Con dâu thích mẹ chồng từ cái nhìn đầu tiên vì thấy bà... đẹp

Diệp Diệp Thứ ba, ngày 16/06/2020 00:06 AM (GMT+7)
Ấn tượng đầu tiên khi gặp nhau giữa mẹ chồng nàng dâu bao giờ cũng có dấu ấn rất sâu đậm. Nhưng thích mẹ chồng vì bà... nấu bếp đẹp như cô con dâu chia sẻ trong chương trình Mẹ chồng nàng dâu mới đây khá hiếm.
Bình luận 0

Chương trình Mẹ chồng nàng dâu số mới nhất có sự góp mặt của cặp mẹ chồng Võ Thị Tư (54 tuổi, quê ở Đồng Tháp) và con dâu Trương Thị Bảo Trân (26 tuổi, làm nhân viên công ty tài chính). 

Chị Trân cho biết, mình đã làm dâu được 5 năm và có một bé 3 tuổi rưỡi. 

Bà Tư cho biết, con trai đưa bạn gái về ra mắt, lần đầu gặp chị Duyên, bà Tư thấy cô gái cũng xinh xắn, hiền lành, dễ thương nhưng... hơi nhỏ. Bà đã nghĩ thầm: cô này nhỏ người, nhà mình thì có ruộng vườn, không biết có sức mà giúp nổi không. 

Chị Duyên đã ghi điểm ngay trong mắt mẹ chồng khi lần đầu đến nhà nhưng chị vẫn chịu khó phụ bà Tư quét tước nhà cửa, sân vườn. 

hl

Còn chị Duyên lần đầu gặp mẹ chồng đã thấy thích vì bà... đẹp. "Lúc đó trời đang mưa, bà đang nấu ăn trong bếp, em thấy bà thật đẹp. Vẻ đẹp của phụ nữ ngày xưa. Mẹ đẹp, mẹ nói chuyện gần gũi, vui vẻ, hỏi chuyện đủ hết. Mới về cảm thấy run, lo nhưng mẹ hỏi han nên đỡ", chị Duyên chia sẻ. 

Con dâu Duyên đều rất để ý chăm sóc, quan tâm mẹ chồng. Nhiều lần bà Tư chẳng nhớ đến sinh nhật mình nhưng bất ngờ có người giao hàng đưa đến món quà, thấy có bánh kem, ghi chữ "Mừng sinh nhật mẹ. Con Bảo Trân". Bà rất cảm động. 

Con dâu thích mẹ chồng từ cái nhìn đầu tiên vì thấy bà... đẹp - Ảnh 2.

Gia đình bà Tư rất nề nếp, Duyên rất lo lắng mình làm không đúng ý mẹ chồng nhưng bà Tư đều kiên nhẫn hướng dẫn, dạy dỗ, không nói nặng bao giờ. 

Chị Duyên chia sẻ, khi sinh con, chị về ở hẳn với mẹ chồng, có nhiều thời gian sống cùng bà nhưng lại thấy mẹ cưng con trai hơn mình nên cảm thấy ghen tị, oán thầm sao mẹ không yêu mình hơn. "Đến giờ thì mẹ luôn nói em là con gái út của mẹ", chị Duyên cười hạnh phúc. 

Con dâu thích mẹ chồng từ cái nhìn đầu tiên vì thấy bà... đẹp - Ảnh 3.

Kỷ niệm vui của hai mẹ con là khi chị Duyên đi rửa bát ở bờ sông. Quê chị Duyên ở vùng Bảy Núi, An Giang không có sông, về Đồng Tháp quê chồng lại có sông lớn, có tàu qua lại nên sau khi rửa bát, chị Duyên đứng ngắm tàu qua lại, nào ngờ khi tàu qua, sóng đánh mạnh khiến chén bát chị gác bên bờ sông rớt hết xuống sông. Chị Duyên nhảy xuống mò nhưng không được. 

Bà Duyên thấy con dâu ướt lướt thướt bèn hỏi, chị Duyên chỉ dám nói "con đi tắm". Nào ngờ, đến chiều cha chồng xuống sông tắm thấy dưới chân lổn nhổn đủ thứ bèn vớt lên, nào ngờ vớt toàn muỗng, chén, nồi niêu. Bà Duyên nhìn "hàng" biết ngay chén bát nhà mình. Lúc đó, Duyên mới nhận lỗi "đánh rớt", bà Duyên cười vui: "Con đi rửa chén vài lần nữa thì cả nhà khỏi còn chén bát ăn". 

Con dâu thích mẹ chồng từ cái nhìn đầu tiên vì thấy bà... đẹp - Ảnh 4.

Con dâu thích mẹ chồng từ cái nhìn đầu tiên vì thấy bà... đẹp - Ảnh 5.

Hai mẹ con ôm nhau nghẹn ngào

Câu chuyện bỗng rưng rưng khi chị Duyên chia sẻ giờ chị đang phải gửi con cho mẹ chồng chăm còn chị lên Sài Gòn làm việc cùng chồng. Xa con, xa mẹ đều rất nhớ, mong, sốt ruột nhưng vì mưu sinh, vì kinh tế cho tương lai mà phải gạt nỗi nhớ, niềm thương. Bà Tư cũng ngậm ngùi cho biết, con cái đi xa, chỉ vài tháng mới ghé qua 1 ngày chưa kịp nói chuyện gì đã lại phải lén trốn con đi, bà cũng buồn, nhớ. 

Bà cũng mong con dâu giữ gìn sức khỏe, làm việc cho tốt, mong ngày có thể về làm việc gần nhà, để mẹ con được sum họp. Lúc nào ba mẹ cũng ở cạnh bên, con đừng nghĩ ngợi nhiều. 

Chị Duyên nghẹn ngào nói lời cảm ơn bố mẹ chồng. Hai mẹ chồng vì kinh tế nên phải đi làm về xa, nhưng chị cũng sớm mong ngày được đoàn tụ lâu dài. 



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem