉ 23 tuổi thông thạo 4 ngoại ngữ. Chúng tôi đa phần chỉ biết tiếng Nga và Ukraine, một vài người biết chút tiếng Anh nhưng 20 học viên vô cùng hào hứng với tiết học tiếng Đức.

Chiến sự Nga-Ukraine qua nhật ký của một phụ nữ Việt phần 21: Nước Đức đã dành cho chúng tôi những đặc ân như thế - Ảnh 2.

Lớp học tiếng Đức của chúng tôi.

Chúng tôi học từ 9h đến 10h40, nghỉ 15' và lại học tiếp đến 12h15'. Mỗi tuần chúng tôi sẽ học 2 buổi vào thứ Ba và thứ Năm. Giảng viên đã cung cấp cho chúng tôi một lượng kiến thức khá lớn từ làm quen với bảng chữ cái, chào hỏi gặp gỡ người mới, số đếm và một vài đoạn hội thoại ngắn, đơn giản nhất.

 Nếu như không có sự tham khảo tiếng Đức từ trước, tôi chắc chắn là mình không thể theo kịp. Trong nhóm cũng có nhiều người đã làm quen với tiếng Đức nhưng một số còn chưa biết mặt chữ cái, tuy vậy tất cả mọi người đều hăng say học tập, trao đổi rất sôi nổi và thực hành hội thoại ngay tại lớp. Tanhia rất linh hoạt trong các lĩnh vực khác nhưng khi học ngôn ngữ thì lại phải hỏi tôi. 

Vẫn là tôi, Tanhia và Tamara ngồi cạnh nhau, hỗ trợ cho nhau, không ai phân biệt đối xử với người Việt Nam, tôi cảm thấy mình được tôn trọng thực sự. Giờ học trôi qua thật nhanh và hiệu quả, chúng tôi lại dắt díu nhau về. Lâu rồi tôi mới lại cảm thấy tâm trạng mình thật phơi phới, như sống lại thời cắp sách tới trường, thật mới mẻ tinh khôi.

Ngày 13/4, theo lịch hẹn với bác sĩ tôi đi tiêm mũi vacxin thứ 3, trước đó tôi đã tiêm 2 mũi Pfizer, nay tiêm mũi bổ sung Comirnaty nữa và được cấp sổ tiêm chủng luôn tại chỗ, như vậy có thể yên tâm đi lại trong tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều phức tạp.

Trong số 7 người Việt Nam nhập trại tị nạn tại đây thì tôi là người đầu tiên tiêm vacxin của Đức. Thật là may mắn bởi 2 tuần trước tôi xin được khám bác sĩ để lấy thuốc huyết áp do trước khi đi di tản không mua thêm thuốc được, chỉ còn đủ dùng cho 40 ngày. Nay tôi đã kịp thời lấy thuốc để yên tâm, khỏi lo huyết áp không ổn định. Khi chúng tôi nhập trại đã ký hợp đồng bảo hiểm y tế nên khám bệnh và những loại thuốc đơn giản đều được miễn phí.

Thứ Năm, ngày 14/4 chúng tôi vào buổi học tiếng thứ hai. Hôm nay là một giảng viên lớn tuổi hơn chút. Chúng tôi được xem video, nghe và trả lời các câu hỏi tình huống. Cách hỏi tên, bạn từ đâu đến và chia động từ. Quả thực, với chỉ buổi học thứ hai mà lượng kiến thức đã khủng rồi. Thế mới biết, để hội nhập với đời sống nước Đức không hề dễ dàng, không phải ai cũng có năng khiếu ngoại ngữ, đặc biệt là phần phát âm. Buổi học thứ hai của tôi kết thúc trong tâm trạng hưng phấn vì tôi nghĩ mình cũng có chút khả năng để theo học...

Tình hình chiến sự ở Ukraine vẫn căng thẳng. Cho đến thời điểm này biết bao nhiêu dân thường đã thiệt mạng trong cái gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt".

Đơn cử tại Bucha, Thị trưởng Bucha Anatoly Fedorchuk cho biết, 403 thi thể thường dân đã được tìm thấy trong thành phố. Điều này được RBC-Ukraine thông báo, dựa theo nội dung cuộc họp báo của Thị trưởng. "Chúng tôi đang có 403 thi thể, bị tra tấn, giết hại dã man. Hôm nay, lúc 10 giờ, đã bắt đầu mở ngôi mộ tập thể thứ hai - gồm 56 thi thể, cộng với 4 ngôi mộ riêng",  Thị trưởng Bucha nói. Ông bổ sung thêm, các đặc công tiếp tục làm việc trong thành phố. Cụ thể, tại các bìa rừng và khu rừng.

"Chúng tôi hy vọng rằng, những người mất tích còn sống, nhưng rất có thể chúng tôi sẽ tìm thấy các thi thể giữa các khu định cư. Người dân đã nhìn thấy họ bị đưa đến những nơi này như thế nào", ông Fedorchuk nói.

Chiến tranh-đau thương- mất mát nhưng Ukraine vẫn kiên cường, những hoạt động đời thường đã từng bước trở lại nhịp đập vốn có. Sẽ lại vàng rực những cánh đồng hướng dương và lúa mì. Sẽ lại xanh ngát bầu trời trên khắp thảo nguyên xanh và những dòng sông hiền hòa liễu rủ. Sẽ lại dìu dặt tiếng phong cầm quyến luyến bước chân những chàng trai cô gái trong trang phục áo thêu truyền thống đậm đà bản sắc, thắm thiết tình người. Ukraine - chúng tôi sẽ lại trở về nơi đã từng gắn bó suốt 34 năm qua...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem