Chợ bỏ hoang ở Hà Nội: Dây leo chằng chịt, kim tiêm vương vãi tại ngôi chợ hơn 20 tỷ đồng

Thứ năm, ngày 13/06/2024 07:00 AM (GMT+7)
Được đầu tư xây dựng vào năm 2013 với tổng vốn đầu tư khoảng 22,5 tỷ đồng, sau nhiều năm, chợ Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm) vẫn chỉ là một công trình bỏ hoang, cỏ cây mọc um tùm, dây leo chằng chịt, kim tiêm vương vãi.

LTS: Hiện nay trên địa bàn Thành phố Hà Nội có nhiều chợ được xây mới, giá trị hàng tỷ đồng mỗi chợ, nhưng bị bỏ hoang, cỏ mục um tùm, thậm chí thành nơi cư ngụ của người lao động từ các tỉnh về Thủ đô làm việc. Một số nơi còn sử dụng sai mục đích.

Dân Việt xin giới thiệu loạt chùm ảnh về những ngôi chợ này (Bài 1).

Video: Chợ Tây Mỗ bỏ hoang, cỏ cây mọc um tùm.

Chợ bỏ hoang ở Hà Nội: Dây leo chằng chịt, kim tiêm vương vãi tại ngôi chợ hơn 20 tỷ đồng- Ảnh 1.

Chợ Tây Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) được đầu tư với quy mô 3.600 m2, gồm nhà chợ chính, nhà Ban quản lý và công trình phụ trợ. Tổng kinh phí xây dựng 22,5 tỷ đồng, được chấp thuận vào ngày 7/5/2013, nhưng đến nay công trình vẫn bị bỏ hoang, chưa thể đưa vào sử dụng.

Chợ bỏ hoang ở Hà Nội: Dây leo chằng chịt, kim tiêm vương vãi tại ngôi chợ hơn 20 tỷ đồng- Ảnh 2.

Hiện tại, cổng và tường rào bên ngoài khu chợ đổ nát, cỏ cây mọc um tùm, rác thải chất đống.

Chợ bỏ hoang ở Hà Nội: Dây leo chằng chịt, kim tiêm vương vãi tại ngôi chợ hơn 20 tỷ đồng- Ảnh 3.

Bên trong, khu chợ này đã xây dựng hệ thống nhà quản lý, bảo vệ và một dãy chợ.

Chợ bỏ hoang ở Hà Nội: Dây leo chằng chịt, kim tiêm vương vãi tại ngôi chợ hơn 20 tỷ đồng- Ảnh 4.

Trước đó, ngày 8/3/2015, UBND quận Nam Từ Liêm có thông báo thu hồi đất với các hộ dân liên quan. Người dân nơi đây hy vọng một chợ dân sinh mới, khang trang sẽ được xây dựng để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, mặc dù số tiền đầu tư lớn, nhưng tới nay, chợ dân sinh Tây Mỗ vẫn chưa được đưa vào sử dụng.

Chợ bỏ hoang ở Hà Nội: Dây leo chằng chịt, kim tiêm vương vãi tại ngôi chợ hơn 20 tỷ đồng- Ảnh 5.

Bên trong một gian phòng ở chợ chất đống quần áo, chăn màn cũ nát.

Chợ bỏ hoang ở Hà Nội: Dây leo chằng chịt, kim tiêm vương vãi tại ngôi chợ hơn 20 tỷ đồng- Ảnh 6.

Thậm chí, có cả kim tiêm.

Chợ bỏ hoang ở Hà Nội: Dây leo chằng chịt, kim tiêm vương vãi tại ngôi chợ hơn 20 tỷ đồng- Ảnh 7.

Các hạng mục trần nhà, tường, gạch xuống cấp.

Chợ bỏ hoang ở Hà Nội: Dây leo chằng chịt, kim tiêm vương vãi tại ngôi chợ hơn 20 tỷ đồng- Ảnh 8.

Bỏ hoang lâu năm, không gian trong chợ bị cỏ, cây dại, cây leo... bao phủ.

Chợ bỏ hoang ở Hà Nội: Dây leo chằng chịt, kim tiêm vương vãi tại ngôi chợ hơn 20 tỷ đồng- Ảnh 9.

Để đi vào trong chợ, phóng viên phải đi bộ qua một con đường đầy rẫy cây leo và rác thải.

Chợ bỏ hoang ở Hà Nội: Dây leo chằng chịt, kim tiêm vương vãi tại ngôi chợ hơn 20 tỷ đồng- Ảnh 10.

Cách đó khoảng 200 m là khu chợ tạm của người dân. Người dân sống trong khu vực cho biết, do địa điểm xây chợ Tây Mỗ xa trung tâm, nhiều người không muốn đến giao thương vì ngược đường và quan trọng nhất là gần nghĩa trang nên rất ngại đến buôn bán.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem