Cô gái trở về sau 17 năm bị bán sang Trung Quốc

Thứ năm, ngày 06/03/2014 11:14 AM (GMT+7)
Sau 17 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, làm vợ xứ người, sự trở về của chị Hồ Thị Hái (SN 1981, dân tộc Bhnoong, trú xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) làm cho mọi người ngỡ ngàng…
Bình luận 0
Dụ dỗ đi tìm việc rồi bán…

Những ngày đầu tháng 3.2014, dân làng thôn 3 (xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn) xôn xao việc chị Hồ Thị Hái trở về sau 17 năm mất tích. Bà Hồ Thị Mang, mẹ chị Hồ Thị Hái, hết cười lại khóc, không tin vào mắt mình khi thấy con. Không còn nhớ chính xác thời gian nào trong năm 1997, nhưng chị Hái vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày mà chị bị một người phụ nữ trên 40 tuổi, người miền Bắc, đến tận nhà dụ dỗ đi tìm việc làm ở biên giới phía Bắc, với mức thu nhập cao.

Chị Hồ Thị Hái (phải) và mẹ ruột sau 17 năm xa cách.
Chị Hồ Thị Hái (phải) và mẹ ruột sau 17 năm xa cách.

Đi xe từ quê xuống Đà Nẵng, rồi tiếp tục ra Hà Nội hết 3 ngày, sau đó người đàn bà này, cùng chị Hái và 2 gã đàn ông, lại thêm 2 ngày ngồi xe đến một nơi rất xa (sau này mới biết đó là Lạng Sơn). Sau đó, cả 2 đi bộ thêm 2 ngày đường trong rừng sâu mới đến biên giới Việt Trung. Lúc này chị Hái mới ngờ ngợ, định bỏ trốn nhưng lại không biết đường về lại quê nhà, ngoài ra chị còn sợ người đàn bà và 2 gã thanh niên to bợm trợn đi sát. Chị Hái đành theo chúng vượt biên sang đất Trung Quốc. Ở ngay sát biên giới, hơn 18 giờ tối, người đàn bà dụ dỗ Hái mới ra điều kiện: Một là mày đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng, hai là vào nhà chứa làm gái, chọn đi. “Em sợ quá nhưng không biết làm sao, đành chấp nhận lấy một người đàn ông Trung Quốc lớn hơn em nhiều tuổi làm chồng” - Hái kể.

Về lại muốn ra đi

Theo chị Hái, 17 năm làm vợ của người đàn ông Trung Quốc ở thành phố Bằng Tường, thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, chị đã sinh 6 người con, 5 gái 1 trai, nói được tiếng Trung Quốc. Một điều may mắn với chị là người chồng cũng yêu thương chị, nhiều lần còn động viên chị tìm về với gia đình ở Việt Nam. Nhưng do không có giấy tờ tùy thân nên chị nấn ná mãi. Đầu năm 2014, chị được một người tốt bụng hứa đưa chị tìm về gia đình, nên chị đồng ý. Khi đi, chồng cho 10.000 nhân dân tệ (tương đương 30 triệu đồng) để có tiền về quê.

"Ai cũng nghĩ nó đã chết. Không ngờ con tôi còn sống, trở về, cũng là điều may mắn vô cùng. Giờ mình chỉ mong nó ở nhà với mình luôn, đừng đi nữa”.
Bà Hồ Thị Mang

Từ khi con mất tích, bà Hồ Thị Mang và gia đình vất vả tìm kiếm khắp nơi nhưng bặt vô âm tín. Bà Mang vui mừng: “Từ khi con Hái mất tích, gia đình và hàng xóm đổ xô lên núi, rừng tìm kiếm nhưng không tìm được. Ai cũng nghĩ nó đã chết. Không ngờ con tôi còn sống, trở về, cũng là điều may mắn vô cùng. Giờ mình chỉ mong nó ở nhà với mình luôn, đừng đi nữa”.

Dù đã về nhà với mẹ và các anh chị, song vì tình thương 6 đứa con bên Trung Quốc, chị Hồ Thị Hái đang mong sớm được trở về nhà chồng. Tuy nhiên cái khó nhất hiện tại là chị Hái không hề có giấy tờ tùy thân, nên không thể làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc. Chị Hái cho biết: “Giờ chỉ mong có giấy tờ tùy thân để về thăm con, rồi đưa chồng và con về Việt Nam thăm nhà mình, chứ cảnh trốn chui nhủi, vượt biên trái phép sợ lắm rồi…”.

Việc trở về của chị Hồ Thị Hái sau 17 năm mất tích đã gây xôn xao dư luận tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam trong những ngày qua. Sự việc này đã được gia đình chị trình báo đến các cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng mua bán người.

Trọng Ý - Trương Hồng (Trọng Ý - Trương Hồng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem