Chồng chuyển 120 triệu cho người yêu cũ vì lý do khó chấp nhận khiến tôi muốn ly hôn

Quỳnh Anh Chủ nhật, ngày 05/03/2023 00:08 AM (GMT+7)
Tôi không hiểu nếu giữa chồng và người yêu cũ còn tình cảm, tình nghĩa với nhau thì sao không cưới nhau đi, còn lôi tôi vào câu chuyện rối ren này làm gì.
Bình luận 0

Tôi không hiểu chồng tôi còn vương vấn người yêu cũ sao còn cưới tôi. 

Tôi với chồng yêu nhau 2 năm mới cưới. Lúc đó, chồng tôi đã có công việc ổn định, còn tôi thì mới ra trường. Hồi tôi mới về làm dâu, gia đình chồng không thích tôi. Họ chê tôi còn quá trẻ, chưa có công danh sự nghiệp, sợ làm gánh nặng cho con họ.

Lúc ấy, chồng vì quá yêu tôi mà gạt đi hết những lời gièm pha, đàm tiếu, quyết cưới bằng được tôi làm vợ. Sau rồi tôi mới nghe kể lại rằng sau khi cưới, mẹ chồng tôi không nói chuyện với chồng cả tháng.

Chồng chuyển 120 triệu cho người yêu cũ vì lý do nực cười, tôi tức nổ đom đóm - Ảnh 1.

Chồng rất yêu tôi. Anh đã cãi lời cha mẹ để cưới tôi nhưng lại vì người yêu cũ cãi nhau với tôi. Ảnh minh họa)

Sau đám cưới, vợ chồng tôi ra ở riêng, không liên quan đến nhà chồng nữa nhưng lại liên quan đến người yêu cũ của chồng. Số là chồng tôi và người yêu cũ đã từng yêu nhau suốt 5 năm. Sau đó, chồng tôi thấy hết tình cảm nên chia tay.

Cũng vì chuyện này mà người yêu cũ của anh vật vã khóc lóc, trách móc anh rất nhiều. Sau đó, cả hai cũng nhắn tin hỏi han nhau nhưng tôi đã ngăn lại. Tôi cho rằng cả hai đã hết yêu thì thôi, đừng can thiệp vào cuộc sống của nhau nữa để tránh gây hiểu lầm. Chồng tôi cũng đồng ý và không liên lạc với chị này suốt một thời gian dài.

Vừa rồi, bố chồng tôi qua đời vì bạo bệnh. Trong đám tang, tôi thấy người cũ của chồng đến viếng. Tôi không nói gì vì nhà còn nhiều việc, chẳng lẽ vợ chồng lại cãi vã, ghen tuông cũng không hay. Với lại, giờ tôi đã là vợ chính thức của anh, là con dâu của bố mẹ anh rồi.

Bất ngờ chồng chuyển cho người yêu cũ 120 triệu

Hôm vừa rồi, tôi cần tiền để thanh toán chi phí đám ma cho bố. Cầm vào máy chồng, tôi tá hỏa khi phát hiện chồng tôi mới chuyển khoản 120 triệu cho người yêu cũ của anh ấy. Thực sự, tôi đã nhịn chồng từ hôm đám tang của bố mà đến bây giờ anh vẫn chưa an phận.

Chồng chuyển 120 triệu cho người yêu cũ vì lý do nực cười, tôi tức nổ đom đóm - Ảnh 2.

Tuy vậy, anh cũng rất nặng tình với người yêu cũ, sẵn sàng chuyển 120 triệu để giúp người ta và cũng là "bồi thường thanh xuân". Ảnh minh họa

Tôi hỏi rõ ràng vì sao anh lại chuyển một số tiền lớn như vậy cho người ta. Hai người là vợ chồng hay tôi với anh mới là vợ chồng? Chồng tôi bảo mẹ của người yêu cũ mắc bệnh ung thư, cần tiền chữa trị mà cô ấy chưa xoay được nên anh cho cô ấy vay.

Anh cũng nghĩ rằng số tiền đó coi như tiền để anh "đền bù thanh xuân" vì yêu mà không cưới người ta. Anh mong tôi hiểu cho. Giữa chúng tôi đã có sự đôi co gay gắt:

- Hơn nữa, cứu một mạng người là điều nên làm. Em không thấy bệnh của mẹ cô ấy đang rất nguy cấp à.

- Vậy thế sao khi anh chuyển tiền, anh không nói trước với em? Hay là anh không coi em là vợ của anh. Hay anh coi người yêu cũ là vợ của anh?

- Em đừng có ăn nói hồ đồ. Việc thì đang nguy cấp, anh muốn giải quyết cho nhanh, sợ nói với em, em không đồng ý lại giận hờn.

Ngày thường, tôi vì quá tin tưởng chồng nên không bao giờ thu tiền lương của anh ấy, cũng không hỏi xem anh ấy tiêu tiền vào những việc gì. Không ngờ, chồng vì thế mà qua mặt tôi, lại còn làm những việc khuất tất sau lưng tôi.

Chắc chắn họ còn tình cảm với nhau thì mới liên lạc, giúp đỡ nhau như vậy chứ. Người dưng thì sao lại như vậy. Tôi giận quá nên đã viết đơn ly dị, bỏ về nhà mẹ đẻ. Mấy ngày hôm nay, chồng ngày nào cũng đến tìm tôi nhưng tôi không muốn gặp.

Tôi thực sự không muốn sống với một người chồng bao đồng như thế. Tôi không hiểu anh ấy còn muốn giúp đỡ người yêu cũ đến bao giờ. Nếu giờ tôi đi giúp đỡ người yêu cũ của tôi như thế, có chắc là anh ấy sẽ vui vẻ, đồng cảm hay cũng nhảy dựng lên vì ghen?


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem