Chữa chứng sợ khỏa thân bằng... sex mỗi ngày

Thứ ba, ngày 27/08/2013 19:47 PM (GMT+7)
Chứng bệnh sợ khỏa thân của Gibbons khiến cuộc sống vợ chồng bị ảnh hưởng khá nhiều. Do đó, Gibbons quyết định thay đổi, cùng chồng đưa ra kế hoạch chữa bệnh bằng cách quan hệ tình dục mỗi ngày.
Bình luận 0
Một người phụ nữ đã quyết định chữa chứng sợ khỏa thân bằng cách quan hệ tình dục mỗi ngày. Và cô ấy đã thành công.

Đó là Brittany Gibbons, 32 tuổi, một người mẹ của ba đứa con, hiện đang sinh sống tại Toledo (bang Ohio, Mỹ). Sau khi chồng thắc mắc rằng anh ta chưa hề thấy cô khỏa thân, Brittany Gibbons mới nhận ra cô mắc bệnh.

Brittany Gibbons không thích bụng, đùi và dáng vẻ của mình. Cô tâm sự: “Ba năm sau khi sinh cháu thứ ba mà tôi vẫn không cảm thấy thoải mái khi trút bỏ quần áo, dù chồng vẫn nói tôi đẹp".

Brittany Gibbons - Ảnh: Daily Mail
Brittany Gibbons - Ảnh: Daily Mail
Gibbons đã tránh việc quan hệ tình dục bằng các lý do kiểu như: “Em bị chuột rút. Em có quá nhiều deadline. Con sợ ngủ một mình nên hãy cho con ngủ cùng chúng ta”... Trong khi đó, theo lời Gibbons chồng cô lại "vô cùng đẹp trai, cực kỳ gợi cảm, quyến rũ”.

Chứng bệnh sợ khỏa thân của Gibbons khiến cuộc sống vợ chồng bị ảnh hưởng khá nhiều. Do đó, Gibbons quyết định thay đổi, cùng chồng đưa ra kế hoạch chữa bệnh bằng cách quan hệ tình dục mỗi ngày. Ngoài ra, cô cũng cố gắng chỉ tập trung vào những điểm khiến mình cảm thấy bản thân đẹp, quyến rũ và quên đi các nhược điểm khác.

Sau vài tháng, Gibbons có cảm giác “tuyệt vời” trở lại. Giờ thì chuyện ăn mặc mát mẻ, gợi cảm hay khỏa thân không còn là vấn đề đối với cô nữa, ngược lại, cô hoàn toàn thoải mái và thấy mình quyến rũ.
iHay/Daily Mail (Theo iHay/Daily Mail)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem