Chủ hụi “biến mất", hàng trăm người dân lập bàn thờ đặt trước nhà để đòi tiền

Phong Lâm Thứ sáu, ngày 17/07/2020 16:36 PM (GMT+7)
Hàng trăm người dân trong đó có cả người già, người nghèo khổ, người bán ve chai đã tập trung trước nhà của bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy và ông Đỗ Văn Hồng (ngụ thôn Đại Ninh, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) với mong muốn đòi được tiền bằng cách lập bàn thờ, để xác chết giả.
Bình luận 0

Clip: Người dân dựng lều, mở nhạc đám ma, dựng bàn thờ, để xác chết giả trước cổng nhà bà Thúy.

Vừa qua, phóng viên nhận được thông tin, tại xã Ninh Gia có hàng trăm người dân tụ tập trước nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy và ông Đỗ Văn Hồng để đòi tiền. Đặc biệt, những người dân này còn dựng lều, căng băng rôn, đặt xác chết giả, lập bàn thờ thắp nhang, mở nhạc đám ma, khấn vái để đòi tiền hụi đã đóng cho bà Thúy.

Chủ hụi “biến mất", hàng trăm người dân lập bàn thờ đặt trước nhà để đòi tiền  - Ảnh 2.

Người dân xã Ninh Gia căng băng rôn trước cửa nhà của bà Thúy để đòi nợ.

Trao đổi với phóng viên, chị N.T.T.N (ngụ xã Ninh Gia) cho biết: "Tôi mất hơn 200 triệu đồng, đó là tiền mồi hôi nước mắt cả đời của vợ chồng. Do tin tưởng bà Thúy làm nghề khoảng 10 năm nay, nên gia đình tôi cũng dành dụm tiền đóng cho bà Thúy, mong đến kì nhận để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học. Vậy mà giờ bà ấy bỏ đi mất, cửa đóng suốt ngày. Giờ chúng tôi cũng chưa biết làm sao. Mong cơ quan chức năng vào cuộc để đòi lại công bằng cho người dân".

Chủ hụi “biến mất", hàng trăm người dân lập bàn thờ đặt trước nhà để đòi tiền  - Ảnh 3.

Người dân bị bà Thúy nợ tiền căng lều, tụ tập trước cửa nhà với mong muốn đòi lại được tiền của mình.

Hiện nay, trước cửa nhà bà Thúy, lúc nào cũng có vài chục người tập trung, chờ gặp bà Thúy để đòi lại tiền. Lo sợ bà Thúy tẩu tán tài sản, người dân bức xúc kéo đến nhà dựng liều, căng băng rôn với nội dung: "MONG VỢ CHỒNG CHỊ THÚY VỀ TRẢ NỢ CHO BÀ CON NINH GIA, MONG CƠ QUAN CHỨC NĂNG NGĂN CHẶN KỊP THỜI TẨU TÁN TÀI SẢN" để đòi tiền.

Chủ hụi “biến mất", hàng trăm người dân lập bàn thờ đặt trước nhà để đòi tiền  - Ảnh 4.

Bà Thúy cùng chồng là ông Đỗ Văn Hồng, người được cho là đã ôm tiền của người dân "biến mất". (Ảnh người dân cung cấp).

Đặc biệt, trước cổng nhà bà Thúy, những "nạn nhân" này còn đặt xác chết giả, lập bàn thờ thắp nhang, mở nhạc đám ma, khấn vái để đòi tiền hụi đã đóng cho bà Thúy.

Chủ hụi “biến mất", hàng trăm người dân lập bàn thờ đặt trước nhà để đòi tiền  - Ảnh 5.

Xác chết giả , bàn thờ được người dân đặt trước cửa nhà bà Thúy.

Cũng rơi vào tình cảnh của chị N, anh L.S (ngụ xã Ninh Gia) bức xúc chia sẻ: "Vì quá tin tưởng nên tôi đóng cho bà Thúy 1 tỷ đồng. Giờ bà Thúy biến mất cùng số tiền quá lớn khiến tôi như "ngồi trên lửa". Ngoài tôi ra, hàng trăm người ở xã này từ người lượm ve chai đến cán bộ cũng bị rơi vào tình trạng trên. Số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Hiện có khoảng 120 lá đơn đã được gửi đến công an".

Cho đến sáng 17/7, hàng chục người dân vẫn túc trực tại nhà bà Thúy với hy vọng bà Thúy về để đòi tiền. Người dân kéo đến mỗi lúc một đông, thỉnh thoảng có người lại thắp nhang trước thi thể giả đặt trước nhà. Những người dân này thậm chí còn mua cơm, mua nước để "ăn ngủ" chờ bà Thúy.

Chủ hụi “biến mất", hàng trăm người dân lập bàn thờ đặt trước nhà để đòi tiền  - Ảnh 6.

Được biết, số tiền bà Thúy nợ người dân tại xã Ninh Gia đã lên đến hàng chục tỷ đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Huyên - Chủ tịch UBND xã Ninh Gia xác nhận: "Đúng là có sự việc trên xảy ra tại địa bàn. Người dân tập trung đông, đặt bàn thờ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự nên chính quyền đang vận động người dân giải tán". 

Ông Huyên cũng cho biết, sau khi xảy ra sự việc, địa phương đã hướng dẫn người dân làm đơn trình báo lên cơ quan chức năng. 

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý, giải quyết theo quy định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem