Con gái của cố chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn: “Ba là tượng đài, chỗ dựa tinh thần của chúng tôi!”

Quang Sung - Chinh Hoàng Thứ bảy, ngày 04/06/2022 21:08 PM (GMT+7)
Cố chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn trong ánh mắt của hai người con luôn chất chứa niềm tự hào, ngưỡng mộ từ khi còn nhỏ cho đến hiện tại. Chị Đoan Nghi - con gái lớn của cố chuyên gia - bày tỏ: “Ba là tượng đài, chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho chị em chúng tôi”.
Bình luận 0

Chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn - những ngày cuối… kiên cường

Chị Huỳnh Bửu Đoan Nghi, con gái lớn của cố chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn chia sẻ: Ngày 26/4 chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn nhập bệnh viện Chợ Rẫy do gặp vấn đề liên quan tới phổi. Sau khi bác sĩ tại đây thăm khám, xác định phổi ông bị xơ, tràn dịch đặc nghiêm trọng. 

Ngày 2/5 gia đình chuyển ông đến bệnh viện Vinmec để tiến hành điều trị bằng phương pháp thở ECMO (tim phổi nhân tạo), đặt nội khí quản. Tại đây bác sĩ cho biết, tình hình của ông khó nói trước, do đó gia đình cần chuẩn bị tâm lý.

Cố chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn qua chia sẻ đầy tự hào của hai người con - Ảnh 1.

Chị Huỳnh Bửu Đoan Nghi, con gái lớn của cố chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn. Ảnh: Quang Sung

Những ngày ở viện, ông vẫn còn minh mẫn, nghe hiểu được mọi người nói gì. Nhưng ông không nói được do phải đặt ống thở, muốn giao tiếp ông sẽ viết ra giấy. 

Những ngày đầu tập viết, ông chỉ họa lên được những vòng tròn lộn xộn, không có thông điệp. Nhưng đến 2-3 ngày sau ông đã có thể viết ra chữ, viết cả câu thậm chí là viết tiếng Anh.

Theo chị Nghi, ba mình vốn tính tình ngay thẳng, không thích gò bó nên không khí trong bệnh viện dường như không phù hợp với ông. Chính chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn đã đề nghị gia đình rút ống thở máy, đưa ông về nhà. 

Biết không tốt, nhưng mọi người trong nhà phải chiều theo bởi xưa nay rất hiểu tính của ông.

Cố chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn qua chia sẻ đầy tự hào của hai người con - Ảnh 2.

Những lúc không nói được cố chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn viết lên mặt giấy những điều ông muốn nói. Ảnh: Quang Sung

Rạng sáng ngày 3/6, chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, hưởng dương 77 tuổi. Sự ra đi của ông là một nỗi mất mát lớn đối với gia đình và giới tri thức Việt Nam.

Tang lễ của cố chuyên gia tổ chức tại tư gia - hẻm số 9 đường Tên Lửa, quận Bình Tân, TP.HCM. Lễ viếng từ 11h ngày 3/6. Lễ động quan lúc 6h ngày 5/6, hỏa táng tại phường Bình Hưng Hòa.

"Ngày 30/5, ba tôi quyết định về nhà, đây là một quyết định khó khăn đối với chị em chúng tôi. Vậy nhưng chính vì thương ông nên… đành phải nghe theo…", anh Huỳnh Bửu Quang (con trai trưởng chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn) bộc bạch.

Cũng theo chị Nghi, khi ba chị về đến nhà riêng của mình, gia đình thuê ekip điều dưỡng để chăm sóc riêng cho ông nhưng ông đề nghị được rút ống thở nội khí quản ra.

Điều khiến cho chị Nghi cùng gia đình bất ngờ: Sau khi rút ống thở thì 1-2 ngày đầu sức khỏe ông vẫn ổn. Tưởng chừng mọi điều tốt lành đã đến nhưng sau đó ông yếu từ từ và…

"Đến lúc đối diện với cái chết, ba tôi vẫn rất minh mẫn và kiên cường, chính ba là người trực tiếp kí giấy rút ống thở, để chuyển từ bệnh viện về nhà. Ông còn nói: "Không có ai hiểu được bệnh của ba bằng ba đâu". Đến lúc đó mà những lời nói, những quyết định của ông vẫn quyết đoán và dứt khoát như khi còn khỏe", chị Đoan Nghi nhớ lại.

Tự hào về người cha quá cố

Sự ra đi đột ngột của chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn là một mất mát lớn đối với gia đình, đặc biệt là hai người con của ông. Tuy nhiên khi nói về cha của mình, ngoài sự thương tiếc thì cả hai người con đều bày tỏ sự ngưỡng mộ và tự hào về ba của mình.

Trong công việc chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn là một người sáng suốt, liêm minh. Mỗi khi ông ra quyết định đều rất minh bạch, rõ ràng, luôn luôn vì lợi ích của mọi người.

Cố chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn qua chia sẻ đầy tự hào của hai người con - Ảnh 4.

Cáo phó cố chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn. Ảnh: Quang Sung

"Ông làm việc rất quyết đoán và thẳng thắn, không đem cá nhân vào công việc. Trí tuệ ông rất sáng, hiểu biết rất rộng. Ông nhìn vấn đề ở góc nhìn vĩ mô rất xa và rộng, đặc biệt là những vấn đề về điều hành kinh tế vĩ mô, chính sách tài chính ngân hàng vĩ mô. Ông cũng nói về thiên văn học, tôn giáo, chính trị, khoa học, văn chương, nghệ thuật rất uyên bác. Những hiểu biết của ông mình khó thể nào sánh kịp", anh Bửu Quang tiết lộ về cha với ánh mắt đầy tự hào.

Chia sẻ thêm về người cha quá cố, chị Nghi thổ lộ: Trong mắt của hai người con, ba là một "tượng đài". Những điều ông làm luôn là những bài học đắt giá dành cho hai chị em. Ngoài những hiểu biết về kinh tế, ba chị còn tìm hiểu, biết rất rõ về kinh phật, thánh kinh. Khi còn khỏe, ông cũng dành nhiều thời gian để chơi thể thao, như đánh tennis, đánh golf, võ Judo...

"Thời ba còn làm Sài Gòn Công thương Ngân hàng (đường Châu Văn Liêm), có nhiều doanh nghiệp đến vay tiền, thế chấp. Có những doanh nghiệp ông nhìn thấy được sự liêm chính, làm ăn đàng hoàng, đóng góp cho xã hội thì ông sẵn sàng cho vay. Ngược lại có những doanh nghiệp không rõ ràng về giấy tờ, còn nhiều nghi vấn thì ông nhất định không cho vay.

Với ba, vay tiền để kinh doanh là phải đem lại lợi ích cho cộng đồng, cho quốc gia chứ không phải vì tư lợi cá nhân", chị Nghi nhớ lại.

Chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn (SN 1946, tại Vũng Tàu) là một chuyên gia kinh tế tài ba, ông từng là người giữ chìa khóa kho vàng của Ngân hàng quốc gia Sài Gòn cũ. Ngoài ra, ông còn là một trong những người tham gia đặt nền móng cải tổ hệ thống ngân hàng, đưa ngành ngân hàng Việt Nam tiệm cận với thế giới.

Chuyên gia kinh kế Huỳnh Bửu Sơn có đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh kế của Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Sự ra đi của ông khiến cho những người thân, giới chuyên môn không khỏi tiếc thương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem